UBGLĐT
– Vào lúc 8g00 sáng ngày 21 tháng 4 năm 2012, tại Phòng Họp lầu 2 thuộc khu nhà
Truyền Thống của Trung Tâm Mục Vụ - TGP. TP. HCM, số 6bis Tôn Đức Thắng, Q.1,
TP. HCM, đã khai mạc hội thảo (forum) thần học do Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
(UBGLĐT), trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tổ chức dưới sự chủ tọa của Đức
Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin. Thành phần Ban Tổ Chức
gồm có: Đức Cha Chủ Tịch Phaolô Bùi Văn Đọc, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền,
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, Linh mục Antôn Hà
Văn Minh, Linh mục Phaolô Vũ Chí Hỷ, Linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn.
Thứ hai Tuần 3 Phục sinh 23.4.2012 "Lương thực thường tồn"
Lời Chúa: Ga 6, 22-29
Khi ấy, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó
đã chỉ có một chiếc thuyền và Ðức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các
môn đệ, nhưng chỉ có các ông ra đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ
Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy
khi dân chúng thấy Ðức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ
xuống thuyền đi Caphácnaum tìm kiếm Người. Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển
Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” Ðức Giêsu đáp: “Thật, tôi
bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ,
nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải
vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường
sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là
Ðấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận”. Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải
làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” Ðức Giêsu trả lời: “Việc Thiên
Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Ðấng Người đã sai đến”.
Người tín hữu Chúa Kitô dấn thân trong chính trị( 2 )
Nguyễn Học Tập -B - GIÁO HỘI VÀ CHÍNH TRỊ.
7 - Giáo Hội chuyên cần dấn thân vào chính trị như thế nào?
Giáo Hội,
tự bản tính phận vụ tôn giáo của mình, không dấn thân, không đồng hoá
mình, không hoà lẫn mình với chính trị, không có liên hệ với một hệ
thống hay một đảng phái chính trị nào. Giáo Hội tôn trọng và phát huy
đặc tính trần thế lành mạnh và chính đáng của tổ chức Quốc Gia.
Hoa Kỳ : lời kêu gọi hình thành "mặt trận thống nhất" người Công Giáo
(Zenit.org) – "Một chính quyền mà muốn ảnh hưởng lên đức tin và sứ vụ của Giáo Hội là một chính quyền muốn thay đổi bản sắc của Giáo Hội", ông Carl Anderson tuyên bố. Ông kêu gọi hình thành một "mặt trận thống nhất" người Công Giáo.
Ông Carl Anderson là Hiệp sĩ tối cao và chủ tịch Hội Đồng quản trị của tổ chức "Hiệp sĩ Colombus", là khách mời chính của Đại hội "Điểm tâm cầu nguyện Công Giáo quốc gia" được tổ chức hôm 19.04.2012 ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn.
Một bài học lịch sử về loan báo Tin Mừng
BÌNH AN CHO SỨ VỤ MỚI
Việc
đầu tiên khi Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ là Ngài trao ban bình an
cho họ. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì các môn đệ đang cần lắm sự bình an sau
những chấn động do cuộc khổ nạn của Thầy mình. Dư chấn cuộc thương khó
đang làm cho lòng các ông tan nát. Loạt tin tức về việc Chúa mất xác,
Chúa sống lại, Chúa hiện ra, Chúa hẹn gặp… làm cho tâm hồn các ông rối
tung rối bời.
Ngay
cả sau khi đã được Chúa Giêsu hiện ra củng cố đức tin và khơi lên niềm
hy vọng, các ông vẫn cần lắm sự bình an của Chúa để khởi đầu cho một sứ
vụ mới, sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Sứ vụ mới nay chính thức
bắt đầu. Nhưng trước hết các ông cần có cái tâm an bình đã, vốn là hoa
trái của đức tin. Có cái tâm an bình thì mới có thể đem tin bình an đến
cho người khác được.
MẸ MARIA, MẸ CỦA CÁC LINH MỤC
(Bài giảng của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục GP Nha Trang
tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao ngày 19.04.2012)
Anh em linh mục và anh chị em rất thân mến!
Lời
Chúa chúng ta vừa nghe hướng tâm hồn chúng ta về với Chúa Giêsu, Đấng
đã đến trong thế gian theo lệnh của Chúa Cha, để làm cho người ta nhận
biết Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương, yêu thương cho đến độ không ngần
ngại trao ban người Con Một cho thế gian, và người Con Một đó chính là
Đức Giêsu Kitô. Ngài đến trong thế gian không phải để được kẻ hầu người
hạ, nhưng để hầu hạ và phục vụ mọi người trong yêu thương. Và Ngài thực
hiện điều Chúa Cha ước muốn nơi Ngài, đó là làm sao cho mọi người hiểu
rằng Chúa Cha yêu thương, mãi mãi yêu thương, và “không có tình yêu nào
lớn hơn tình yêu của người trao ban sự sống cho người mình yêu thương”.
Do đó, Chúa Giêsu vâng lệnh Chúa Cha, vì phần rỗi của mọi người, không
ngần ngại chấp nhận cái chết đau thương trên thập giá, và Chúa Cha đã
phục sinh Chúa Giêsu để cho mọi người biết tình yêu thương lớn lao tới
mức nào! Và vì thế, khi Chúa Giêsu cho mọi người biết bằng cuộc sống và
lời rao giảng của mình như vậy, các thánh Tông Đồ tiếp nối công cuộc của
Chúa Giêsu, đặc biệt thánh Phêrô, dầu gặp bao nhiêu gian nan thử thách,
chướng ngại và nghịch cảnh, vẫn luôn luôn làm chứng về tình yêu thương
tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho thế gian.
Sứ điệp ngày cầu nguyện cho ơn gọi 2012
29.04.2012 – Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chủ đề : Các ơn gọi, ân huệ của
Tình Yêu của Thiên Chúa
Anh chị em thân mến,
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi lần
thứ 49, sẽ được cử hành vào ngày 29.04.2012, nhằm Chúa Nhật IV Phục Sinh, mời
gọi chúng ta suy nghĩ về chủ đề: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên
Chúa.
Nguồn mạch của mọi ân huệ tuyệt hảo là
Thiên Chúa Tình Yêu – Deus caritas est – : “ai ở lại trong tình yêu thì ở lại
trong Thiên Chúa và Thiên ở lại trong người đó” (1 Ga 4, 16). Thánh Kinh tường
thuật câu chuyện về mối liên hệ nguyên thủy này giữa Thiên Chúa và nhân loại,
mà đi trước cả việc tạo dựng. Viết cho các tín hữu của thành Êphêsô, thánh
Phaolô đã dâng lên Chúa Cha một bài thánh thi biết ơn và ngợi khen, Đấng mà,
với lòng nhân từ vô tận, đã thể hiện, qua bao thế kỷ, kế hoạch cứu độ phổ quát
của Ngài là kế hoạch tình yêu. Thánh Tông đồ khẳng định : trong Con của Ngài là
Chúa Giêsu, Ngài "đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước
thánh nhan Người, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của
Người» (Êph 1, 4). Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương ngay cả "trước
khi" chúng ta hiện hữu ! Được thúc đẩy chỉ bởi tình yêu vô điều kiện của
Ngài, Ngài "đã tạo dựng chúng ta từ hư không" (x. 2 Mcb 7, 28) để dẫn
chúng ta đến hiệp thông trọn vẹn với Ngài.
400 năm Văn khố mật Vatican: 85 kilômét tài liệu
Lời Chúa không giới hạn vào chữ viết
Đức Thánh Cha ghi nhận rằng chủ đề của Đại hội năm nay rất quan trọng “để giải thích chính xác sứ điệp Kinh Thánh. Linh hứng là hành động của Thiên Chúa nhằm bảo đảm rằng lời nói của con người có thể diễn tả Lời Chúa. Thật vậy, bất kỳ chú giải Kinh Thánh nào bỏ qua hoặc quên đi linh hứng là
không màng đến đặc tính quan trọng và quý giá nhất của Kinh Thánh - đó là Kinh Thánh phát xuất
từ Thiên Chúa”.
Canada: Hai giám mục Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công giáo
Đây
là thành quả của Tông hiến Anglicanorum coetibus do Đức Thánh
Cha Bênêđictô XVI ban hành năm 2009, nhằm thiết lập một cơ cấu tiếp nhận các tín hữu Anh giáo trở về với Giáo Hội Công giáo. Các nghi thức tiếp nhận được tổ chức trong
các Thánh lễ đặc
biệt tại thủ đô Ottawa và
tại Victoria ở bờ tây Canada.
Abba! Cha Ôi (số 65)
SỐNG LẠI
Một câu chuyện
huyền thoại mang tính thuyết phục cao được truyền tụng như sau: Như tất cả mọi
người, L.Tônxtôi cũng phải đi đến cái chết, nhưng khác với chúng ta vì ông đã
sáng tạo nên những tác phẩm văn chương bất hủ như Chiến Tranh và Hòa Bình,
Anna Karênhina… Vì thế ngay sau khi chết ông được lên thiên đàng. Với
tiếng tăm lừng lẫy, được người đời tán dương ca tụng và các Thiên Thần ngưỡng
mộ từ lâu nên các Ngài rủ nhau ra tận cổng thiên đàng đón tiếp ông rất long
trọng. Không bỏ qua cơ hội hiếm có, các Thiên Thần phỏng vấn ngay: Thưa văn hào
quý mến, tác phẩm nào mà ông yêu thích nhất trong tất cả những gì ông đã sáng
tác được? Tônxtôi khiêm tốn trả lời: Dạ thưa tác phẩm tuyệt vời mà tôi ưng ý,
đó là tác phẩm "SỐNG LẠI".
Câu chuyện trên
đã đặt ra cho chúng ta một vấn đề vừa có vẻ mang tính huyền hoặc lại vừa như
một thực thể minh chứng rõ ràng trước mắt, buộc mỗi người chúng ta phải suy
nghĩ kỹ càng để tìm cho mình một hướng đi, một niềm tin vững chắc trong cuộc
sống tại thế này…
QUÊ – NGỌC
(Tâm Ngô trích từ "Dấu Ấn Tình Yêu")
Abba! Cha Ôi (số 64)
LÀ CÀNH LÁ NHỎ
Tối Chúa nhật thứ
tư Mùa Chay vừa qua, tôi đã hỏi một nhóm sinh viên Công giáo thuộc khối sư phạm
câu này: Tại sao đến giờ này bạn vẫn giữ đạo? 20 cặp mắt nhìn tôi một cách ngạc
nhiên, nhưng các bạn ấy đã nhanh chóng nhận ra một thực tế có không ít sinh
viên Công giáo đang rời bỏ đạo hoặc tránh né đối diện cũng như tránh tham dự
phụng vụ. Các câu trả lời của nhóm sinh viên sư phạm tập trung vào bốn ý sau:
Abba! Cha Ôi (số 63)
BA MƯƠI ĐIỀU GỢI Ý XÉT MÌNH CHO GIỚI TRẺ
1. Chấp
nhận sự tầm thường của mình và không tìm cách vượt qua.
2. Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng.
3. Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần.
4. Bốc đồng, làm theo hứng, thiếu bàn hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện.
5. Nhiều tham vọng nhưng lại không nhằm phục vụ tha nhân.
6. Thiếu can đảm để bênh vực chân lý và công lý.
7. Hạ mình khúm núm trước kẻ giàu có và quyền lực.
8. Bao giờ cũng tự cho là mình có lý.
9. Lo cho thân xác quá mức trong khi lại bê trễ phần linh hồn.
10. Yêu tha nhân một cách ích kỷ, chỉ đòi về mà không cho đi.
11. Không thiết gì đến việc thăng tiến tha nhân trong xã hội.
2. Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng.
3. Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần.
4. Bốc đồng, làm theo hứng, thiếu bàn hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện.
5. Nhiều tham vọng nhưng lại không nhằm phục vụ tha nhân.
6. Thiếu can đảm để bênh vực chân lý và công lý.
7. Hạ mình khúm núm trước kẻ giàu có và quyền lực.
8. Bao giờ cũng tự cho là mình có lý.
9. Lo cho thân xác quá mức trong khi lại bê trễ phần linh hồn.
10. Yêu tha nhân một cách ích kỷ, chỉ đòi về mà không cho đi.
11. Không thiết gì đến việc thăng tiến tha nhân trong xã hội.
Abba! Cha Ôi (số 62)
NGÀY NÀY NĂM XƯA
Hôm nay mới tháng
Ba. nhưng Ngày này
năm xưa của chúng ta lại
đón mừng và kính nhớ một vị thánh tử đạo tận tháng bảy. Chắc các bạn cũng không
ngạc nhiên lắm, vì trong tháng Ba này, có một ngày hết sức "trọng
đại" không những đối với phụ nữ mà còn với tất cả chúng ta (vì phụ nữ hết
sức quan trọng mà phải không?). Vâng, ABBA xin dành đăng gương mẫu thánh nữ Lê
Thị Thành như món quà nho nhỏ tặng cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam trên
trái đất này. Xin chúc cho tất cả những người phụ nữ: bà, mẹ, chị, vợ, em gái,
bạn gái… của chúng ta, và chúc chính Bạn (nếu bạn là phụ nữ) luôn luôn tràn đầy
ân sủng Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria. ABBA kính chúc.
Abba! Cha Ôi (số 61)
Tro…
(tiếp theo và hết)
…
(tiếp theo và hết)
…
Tro là những gì
còn sót lại
Khi tôi đã mất đi
Vẻ hào nhoáng bên ngoài,
Tính kiêu căng, và tài đóng kịch,
Với khả năng làm cho tôi nên quan trọng khác thường.
Tro là cái gì còn lại đó
Khi tôi đã mất đi
Những chiếc mặt nạ tôi ưa mang
Cho mình ra đẹp đẽ
Tro tàn chấm dứt vẻ hào nhoáng bên ngoài của tôi.
Thế thì càng hay, cớ sao lại buồn?
Kể từ nay, tôi sẽ không còn phải bận tâm
Với những gì tôi cứ nghĩ là cần cho cuộc sống:
Những thứ tôi dùng, những vật tôi có,
Khi tôi đã mất đi
Vẻ hào nhoáng bên ngoài,
Tính kiêu căng, và tài đóng kịch,
Với khả năng làm cho tôi nên quan trọng khác thường.
Tro là cái gì còn lại đó
Khi tôi đã mất đi
Những chiếc mặt nạ tôi ưa mang
Cho mình ra đẹp đẽ
Tro tàn chấm dứt vẻ hào nhoáng bên ngoài của tôi.
Thế thì càng hay, cớ sao lại buồn?
Kể từ nay, tôi sẽ không còn phải bận tâm
Với những gì tôi cứ nghĩ là cần cho cuộc sống:
Những thứ tôi dùng, những vật tôi có,
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)