Một tân chức
khác cũng học tại chủng viện
này là Pietro Gallo, 42 tuổi, từng
làm thẩm
phán và là một luật sư trong tám năm.
Ba tân chức học tại Đại chủng viện Giáo hoàng Roma là Giuseppe Cippitelli, Claudio Fabbri
và Alfredo Tedesco.
Alfredo - tốt nghiệp ngành hóa học-, nói rằng
mình đã sớm nhận ra “thực tế đang
sống quá chật hẹp”. Alfredo vào Đại chủng viện lúc 22 tuổi. Vị hôn thê cũ của Alfredo cùng với người chồng tương lai
của cô cũng tham dự lễ phong chức của
Alfredo.
Cuối cùng, bốn tân
chức còn lại (từ 27 đến 32 tuổi) đã theo học tại Chủng viện Redemptoris Mater của
giáo phận. Tân linh mục Santarelli, vốn là phi công máy bay tư
nhân và đã từng ước mơ có ngày sẽ được lái Boeing 747, chia sẻ rằng
mình đã được Chúa gọi khi tham dự Ngày Giới
trẻ Thế giới Toronto năm 2002, cụ thể qua lời Đức giáo
hoàng Gioan
Phaolô II mời gọi người trẻ
đừng sợ bước theo
Chúa Giêsu Kitô.
(Zenit, 27-04-2012)
Phan Sinh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét