WHĐ
(02.06.2012) / Vatican Radio – Tối hôm qua thứ Sáu 01 tháng Sáu, Đức Thánh Cha
Bênêđictô XVI đã đến thành phố Milano, trung tâm kinh tế của Italia, trong sự chào đón nồng nhiệt tại Quảng trường Nhà thờ Chính tòa. Khi mặt
trời lặn trên ngôi thánh đường giàu tính nghệ thuật mà ĐTC mô tả như một “rừng tháp” - ĐTC đã có một sứ điệp đặc biệt cho hàng
ngàn gia đình từ khắp nơi trên
thế giới đến tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VII.
ĐTC nói: “Đức tin vào Chúa Giêsu
Kitô, Đấng đã chết và sống lại cho chúng ta,
Đấng đang sống giữa chúng ta, phải linh hoạt toàn bộ cuộc
sống của anh chị em, cá nhân cũng như cộng đoàn, riêng cũng như chung, để giúp xây dựng một cuộc sống hạnh phúc vững bền thực sự, bắt đầu từ nơi gia đình, vốn cần phải được tái khám phá như di sản chính yếu của nhân loại, như dấu chỉ của một nền văn hóa thực sự và bền vững vì con người”.
Đức Thánh Cha cũng ủy
thác nhiệm vụ cho các tín hữu Milano. Sau khi phác thảo những nét chính về những đóng góp độc đáo của các Giáo Hội Ambrôsianô vào đời sống của Giáo Hội Rôma, từ
Thánh Carôlô Borrômêô đến Thánh Gianna Beretta Molla, ĐTC nói: “Bây giờ đến
lượt anh chị em, những người
thừa hưởng quá khứ vinh quang và di sản
tâm linh vô giá, anh chị
em có nhiệm vụ chuyển giao cho các thế hệ tương lai ngọn
đuốc truyền thống ngời sáng ấy. Anh chị em biết rõ nhu cầu cấp thiết phải
đưa men Tin Mừng vào trong bối cảnh văn hóa hiện nay”.
Trở lại trọng tâm của chuyến viếng thăm mục vụ này là gia đình, ĐTC đã không chỉ giới hạn lời
kêu gọi với những người Công giáo tham dự Đại hội. Ngài cũng kêu gọi những
người không tin bảo vệ và gìn
giữ các gia đình, những người cô đơn, bị cô lập hoặc gặp nhiều âu lo trong thời điểm kinh tế
khó khăn hiện nay. ĐTC kết luận: “Dù có khác biệt rõ ràng về vai trò và mục
đích, thành phố Milano ‘thật
thế tục’ và thành phố Milano của đức tin đều
được kêu gọi phục vụ thiện ích chung”.
(Vatican
Radio, 01-06-2012)
Minh Đứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét