Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thánh Antôn Padua, Linh mục-Tiến sĩ Hội thánh (Ngày 13/06, lễ nhớ)

Lòng tôn sùng rộng rãi và mạnh mẽ đối với thánh Antôn Padua thật lạ lùng so với những sự kiện đời Ngài. Ngài sinh năm 1195 có lẽ gần Lisbonne, với tên gọi là Fernandô. Cha Ngài là hiệp sĩ và viên chức tại triều đình hoàng đế Alphongsô thứ II, vua nước Bồ Đào Nha. Fernadô được gởi đi học trường nhà thờ chánh tòa tại Lisbonne. Nhưng vào tuổi 15, Ngài gia nhập dòng thánh Augustinô.
Sau hai năm tại nhà dòng, Ngài xin được chuyển về Coimbra vì bạn bè đến thăm quá đông. Tu viện Coimna có một trường dạy Thánh kinh rất danh tiếng. Tám năm trời Fernadô nỗ lực học hỏi và đã trở thành học giả sâu sắc về thần học và kinh thánh.

Thứ tư Tuần 10 Thường niên 13.6.2012 "Để kiện toàn"


Lời Chúa: Mt 5, 17-19
Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Xây dựng lòng tự tin cho con cái

Tự tin là có thể tin vào khả năng của chính mình. Rất quan trọng khi luôn là chính mình, luôn nỗ lực làm theo khả năng của chính mình và luôn đứng trên đôi chân của chính mình.
Tự tin giúp bảo vệ sĩ diện: Không nhờ vả, không luồn cúi, không nịnh hót, không ăn chặn người khác, không gian lận, không lừa đảo, không hối lộ, không tham nhũng, không nhận công sức của người khác là của mình, không háo danh, không tham quyền cố vị,… Tự tin giúp người ta biết liêm sỉ.

TỈNH DÒNG THÁNH PHAOLÔ SÀI GÒN: NGỌN ĐÈN HIẾN DÂNG

WGPSG .. Hoà cùng niềm vui trong ngày toàn thể Giáo hội dâng lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, vào lúc 9g00 ngày 10.06.2012, tại Nguyện đường Dòng Thánh Phaolô tỉnh Dòng Sài Gòn đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng 25, 50, 60 và 70 năm sống đời thánh hiến cho 19 nữ tu trong tỉnh Dòng.
Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà - Giám mục Giáo phận Nha Trang - chủ tế. Đồng tế với ngài có 36 linh mục thuộc các giáo phận nơi các nữ tu phục vụ. Tham dự Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng và đông đảo các thân hữu của các nữ tu.

KÍNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

Khi ta nhìn trái tim Chúa thì trái tim của Ngài luôn rực lửa. Luôn nóng bỏng. Luôn sôi sục và như muốn trào ra để trao ban tình yêu của Người cho tất cả nhân loại con Chúa. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn cố tình tỏ lộ sự thờ ơ, rất vô tình, ngay cả phủ nhận rằng Ngài không có hiện diện trên trần gian này.
Rất nhiều khi tôi cũng cảm thấy Chúa thật lạ lùng! Chúa yêu nhân loại đến đỗi đã tạo dựng nên con người giống hệt hình ảnh của Chúa. Chúa ban cho con người tất cả từ mọi sự, chỉ cốt để cho sự sống của con người được sung mãn và dư đầy.

VÀI CẢM NGHĨ TRƯỚC THỜI SỰ

Hằng ngày, qua internet, nhiều người trên thế giới biết được tin tức khắp nơi, thời sự nóng bỏng; đến nay có thể nói nhu cầu được truyền thông đã bão hòa, đúng hơn có khi là đang “bội thực” thông tin. Thế nên, trước rừng tin tức từ nhà ra phố, từ ngõ ngách đến tận chân trời xa, tôi phải biết lựa chọn để đọc hầu có thể rút ra một chút bổ ích gì cho mình.
Nỗi buồn thời sự
Trước mẩu tin một người đàn bà bất ngờ qua đời, để lại 1.000 tỷ đồng và có sự tranh chấp giữa người thân, xảy ra tại Sài Gòn làm tôi chú ý nhiều. Khi tên thật của bà được nêu trên báo điện tử, tôi khẽ giật mình vì bà này từng đến trường tiểu học, nơi tôi làm việc nhiều năm và ở văn phòng có treo một khánh vàng đề tên bà, chúc mừng ngôi trường khi khánh thành vì được xây mới; và các giáo viên trường tôi được ăn bún khô từ cơ sở của bà sản xuất kính biếu trong nhiều năm.

ĐỨC THÁNH CHA NHẮN NHỦ CÁC NHÀ NGOẠI GIAO TƯƠNG LAI CỦA TÒA THÁNH

VATICAN. Hôm 11.6.2012, ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh gia tăng lòng trung thành với Người Kế Vị Thánh Phêrô và các Giáo Hội địa phương mà họ được gửi đến để phục vụ.
ĐTC đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho các LM sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, dưới sự hướng dẫn của Đức TGM Beniamino Stella, tổng cộng là 40 người.

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 100 VỊ TUYÊN ÚY PHI TRƯỜNG

VATICAN. ĐTC khích lệ các vị tuyên úy phi trường dân sự tiếp tục chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng trong môi trường đặc biệt này và làm chứng về một vị Thiên Chúa luôn gần gũi con người.
Lối 100 vị tuyên úy các phi trường dân dụng trên thế giới tham dự cuộc hội thảo quốc tế thứ 15 tổ chức tại Roma với chủ đề “Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng trong thế giới hàng không dân dụng”, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động.

ĐẠI HỘI THÁNH THỂ QUỐC TẾ LẦN THỨ 50

Phỏng vấn Đức Hồng Y Marc Ouellet, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 tại Dublin, thủ đô Ailen
Trong các ngày từ mùng 10 tới 17 tháng 6 Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 tiến hành tại Dublin thủ đô Ailen. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã cử Đức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, làm đặc sứ chủ sự Đại hội. Thánh lễ khai mạc đại hội đã do Đức Hồng Y cử hành sáng Chúa Nhật 10.6.2012.
Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y về biến cố quốc tế này.

HỌP BÁO CỦA CHA LOMBARDI VỀ CUỘC ĐIỀU TRA NGƯỜI CỰU GIÚP VIỆC ĐỨC THÁNH CHA

VATICAN. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, tiếp tục bác bỏ những tin thất thiệt của một số báo chí lớn ở Italia quanh vụ “rì rỏ” tin tức tại Vatican.
Ba tờ báo lớn ở Italia ra ngày 11.6.2012 nói rằng người cựu giúp việc của ĐTC, ông Paolo Gabriele chỉ là một “con dê tế thần”, vì có 2 Hồng Y và 5 giáo dân khác, trong đó có 1 ký giả, thuộc vào số những người bị tình nghi và điều tra về vụ lấy cắp tài liệu, thư từ của ĐTC.

Đức Giêsu và những người trẻ (5)

THỨ BA, 12 THÁNG 06 2012 16:18 BBT WTGP HN

Bài 5
NGƯỜI TRẺ TÍNH TOÁN
(x. Mc 10, 35-45)

Câu chuyện Tin Mừng

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : "Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây". Người hỏi : "Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì ?" Các ông thưa : "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang". Đức Giê-su bảo : "Các anh không biết các anh xin gì ! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không ?" Các ông đáp : "Thưa được". Đức Giê-su bảo : "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống ; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được".

Bí tích Thánh Thể: lương thực đổi mới Ireland



WHĐ (11.06.2012) / Vatican Radio – Chúa nhật 10 tháng Sáu 2012, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 50 đã khai mạc tại Dublin, thủ đô của Ireland. Theo Ban tổ chức, có hơn 22.000 người ghi danh tham dự, trong đó có 7.000 người nước ngoài thuộc một trăm quốc gia. Một ngôi làng Thánh Thể đã được thiết lập với hàng trăm cuộc triển lãm, hội thảo, các nhóm thảo luận, không gian dành riêng cho những người trẻ. Trong số các diễn giả từ khắp nơi trên thế giới Đức Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Caritas quốc tế, Bề trên Tổng quyền Taizé và người sáng lập Hội Alpha. Ngoài ra dù gặp vàn khó khăn, một phái đoàn từ Thánh Địa (Palestine, Israel và Jordan), gồm 34 người do Đức Tổng giám mục Fouad Twal, Thượng phụ giáo chủ Giêrusalem, dẫn đầu, cũng đến tham dự Đại hội.

Xây mới nền giáo dục nhân bản toàn diện

Những ý kiến sau đây nhằm mở ra cho mọi người thật tình quan tâm đến tiền đồ và vận mạng dân tộc Việt Nam, cơ hội đối thoại trong ánh sáng chân lý, và cùng nhau tiến bước trên con đường đổi mới con người và đất nước hôm nay.
1. Đâu là nguyên nhân sâu xa của những hạn chế và khiếm khuyết trên đường “ĐỔI MỚI” đất nước và thế giới hôm nay?
Lịch sử loài người trong nhiều thiên niên kỷ qua xác minh điều này: trong mọi chế độ xã hội tự cổ chí kim, – phong kiến, tư bản, cộng sản, kinh tế thị trường… – , tất cả những gì lý trí con người và những nhà khoa học nghĩ ra, làm ra, dựng lên, một mặt giúp cho thế hệ sau có tiến bộ và văn minh hơn thế hệ trước, mặt khác luôn để lại cho gia đình nhân loại những vấn đề nghiêm trọng… Trong hiện tình thế giới hôm nay, thử nghĩ đến thành quả cùng hậu quả của phát minh về năng lượng nguyên tử, về công nghệ truyền thông, về hệ thống tiền tệ…, thành quả và hậu quả của những chủ nghĩa cực đoan trong lịch sử loài người. Nguyên nhân sâu xa do đâu? Và chủ trương, chính sách, đường lối, biện pháp nào để khắc phục và đổi mới?

Thánh luật

Nói đến trái tim là nói đến tình yêu, một hệ lụy không thể tách rời. Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch yêu thương, dạt dào dòng thương xót. Và chỉ có những gì từ trái tim mới có thể đến được trái tim: Ngài không cần biết chúng ta là ai hoặc là gì, và đối xử với Ngài thế nào, Ngài chỉ biết một điều là “yêu đến tận cùng, yêu bằng mọi giá, yêu vô điều kiện”. Đó là phương trình: Thánh Tâm Chúa Giêsu = Tình yêu + Lòng Thương Xót + Cứu độ.
“Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống hồn con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu tràn lan niềm thương xót, xin thương những người đã dám cả lòng vấp phạm đến Thánh Tâm Cha”. Đó là ca từ đẹp trong bài thánh ca “Thánh Tâm Chúa Giêsu”, của Linh mục Nhạc sĩ Huyền Linh, rất quen thuộc với người Công giáo. Bài thánh ca có giai điệu đơn giản mà có sức làm lòng người lắng đọng.

Thánh Tâm Chúa Giêsu và linh mục

Người ta kể về một loài chim có tên là Bồ nông. Những con chim mang bộ lông màu trắng này thường sống gần hồ nước mặn sâu trong đất liền. Mỗi lần kiếm ăn, chúng phải bay vài chục cây số để trở về biển khơi bắt cá. Có những ngày, vì giông bão, chim không kiếm được mồi, mà đàn con thì háu đói kêu la thảm thiết, chim mẹ không cầm lòng được, đã tự dùng mỏ mổ vào ngực mình cho chảy máu, nhỏ giọt cho con ăn, thay cho lương thực bổ dưỡng. Sau “bữa tiệc” ấy, người ta thấy nơi mỏ chim mẹ còn nhỏ dòng máu tươi, và những con chim con nằm im lìm, thỏa mãn. Thấy chim con được ăn no, chim mẹ tuy đau đớn về thể xác mà trong lòng vẫn vui. Vì thế, hình ảnh chim bồ nông trở thành biểu tượng cho lòng mẹ yêu thương con thắm thiết, sẵn sàng hiến mình cho con được sống.

Như hạt lúa chết đi

Nếu thay hạt lúa bằng cái “tôi”, sự việc sẽ biến đổi đúng theo nghĩa tích cực của nó: “nếu cái ‘tôi’ thối đi, chết đi”. Trong cuộc đời cái tôi là cái đáng quý nhưng cái tôi cũng thật đáng ghét, đó là tùy thuộc vào thái độ mỗi người dám chết đi bằng cái “tôi” để có thêm nhiều anh chị em cùng yêu thương.

ĐIỀU CHÚA COI TRỌNG

Những vinh quang danh lợi của con người nơi trần gian không mang được sang Vương quốc của Chúa. Ý của tôi ở đây chính là không phải bạn thành công nơi thế gian có nghĩa là bạn đang tạo ấn tượng với Chúa.
Thiên Chúa thật sự không quan tâm nhiều đến của cải, bằng cấp hoặc địa vị của bạn. Những gì chúng ta cho là những thành tựu quan trọng, lại chẳng là gì đối với Chúa. Có 2 lý do:
Thứ nhất, đó chỉ là sự phô trương, khoe khoang đối với Chúa, Đấng dựng nên vũ trụ. Chúa không bị choáng ngộp bởi sơ yếu lý lịch của chúng ta. Tất cả những thành tựu chúng ta đạt được đều đến từ Ngài. Như thế, sẽ là một sự xúc phạm đến ân huệ của Chúa khi chúng ta cho rằng bất kỳ thành tựu nào đều có thể đổi lấy tình yêu và ân sủng, vốn dĩ đã được Chúa Giêsu trả giá để bạn có được tất cả.

LỊCH SỬ VIỆC TÔN THỜ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đ ã đ â m thâu qua”. (Ga 19, 37)
Trái Tim Chúa Giêsu được người ta tôn thờ ngay từ lúc Người thở hơi cuối cùng trên thánh giá.
Thánh Giuse và Nicôđêmô tháo đanh và hạ xác Chúa Giêsu xuống, Ðức Mẹ giơ tay ẵm lấy. Ðức Mẹ xiết vào lòng xác con đ ã lạnh giá, đầy những thương tích. Nỗi lòng đau không xiết kể, nhất là khi Người nhìn thấy vết thương cạnh sườn mở quá rộng, để lộ một con tim nhợt máu vì đ ã bị ngọn giáo thâu qua…

TÌNH PHỤ TỬ

Bài phóng sự của Vũ San thuật lại:
"Giải vô địch của người khuyết tật 2011 tại Hoa kỳ đ ã về tay của Team Hoyt. Hai cha con Dick và Rick Hoyt đ ã cùng nhau chạy tới đ í ch.
Thật ra, chỉ có người cha 66 tuổi vừa chạy vừa đẩy chiếc xe lăn có người con trai tật nguyền 44 tuổi ngồi trên. Rick đ ã bị bệnh liệt co giật bẩm sinh khi vừa ra đời.

GIAO ƯỚC MỚI TRONG MÁU ĐỨC GIÊSU KITÔ

“Đương lúc họ ăn,
thì Đức Giêsu cầm lấy bánh và chúc tụng
rồi bẻ ra và ban cho họ. Ngài nói:
“Hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Ta”.
Đoạn cầm lấy chén và tạ ơn,
Ngài ban cho họ mà rằng:
“Hãy uống chén này hết thảy;
vì này là Máu Ta, Máu Giao Ước
đổ ra vì nhiều người để nên ơn tha tội” (Mt 26,26.29)

Trách nhiệm người tín hữu Chúa Kitô trong chính trị




NGUYỄN HỌC TẬP  - 2) Các phương tiện cần thiết của việc dấn thân chính trị. 
Từ ngữ phương tiện, nhứt là khi áp dụng vào đời sống chính trị, bao gồm nhiều ý nghĩa khác nhau: 
- từ kiến thức hiểu biết các thói quen cá biệt của lãnh vực, 
- từ dùng sức mạnh đến khả năng thuyết phục. 
Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến những phương thế thích hợp với chân lý hoàn hảo về con người và, một cách thiết thực nhứt, không chỉ đặc tâm lưu ý đến chính mục đích của chính trị, không thể thiếu để đạt được mục đích đó. 
Trong ý nghĩa đó, "phương tiện" tiên khởi của hoạt động chính trị là bảo vệ tầm mức luân lý.

Công đồng Vaticano II và Dân Chúa Việt Nam


NVCL - Lời Chúa Giê-su: “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói: ‘chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”(Ga 9,41) không phải chỉ nói cho giới lãnh đạo Do thái giáo ngày xưa!
Đọc bài “50 năm Công Đồng Va-ti-ca-nô II” của cha An-rê Đỗ Xuân Quế, tôi cảm nhận được những băn khoăn của một mục tử tha thiết với đời sống của dân Chúa. Ngài đã sống cùng thời với Công Đồng Vat. II, sự hiểu biết về Công Đồng thật dồi dào, nên đã đóng góp nhiều cho Giáo Hội trong lãnh vực Phụng vụ, Thánh nhạc, Kinh Thánh. Trong những năm 1982-1989 tôi được ngài linh hướng và dạy một vài cours căn bản Phụng vụ & Bí tích. Tôi bái phục ngài và xin được nối dài những tâm tình của “SƯ BÁ” (đó là danh xưng mà những người sống gần gũi, thân quen đã gọi cha An-rê Đỗ Xuân Quế), mong rằng khi chia sẻ những điều đã học, đã nghe, đã đọc là cách góp phần nhỏ bé của mình, mừng kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc khoá đầu tiên của Công Đồng Va-ti-ca-nô II: 11-10-1962.

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám mục Papua tân Guinea và Quần đảo Salomon

VATICAN - Trong buổi tiếp kiến sáng 9-6-2012, dành cho các GM nước Papua tân Guinea và Quần đảo Salomon, ĐTC Bênêđictô XVI khuyến khích các vị tiếp tục đối thoại với chính quyền để Giáo Hội được tự do lên tiếng phục vụ công ích.

Các GM thuộc 23 giáo phận ở Papua tân Guinea và Quần đảo Salomon về Rôma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Toà Thánh trong tuần này.

Chúa Giêsu ở với chúng ta mọi lúc trong Bí tích Thánh Thể

Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu là cử chỉ tôn thờ và biết ơn Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta mọi giờ, mọi ngày.

Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh Truyền Tin chung với gần 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật 10-6-2012.
Lên đầu trang