Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Chúa nhật 9 Thường niên – Lễ Chúa Ba Ngôi 3.6.2012 "NHÂN DANH CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN"


Lời Chúa: Mt 28, 16-20
Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Điều gì ngăn cản Công giáo?

Bạn nghĩ điều gì ngăn cản người ta quay lại, xem lại những đòi hỏi cơ bản và sự thật trong Giáo hội Công giáo? Có nhiều vấn đề, nhưng đây là 5 vấn nạn chính:
1. Sự đàn áp Kitô giáo
Nhiều người sống ở các quốc gia mà Kitô giáo bị đàn áp. Người ta có thể tàn phá nhiều nhà thờ Kitô giáo như ở Ả Rập Saudi. Khi hình phạt cho người theo Kitô giáo là phải tử hình, ít người muốn theo Kitô giáo, ít người có thể cho đó là mục đích tốt, coi như họ có thể có thông tin chính xác về đức tin.

Chú giải và chia sẻ Tin mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – năm B

A. BẢN VĂN (Mt 28,16-20):
16 Khi ấy, mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Thực hành nếp sống nhân bản Kitô giáo (4)

1. LỜI CHÚA: Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Cô-lô-xê: "Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em phải có lòng bác ái: Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo" (Cl 3, 12-14). 

Tái khám phá gia đình như di sản chính yếu của nhân loại

WHĐ (02.06.2012) / Vatican Radio – Tối hôm qua thứ Sáu 01 tháng Sáu, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đến thành phố Milano, trung tâm kinh tế của Italia, trong sự chào đón nồng nhiệt tại Quảng trường Nhà thờ Chính tòa. Khi mặt trời lặn trên ngôi thánh đường giàu tính nghệ thuật mà ĐTC mô tả như một rừng tháp - ĐTC đã có một sứ điệp đặc biệt cho hàng ngàn gia đình từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VII.

Đức tin mời gọi chúng ta nhìn xa hơn những biểu hiện bên ngoài

WHĐ (02.06.2012) / VIS – “Chúng ta luôn phải học hỏi từ người Mẹ trên trời của chúng ta; đức tin của Mẹ mời gọi chúng ta nhìn xa hơn những biểu hiện bên ngoài và vững tin rằng những khó khăn chúng ta gặp hng ngày chính là thành phần của một mùa xuân đã bắt đầu với Chúa Kitô phục sinh”, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ngỏ lời như trên với các tín hữu tụ họp tại hang đá Lộ Đức trong Vườn Vatican vào ngày 31 tháng Năm, để kết thúc tháng dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria.

NHÂN DANH AI ? Suy niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi, 2012

“Tôi rửa anh nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Một câu công thức ngắn gọn, nhưng quan trọng vô cùng. Quan trọng vì lấy danh nghĩa của Thiên Chúa Ba Ngôi mà làm công việc rửa cho người khác được sạch tội tổ tông truyền, kể cả tội cá nhân người ấy phạm.
Nhân danh, lấy danh nghĩa hay nói cách khác đúng hơn là thừa lệnh, là được phép làm do lệnh của ai đó, do uy quyền chính đáng của ai đó đã ban cho.

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA TRONG KINH CA NGỢI CỦA ĐỨC MARIA


  Trên đường đến thăm người chị họ là bà Elisabeth, Đức Maria hân hoan vui mừng vì Mẹ cảm nhận được tình thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mình. Mẹ đang dự tính sẽ kể cho người chị họ điều mới xảy ra do cuộc viếng thăm của Sứ thần Gabrien, thì Bà Elisabeth đã biết hết điều Đức Maria định kể! Vì thế, lời chào của bà Elisabeth làm cho niềm vui nơi Trinh Nữ thêm tràn đầy.

ĐỨC THÁNH CHA BẾ MẠC THÁNG ĐỨC MẸ

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin, thanh thản giữa những buồn phiền.
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh Mân Côi tối hôm ngày 31.5.2012, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng Thánh Mẫu.
Buổi đọc kinh bắt đầu lúc 8 giờ tối, với cuộc rước nến do ĐHY Angelo Comastri, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô kiêm Tổng đại diện của ĐTC tại Nội thành Vatican, chủ sự, trước sự hiện diện của hàng trăm người, trong đó có hơn 10 HY, một số GM, LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân.

NGỌN NẾN KHÔNG CHÁY

Nhà thơ nổi tiếng người Nga Gamzatovich Gamzatov có câu nói nổi tiếng: "Nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác". Hãy từ bỏ nỗi đau của quá khứ để cuộc sống tươi đẹp hơn, bạn không thể nào sống mãi với quá khứ để rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong câu chuyện "Ngọn nến không cháy", nỗi buồn của người cha vì mất con vô tình làm cho cô bé không thể lên thiên đàng vì nước mắt quá thương con của ông.

Tòa Thánh Vatican và Vatileaks

WHĐ (01.06.2012) – Ngày 30-05-2012, vào cuối buổi triều yết chung, Đức Bênêđictô XVI nói với đông đảo các tín hữu hành hương: “Những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây liên quan đến giáo triều và các cộng sự viên của tôi khiến tôi đau lòng. Thế nhưng dù có sự yếu đuối về mặt con người, dù có những khó khăn và thử thách, chúng ta vững tin rằng Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Niềm tin ấy không bao giờ suy suyển và Chúa không bao giờ bỏ rơi Giáo Hội trong hành trình của mình”. Rồi ngài nói thêm: “Tuy nhiên có những dư luận hoàn toàn vô căn cứ, được các phương tiện truyền thông phóng đại. Những dư luận ấy đã vượt quá sự kiện, cung cấp một bức tranh không đúng với thực tế về Tòa Thánh. Vì thế tôi muốn khẳng định lại sự tin tưởng và khích lệ của tôi đối với các nhân viên Tòa Thánh và tất cả những ai, ngày qua ngày, đang trung thành, tận tụy và thầm lặng giúp đỡ tôi thi hành sứ vụ”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma gặp ĐHY Schönborn: Những giảng dạy của Chúa Kitô là một kho tàng cho nhân loại

EMTY (Vienna, 30-5-2011, AsiaNews) – “Hàng tỷ người đã tìm được lợi ích rất lớn từ giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, những lời của Ngài giúp họ sống cuộc sống viên mãn. Đây là một kho tàng cho nhân loại”. Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã cảm ơn ĐHY. TGM. Christoph Schonborn của Vienna, người cùng đi với ông đến Nhà thờ Thánh Stêphanô vào ngày cuối cùng trong chuyến đi của ông đến Áo, bằng lời phát biểu trên.
Lên đầu trang