Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Chúa nhật 22 Thường niên, Năm B 2.9.2012 "TỪ TRÁI TIM CON NGƯỜI"


Lời Chúa: Mc 7, 1-8.14-15.21-23
Hôm ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.

Bài giáo lý thứ tư (8A 27) - Cuộc tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả


Nguyễn Học Tập(TNCG) phỏng dịch -  Điện Tông Đồ Castel Gandolfo, buổi yết kiến ngày thứ tư, 29.08.2012.

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

Trong ngày thứ tư cuối cùng của tháng tám, giáp năm phụng vụ ngày lễ tưởng nhớ đến cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu.

Trong Lịch Roma, đây là Vị Thánh duy nhứt mà chúng ta cử hành lễ vừa cho ngày sinh nhật, 24 tháng 6, vừa cho ngày lìa đời qua cuộc tử đạo.

Ngày lễ tưởng niệm hôm nay có từ thời kính dâng hang Sabaste, ở Samaria, nơi mà ngay từ giữa thế kỷ IV đã tôn kính vị lãnh đạo của mình.

Đức Thượng phụ Bartolomaios I kêu gọi bảo vệ môi sinh


ISTANBUL - Đức Thượng phụ Bartolomaios I, Giáo chủ Chính Thống Constantinople, kêu gọi bảo vệ môi sinh và mỗi người cầu xin Chúa tha thứ vì đã góp phần làm ô nhiễm thiên nhiên.

Đức Thượng Phụ có trụ sở ở thành Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ và cũng là giáo chủ danh dự chung của toàn Chính Thống giáo. Từ lâu ngài vẫn cổ võ bảo vệ môi sinh theo tinh thần Kitô giáo.

Mẹ già gần 70 tuổi nhặt ve chai nuôi 2 con tâm thần


(Dân trí) - Chiều về trong căn nhà nhỏ thật buồn: con trai ngồi nhe răng cười vô hồn, con gái thu mình trong góc nhà ẩm tối; còn bà cụ nước mắt ngắn dài. Ở độ tuổi thất thập, dù mắc nhiều căn bệnh khó chữa nhưng bà vẫn phải oằn lưng kiếm từng đồng lẻ.
Hoàn cảnh thương tâm đó là gia đình của cụ bà Đoàn Thị Sáu (ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). Ở cái tuổi gần đất xa trời, cơ thể bị đủ loại bệnh tật hành hạ nhưng hằng ngày bà vẫn “thân cò” nhặt nhạnh từng vỏ chai đem bán. Cuộc đời của bà là những tháng ngày vất vả, vừa lo toan miếng cơm manh áo vừa lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con.

Tu sĩ dòng Phanxicô người Ý được phong chân phước


Nhà dịch thuật Kinh Thánh sang tiếng Hoa ở Hồng Kông được phong chân phước
Sau 10 năm bị trì hoãn, án phong chân phước cho Đấng Khả kính Gabriele Maria Allegra (1907-1976) dự kiến hoàn tất vào tháng sau.
Ngài sẽ là người đầu tiên trong Giáo phận Hồng Kông và tỉnh dòng Phanxicô Đài Loan - Hồng Kông được đặc ân này.
Tu sĩ dòng Phanxicô người Ý nổi tiếng với bản dịch Kinh thánh Công giáo đầy đủ đầu tiên bằng tiếng Trung Quốc, và vì công trình này mà ngài được gọi là "Thánh Jerome của Trung Quốc".

Hướng tới một thế giới xanh sạch hơn


Cần đẩy mạnh giải pháp mang tính tập thể để bảo vệ hành tinh
Năm 1989, Cố giáo chủ Dimitrios của Constantinople, người đầu tiên trong số các lãnh đạo ngang hàng trong các Giáo hội chính thống, khởi xướng Ngày Cầu nguyện cho môi trường hàng năm.
Người kế vị là Giáo chủ Bartholomew tiếp tục công việc này và hôm 27-8 đã phát hành thông điệp chuẩn bị cho lễ kỷ niệm vào ngày 1-9.
"Thế giới xung quanh chúng ta là tặng phẩm mà Tạo Hóa ban cho chúng ta làm nơi tổ chức hoạt động xã hội và cũng là nơi thánh hóa tâm hồn để chúng ta có thể thừa hưởng mọi tạo vật được đổi mới trong tương lai" - Giáo chủ nói.

Phép rửa trong Chúa Thánh Thần


WGPSG -- Đêm nay đã là đêm thứ 40. Thời tiết giá lạnh của vùng rừng núi Tây Nguyên đã quật ngã cô ngay từ những ngày đầu tiên lên nhận công tác mới ở đây, cả một tuần sổ mũi nhức đầu khiến cô không còn thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên nữa. Sau khi đã quen dần với cái lạnh, cô bắt đầu đối diện với nỗi cô đơn lạc lõng trong tâm hồn. Công việc của cô là dạy giáo lý và đi thăm khám cho những bệnh nhân nghèo, neo đơn, nằm liệt giường, nhưng cô không biết tiếng dân tộc nên phải nhờ các em thiếu nhi Thánh Thể thay phiên nhau làm phiên dịch.

Đức Giáo hoàng tông du Liban: không chỉ riêng cho Liban mà còn cho cả khu vực


WHĐ (01.09.2012) – Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ đến Liban vào các ngày 14, 15 và 16  tháng Chín sắp tới. Nhân dịp này, ngài sẽ trao cho các nhà lãnh đạo cộng đoàn Kitô giáo tại đây Tông huấn hậu Thượng Hội đồng về Trung Đông được tổ chức hồi năm 2010.
Trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng có liên quan đến các Kitô hữu, Đức Tổng Giám mục Fouad Twal, Thượng Phụ Jerusalem, đã nói với Đài phát thanh Vatican:
“Chúng tôi đặc biệt chờ đợi Tông huấn hậu Thượng Hội đồng này. Tông huấn sẽ là bản tóm tắt những gì chúng tôi đã mong ước trong khi nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục”.

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN - B


Lời Chúa: Dnl 4,1-2.6-8; Gc1,17-18.21b.22-27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23


MỤC LỤC
1. Tình mến
2. Nghi thức bên ngoài
3. Từ trái tim con người
4. Với cả tâm tình – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
5. Những lời kết án khắt khe hay là hy vọng
6. Bên trong là những gì đáng kể
7. Chưa hết biệt phái
8. Rửa tay hay rửa tâm hồn?
9. Cái nào quan trọng – Gm. Arthur Tone
10. Phải thờ Chúa trong tâm hồn – Noel Quesson
11. Cõi lòng
12. Bề ngoài
13. Giáp mặt
14. Giả hình
15. Giả hình
Lên đầu trang