Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thứ năm Tuần 2 Phục sinh 19.4.2012 "Đấng từ trên cao mà đến"


Lời Chúa: Ga 3, 31-36
Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Tâm sự tuổi già

 
Năm tháng vội vã đi qua, đời người vất vả ngắn ngủi, thoáng chốc đã bước vào tuổi già. Chẳng dám nói mình đã hiểu hết mọi lẽ nhân sinh, chúng ta cảm nhận được rằng, chỉ có sống cho minh bạch, thì tuổi già mới trôi qua được ung dung, tự nhiên và thanh thản!
Một ngày trôi qua, mất đi một ngày; một ngày trôi qua, vui được một ngày; vui được một ngày, lãi được một ngày.

Giáo Hội trong thế giới


- Ðại Học Công Giáo Hoa Kỳ kỷ niệm 125 năm thành lập
- GS Vũ Quốc Thúc đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo
- Trên đài truyền hình quốc gia, Hugo Chavéz khóc lóc xin Chúa tha tội
- Người Công Giáo Lào qua Lễ Phục Sinh không linh mục không nhà thờ
- Kitô giáo và Ấn giáo cùng cử hành Lễ Phục Sinh


 

Sức phát triển mạnh mẽ của Giáo Hội Công giáo Nam Hàn


Trong suốt 50 năm qua có lẽ đã không có quốc gia nào trên thế giới có được sự phát triển liên tục trên mọi bình diện chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo như Nam Hàn. Sự phát triển mạnh mẽ này cũng xảy ra đối với Kitô giáo nữa. Thật thế, từ năm 1960 đến năm 2010 dân số Nam Hàn từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. Lợi tức bình quân tính trên đầu người gia tăng từ 1.300 mỹ kim lên 19.500 mỹ kim hằng năm. Số Kitô hữu từ 2% tăng lên 30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu Công giáo, tức được khoảng 5,4 triệu. Số linh mục từ 250 lên đến 5.000 người.


Bài Giáo Lý của ĐTC Bênêđictô XVI về Chúa Phục Sinh 2012

 
"Ngày nay cũng thế, Đấng Phục Sinh cũng vào trong nhà và trong tâm hồn chúng ta, mặc dù đôi khi những cánh cửa bị đóng lại. Người đi vào để ban niềm vui và sự bình an, sự sống và hy vọng."

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý về Chúa Phục Sinh của ĐTC Bênêđictô XVI ban hành trong buổi triều yết chung ngày Thứ Tư 11 tháng 4 năm 2012 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Bài này được dịch từ bản tiếng Pháp trên trang web Tòa Thánh Vatican.

* * * * *

Người tín hữu Chúa Kito dấn thân trong chính trị


(TNCG) - A. CHÍNH TRỊ LÀ GÌ? 


1 - Qua các thế kỷ, các mối tương quan giữa người tín hữu Chúa Kitô và chính trị đã trải qua như thế nào? 
* Các mối liên hệ giữa chính trị và người tín hữu Chúa Kitô, giữa tổ chức cơ chế Quốc Gia và Giáo Hội, qua các thế kỷ và trong các Quốc Gia khác nhau, đã gặp phải những biến chuyển phức tạp trên lãnh vực nguyên tắc, cũng như trong các lãnh vực thực hành cụ thể. 
* Phương thức quan niệm và thực hành các mối tương quan đó cần phải lưu tâm đến các bối cảnh lịch sử, xã hội và tôn giáo khác nhau. 

Phỏng vấn cha Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện



VRNs (16.04.2012) - Sài Gòn - Hiện tại cha Nguyễn Văn Bình, chánh xứ Yên Kiện, giáo phận Hà Nội, vẫn còn bị tổn thương ở lá lách và máu còn chảy ra từ một bên tai, đó là hậu quả của những cú đạp vào đầu và đá vào hông bằng giày sau khi bị nhiều côn đồ đánh ngã. Đây là những côn đồ đã được bảo kê bởi công an ở vòng ngoài và canh gác các đường vào một cô nhi viện.



 
 

Abba! Cha Ôi (số 45)

NÊN THÁNH DỄ HAY KHÓ?
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Thánh Phanxicô Asissi xuất thân từ một gia đình thượng lưu rất giàu có, nhưng ngài đã từ bỏ tất cả, sống một đời khó nghèo để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
Một vị thánh đã nói: "Nếu ai đó lấy đi của tôi một con mắt, tôi vẫn còn một con để thương họ. Nếu ai đó lại lấy đi của tôi con mắt còn lại, tôi vẫn còn hai tay để thương họ. Nếu tôi bị mất đi hai tay nữa, thì tôi vẫn còn con tim để thương họ."
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ,

Abba! Cha Ôi (số 44)

TÁI KHÁM PHÁ VỀ CHUỖI MAI KHÔI TRONG MỘT THẾ GIỚI BẤT AN
(Trích cuộc phỏng vấn với người sáng lập Ủy ban truyền giáo thanh niên.)
ROME, 11.10.2001 (Zenit.org) – Với những ai cho rằng chuỗi Mai Khôi đã chìm vào quên lãng, thì người sáng lập Ủy ban truyền giáo thanh niên lại có một thông điệp khác hẳn.
Ernesto Olivero, 61 tuổi, nguyên giám đốc ngân hàng, một người đàn ông có gia đình và ba đứa con, đã dành quãng đời còn lại để phục vụ cho người nghèo và những người sống bên lề xã hội. Mẹ Teresa thành Calcutta đã từng có lần đề cử ông nhận giải Nobel Hòa Bình.

Abba! Cha Ôi (số 43)

QUAY VỀ VỚI TÌNH YÊU
Nhân dịpTrung Thu, một số bạn trẻ Hà Nội tổ chức một cuộc du ngoạn chia sẻ trong vùng Hạ Long cạn, thuộc tình Ninh Bình. Nhóm này gồm những bạn đạo dòng, tân tòng, hoặc đã không giữ đạo nhiều năm nay trở lại, một số dự tòng và cảm tình viên. Dưới đây là vài kinh nghiệm ghi lại từ những chia sẻ của các bạn.
Nga là con nhà Công giáo gốc, nhưng đã nguội lạnh khá lâu. Thậm chí khi đi học Nga đã che dấu danh tính Kitô hữu của mình. Nga đã sống ở Tiệp Khắc mấy năm, mục đích duy nhất là thành đạt về mặt xã hội và vật chất.
Khi về nước, Nga cho rằng những điều sở nguyện đã đạt được. Tuy vậy, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì trong đời. thậm chí có lần đi máy bay, Nga có ý tưởng rằng giả sử máy bay nổ tung giữa bầu trời, thì từ nay mình sẽ khỏi phải bức xúc điều gì nữa.

Abba! Cha Ôi (số 42)

"Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta đã đến để cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy lần chuỗi Mân Côi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hàng ngày." Thông điệp Đức Mẹ gởi cho chị Lucia 13.10.1917.
Thánh Piô Năm Dấu Thánh cho biết "Vũ khí của tôi là tràng hạt Mai Khôi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi Mai Khôi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu hãy lần chuỗi Mai Khôi".
Cha Stefano Gobbi viết:" Chuỗi Mai Khôi mang lại hòa bình cho bạn. Với lời Kinh Mai Khôi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân."
"Chuỗi Mai Khôi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này dù khiêm nhường và mong manh cũng sẽ nên như xích sắt để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế giới và của các tín hữu"

Abba! Cha Ôi (số 41)

Viết Ngắn KINH MÂN CÔI

Đã từ rất lâu nhiều người trẻ đã đọc kinh Mân Côi. Và không biết đã từ bao giờ chuỗi Mân Côi đã trở nên dấu hiệu thân thương để những người trẻ Công giáo nhận ra nhau.
Đã có không ít bạn trẻ đã lấy lại niềm hy vọng mà dòng đời đã một lần cướp mất. Rồi cũng với xâu chuỗi ấy trao tay cho những người bạn thân ngoại giáo của mình, để rồi sau đó hân hoan đón chào những người bạn ấy trong niềm yêu thương của con cái Chúa.
Đã có nhiều điều kỳ diệu phi thường xảy đến cho giới trẻ hôm qua, hôm nay qua chuỗi hạt kính Mẹ.
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ" của ngày hôm nay sẽ tiếp tục là món qùa vừa riêng tư vừa đại đồng cho giới trẻ.
NGUYỄN LÊ PHAN ANH

Liban: các giám mục Trung Đông hội thảo về truyền thông

WHĐ (17.04.2012) – Từ ngày 17 đến 20 tháng Tư 2012 một Hội thảo đặc biệt về truyền thông dành cho các giám mục Trung Đông sẽ được tổ chức tại Liban. Hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội phối hợp với Hội đồng Thượng phụ Công giáo Đông phương tổ chức. Hội thảo với chủ đề “Truyền thông là công cụ phúc âm hóa, đối thoại hòa bình ở Trung Đông đã được dự trù từ sau Hội nghị đặc biệt về Trung Đông của Thượng Hội đồng Giám mục tổ chức hồi năm ngoái tại Vatican và trong viễn tượng của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới về Tân Phúc âm hóa.

Ủy ban Thánh nhạc: Hòa nhạc “Tiếng Đàn Hòa Ca”

WHĐ (17.04.2012) – Tối thứ Hai 16 tháng Tư 2012, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM đã diễn ra buổi Hòa nhạc và giới thiệu sách “Tiếng Đàn Hòa Ca” của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBTN). Đây là phần thứ nhất của Hội thảo Thánh nhạc Toàn quốc lần thứ 30; phần thứ hai và là phần chính của Hội thảo diễn ra ngày hôm sau, 17 tháng Tư, cũng tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM.
Lên đầu trang