WHĐ (01.06.2012) – Ngày 30-05-2012, vào 
cuối buổi triều yết chung, Đức Bênêđictô XVI nói với đông đảo các tín 
hữu hành hương: “Những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây liên quan
 đến giáo triều và các cộng sự viên của tôi khiến tôi đau lòng. Thế 
nhưng dù có sự yếu đuối về mặt con người, dù có những khó khăn và thử 
thách, chúng ta vững tin rằng Giáo Hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 
Niềm tin ấy không bao giờ suy suyển và Chúa không bao giờ bỏ rơi Giáo 
Hội trong hành trình của mình”. Rồi ngài nói thêm: “Tuy nhiên có những 
dư luận hoàn toàn vô căn cứ, được các phương tiện truyền thông phóng 
đại. Những dư luận ấy đã vượt quá sự kiện, cung cấp một bức tranh không 
đúng với thực tế về Tòa Thánh. Vì thế tôi muốn khẳng định lại sự tin 
tưởng và khích lệ của tôi đối với các nhân viên Tòa Thánh và tất cả 
những ai, ngày qua ngày, đang trung thành, tận tụy và thầm lặng giúp đỡ 
tôi thi hành sứ vụ”.
Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha phát 
biểu sau khi xảy ra vụ việc rò rỉ thông tin mật của Tòa Thánh, quen được
 gọi là Vatileaks. Khuôn mặt được nhắc đến nhiều nhất là ông Paolo 
Gabriele, một giáo dân và là người hầu cận của Đức Bênêđictô XVI – người
 được mô tả là Đức giáo hoàng thấy ông đầu tiên khi thức dậy, và cũng 
thấy ông sau cùng trước khi lên giường nghỉ – đã bị bắt vì tội ăn cắp 
những tài liệu mật của Tòa Thánh và chuyển đến cho giới báo chí. Ngày 23
 tháng Năm, người ta đã tiến hành lục soát nhà riêng của Gabriele và tìm
 được hằng chục tài liệu mật của Tòa Thánh.
Trước vụ việc này, người ta đã xôn xao 
khi Gianluigi Nuzzi, phóng viên tờ Libero, cho xuất bản cuốn sách mang 
tựa đề Sua Santità (Đức Thánh Cha), trong đó ông công bố nhiều thư từ và
 các bản tường trình lấy được từ bàn làm việc của Đức Thánh Cha. Trước 
đó, báo chí Ý cũng đã từng công bố những lá thư của Đức Tổng giám mục 
Carlo Maria Vagino – lúc đó còn là Tổng thư ký Văn Phòng Quốc Vụ Khanh, 
nay là Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Trong những thư này, Đức TGM Vagino
 trình bày với Đức Thánh Cha về tình trạng tham nhũng và thiếu minh bạch
 về tài chính của cơ quan Tòa Thánh.
Những sự việc trên gây ảnh hưởng trầm 
trọng cho uy tín của Tòa Thánh. Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa 
Thánh, khẳng định những hành động này “rõ ràng mang tính chất của tội 
phạm hình sự”, và cho biết Tòa Thánh chính thức nhờ luật pháp can thiệp.
Không giấu giếm, Đức Thánh Cha nhìn nhận
 rằng những sự kiện trên đã khiến ngài phải đau lòng. Tuy nhiên vấn đề 
không chỉ là những sự kiện mà còn là cách thông tin và giải thích sự 
kiện. Đức Thánh Cha nói đến “những dư luận hoàn toàn vô căn cứ, được các
 phương tiện truyền thông phóng đại”. Thật vậy, trong những ngày qua, đã
 có những bài viết về cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Tòa Thánh,
 kể cả âm mưu sắp xếp ngôi vị giáo hoàng, thậm chí có phóng viên còn mô 
tả Tòa Thánh là “ổ rắn độc”!
Đức hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch 
Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, nhận định: “Dứt khoát là có những vấn đề.
 Tôi không phủ nhận. Trong lịch sử, đôi khi chúng ta phải bước đi trong 
vũng bùn, ở mức độ nào đó, đây là điều không tránh khỏi. Hơn thế nữa, 
trong kinh nghiệm của Chúa Giêsu, sự phản bội lại đến từ người gần gũi 
Ngài. Ở đây chúng ta còn nói đến những gì nghiêm trọng hơn những sự việc
 vừa qua, tức là đã và vẫn luôn luôn có sự nhấn mạnh quá đáng đến mức 
cung cấp một hình ảnh không đúng với thực tế về Tòa Thánh”. Rồi ngài nói
 thêm: “Đáng tiếc là phương pháp quen thuộc của truyền thông ngày nay là
 tập trung vào những chuyện quá khích, các sự kiện được vận dụng để xây 
dựng những huyền thoại. Có dịp đi nhiều nơi trên thế giới và trò chuyện 
với rất nhiều người trẻ, kể cả những người không tin, tôi thấy rõ là có 
một “huyền thoại” về Giáo Hội và nó không phản ánh đúng thực tại của Hội
 Thánh”.
Cũng có người biện minh cho việc xuất 
bản các tài liệu mật này là để thanh tẩy và cải tổ Giáo Hội. Đức Tổng 
giám mục Angelo Becciu, Phụ tá Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cho rằng những 
lập luận trên chỉ là ngụy biện: “Cha mẹ tôi không những dạy tôi đừng 
trộm cắp, mà còn dạy tôi đừng bao giờ nhận những thứ mà người khác ăn 
cắp. Có những nguyên tắc đơn giản, có lẽ quá đơn giản đối với một số 
người, nhưng chắc chắn là khi một người không quan tâm đến những nguyên 
tắc ấy, thì họ dễ bị lầm lạc và đưa người khác đến sự hư hỏng. Không thể
 có sự canh tân nếu không tôn trọng luật luân lý. Có lẽ những người đó 
chủ trương mục đích biện minh cho phương tiện, thế nhưng đây là thứ 
nguyên tắc không hợp với tinh thần Kitô giáo”.
Được hỏi về phản ứng của Đức Thánh Cha, 
Đức hồng y Ravasi cho biết: “Phải nói là tôi rất ấn tượng về thái độ của
 ngài. Tôi mới gặp ngài đây. Ngài có vẻ bình an, điềm tĩnh, như trước 
nay vẫn thế, khác hẳn những gì mà một vài cơ quan truyền thông mô tả. 
Nhưng tôi không loại trừ ý nghĩ rằng trong tâm hồn ngài cũng có cảm giác
 của Chúa Giêsu, cảm giác đau buồn vì bị phản bội. Không phải là nổi 
nóng hay giận dữ. Đó là cách hiểu của tôi, còn Đức giáo hoàng không bao 
giờ tỏ ra điều đó. Mọi người đều thấy ngài thanh thản. Đó không phải là 
sự thanh thản của người không biết gì đến sự có mặt của cái ác, chắc 
chắn ngài biết những gì đang xảy ra và ngài có cảm nhận luân lý mạnh về 
vấn đề này”.
Điều quan trọng đối với Đức giáo hoàng 
là củng cố niềm tin của các tín hữu vào sự hiện diện và hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh, đồng thời củng cố sự hiệp 
thông trong gia đình Giáo Hội. Vì thế ngài khẳng định “sự tin tưởng và 
khích lệ đối với các nhân viên Tòa Thánh cũng như tất cả những ai đang 
trung thành, tận tụy và âm thầm giúp đỡ tôi thi hành sứ vụ”.
Thiên Triệu
(Nguồn: WHĐ)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét