Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 41)

Viết Ngắn KINH MÂN CÔI

Đã từ rất lâu nhiều người trẻ đã đọc kinh Mân Côi. Và không biết đã từ bao giờ chuỗi Mân Côi đã trở nên dấu hiệu thân thương để những người trẻ Công giáo nhận ra nhau.
Đã có không ít bạn trẻ đã lấy lại niềm hy vọng mà dòng đời đã một lần cướp mất. Rồi cũng với xâu chuỗi ấy trao tay cho những người bạn thân ngoại giáo của mình, để rồi sau đó hân hoan đón chào những người bạn ấy trong niềm yêu thương của con cái Chúa.
Đã có nhiều điều kỳ diệu phi thường xảy đến cho giới trẻ hôm qua, hôm nay qua chuỗi hạt kính Mẹ.
"Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Mẹ" của ngày hôm nay sẽ tiếp tục là món qùa vừa riêng tư vừa đại đồng cho giới trẻ.
NGUYỄN LÊ PHAN ANH

LỜI RAO GIẢNG DUY NHẤT
Người tín hữu Công giáo đầu tiên đã rao giảng chỉ một lời: "Người (Chúa Giêsu) bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2,5). Lời đó là của một phụ nữ ở làng Nazareth, thuộc dân tộc Israel, tên là Maria.
Ngay khi thủy tổ loài người phạm tội, Thiên Chúa đã chọn một con người trong dòng dõi loài người để sinh ra Đấng chiến thắng tội lỗi (x.St 3,15); Ngay khi tâm hồn con người tan vỡ vì đánh mất tình yêu, thì Thiên Chúa đã nâng niu, gìn giữ tấm lòng và tình yêu của con người Ngài đã tuyển chọn: "Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương"; Ngay khi con người không thể vượt qua chính mình để luôn luôn hướng về Thiên Chúa và phục tùng Ngài, thì Ngài đã bồng bế con người mà chính mình tuyển chọn vượt qua mọi cản trở, để ngườiđó thưa lên: "Xin thực hiện cho tôi điều Ngài nói" (Lc 1,38). Người Thiên Chúa đã tuyển chọn thuộc hàng con cháu ông Abraham, tên là Maria.
Maria vui sướng trong niềm vui lớn lao và hồn nhiên trong ân huệ Chúa đến mức sống bên cạnh Thiên Chúa, cưu mang Thiên Chúa trong lòng mà không hề sợ hãi như những người Do Thái khác (x. Xh 34,29tt). Có lẽ vì vậy mà Hội Thánh xem ra Maria là người gần Chúa nhất trong số các phàm nhân. Nhờ thế mà sức sống của Maria được quyền năng Chúa nâng đỡ và chi phối. Nếu không, các tác giả Phúc Âm đã phải mô tả Maria là bà mẹ đau khổ, vất vưỡn đi tìm con từ lúc Giêsu còn là trẻ thiếu niên cho đến khi Giêsu bị kết án trên thập giá. Đàng này các tác giả ấy đã nói "Maria giữ lấy tất cả những điều ấy rồi suy đi gẫm lại trong lòng" (x.Lc 2,51). Chính quyền năng trọn vẹn của Thiên Chúa nơi Maria đã làm cho Maria đủ sức đứng dưới chân thập giá treo con mình và đón nhận sứ điệp yêu thương những người Chúa Giêsu yêu là chính Giáo hội (x.Ga 19,25-27).
Maria thưa "xin vâng" trong quyền năng của Thiên Chúa và khi đã thưa "xin vâng" thì tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa đã phủ xuống và thành hình trong lòng Maria. Nên nếu một ai khác bảo bạn và tôi "hãy nghe lời Thiên Chúa", chúng ta có thể hồ nghi tính xác thực của sứ điệp, nhưng nếu người ấy là Maria thì chúng ta hãy nhớ lời mời gọi đó là một kinh nghiệm của cả một đời người, lời mời gọi đó là lời rao giảng duy nhất của Maria và đã sinh ra kết quả cho đôi tân hôn, cho hai gia tộc, cho mọi thực khách và cho tất cả những ai liên đới với họ (x.Ga 2,5tt).
Anh Nguyễn Quốc Việt, 26 tuổi, người Hải Phòng, nhập cư Sài gòn vì kế sinh nhai. Nghe một người bạn rủ vào nhà thờ Fatima (Thủ Đức) khấn nhờ Mẹ cho có việc làm. Khi vào, anh Việt hốt hoảng vì thấy hình ảnh Giêsu bị treo trên thập giá. Anh nói: "Tôi đã nói với Mẹ Maria xin Mẹ đừng bắt con đến với ông kia, chỉ cho con đến quỳ dưới chân Mẹ được rồi." Nhưng từ lần sau trở đi, cứ mỗi lần đến với Mẹ, anh lại thấy mình phải đến gần thánh giá Chúa hơn. Anh nói: "Lúc đầu tôi đến để xem rõ khuôn mặt và các vết thương của Người rồi đến lúc nào đó tôi đã qùy xuống cầu nguyện mà không hề hay biết. Bây giờ tôi thường xuyên cầu nguyện với Chúa Giêsu hơn!" Anh Việt đã rửa tội sau biến cố đó một năm. Hiện nay anh đang là ca viên của một ca đoàn lớn.
Mỗi ngày khi có dịp ngang qua hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi thấy có những người đàn ông, có những người rất trẻ và có những người niệm hướng rất thành thục. Khi hỏi chuyện một số người ở đó, tôi biết có ít người chưa tin Chúa. Một người nói: "Tôi cảm thấy gần gũi với Đức Mẹ lắm, mặc dù tôi là người ngoại." Được biết, hàng năm, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn rửa tội từ 500 – 700 người tân tòng.
Một lời rao giảng đơn giản đến mức người trẻ không muốn lập lại, nhưng đã sinh ra nhiều hoa trái tốt tươi. Một lời mời gọi đơn sơ của 2000 năm trước, vẫn đang là lời mời gọi cho con người hôm nay, nhất là với những ai đang rơi vào hoàn cảnh không thể tự lo liệu được.
K. THUYÊN ( 5.10.2000 )
NỐI MẠNG - NỐI MẠNG - NỐI MẠNG
Bạn đang buồn!
Bạn đang thất vọng!
Bạn đang cô đơn!
Bạn đang nhớ nhà!
… Và bạn đang muốn chia sẻ tất cả những nỗi niềm ấy.
Nhanh lên!
Đừng chậm trễ,
Hãy NỐI MẠNG ngay theo địa chỉ (Mt 11, 28).
Bạn có thể an tâm gởi gắm mọi tâm sự…
Bạn sẽ thấy thoải mái hơn nhiều…!
NGỌC HIỆP (MTG Thủ Đức)
GIỚI TRẺ TINH YÊU
(ABBA – Sài Gòn) _ Dịp Tết trung Thu rằm tháng 8 vừa qua, có rất nhiều nhóm đoàn viên, nhóm các bạn trẻ, mà đông đảo là những nhóm sinh viên tự phát hay bên đoàn trường của nhiều trường đại học trong thành phố, đã tổ chức các chuyến công tác xã hội từ thiện ra ngoại ô Sài Gòn như Nhà Bè, Cần Giờ và đến các tỉnh lân cận Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An. Các nhóm đoàn đã đến các vùng sâu vùng xa hẻo lánh phát quà Trung Thu, vui chơi, múa lân và rước đèn cùng các em thiếu nhi.
Các bạn trẻ đã đem niềm vui đến cho các em và các em đón nhận cách rất dễ thương và nhiệt tình. Có lẽ đây là dịp vui hiếm có mà các em được hưởng trong ngày Tết nhi đồng của mình. Nhìn các bạn trẻ hăng say và đầy nhiệt huyết khiến bản thân tôi cũng thấy hết sức hào hứng. Có rất nhiều đoàn nhóm "dụ khị" tôi nhưng dĩ nhiên tôi chỉ có thể chọn một nhóm để tham gia, dù vẫn luyến tiếc các nhóm khác. Giá như lúc đó tôi được "chia năm xẻ bảy" để tham gia hết các đoàn nhóm đến chung vui cùng các em thì tuyệt biết mấy!
Ước gì mỗi năm giới trẻ chúng ta đều có thể đem đến cho các em thiếu nhi chịu nhiều thiệt thòi một cái Tết Trung Thu đúng nghĩa như thế. Một cử chỉ rất đẹp và đáng quý của người trẻ phải không các bạn?
NHI ĐỒNG


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang