Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thứ bảy Tuần 2 Phục sinh 21.4.2012 "Chính Thầy đây"


Lời Chúa: Ga 6, 16-21
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Ðức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng hai mươi lăm hoặc ba mươi chặng đường, các ông thấy Ðức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.

Hiệp nhất và theo thánh ý Chúa, cầu nguyện trong sách tông đồ công vụ.



Vatican - BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ (8A 13) 

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI 
Anh Chị Em thân mến, 
Sau những ngày lễ trọng đại, hôm nay chúng ta trở lại những bài giáo lý về cầu nguyện. 
Trong lần yết kiến trước Tuần Thánh, chúng ta đã dừng lại trên diện mạo Đức Trinh Nữ Maria, hiện diện giữa các Tông Đồ đang cầu nguyện trong lúc các Vị mong đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Một bầu không khí cầu nguyện đồng hành với những bước đi đầu tiên của Giáo Hội. 

Các Giám mục nên theo gương Thánh Phêrô ngay cả việc phải chịu chết



20.04.2012 12:30
Xem hình
ĐGM Patrick J. McGrath và các giám mục cử hành Thánh lễ tại mộ Thánh Phêrô
EMTY (Vatican City, 18-4-2012, CNA/EWTN) - Đức Giám mục Patrick J. McGrath của San Jose, California, nói rằng mẫu gương theo Chúa Giêsu của Thánh Phêrô, ngay cả việc phải chịu chết, nên được truyền cảm hứng cho các giám mục ngày nay.
“Đối với tôi, câu hỏi chúng ta cần đặt ra là - "Domini quo Vadis?" - "Lạy Chúa, Ngài đi đâu vậy?" Và Chúa Giêsu đã trả lời, lúc nào cũng vậy, và ngay cả bản thân chúng ta cần phải theo đến nơi mà Ngài đang đến", Đức Giám mục McGrath giảng trong Thánh lễ sáng tại mộ Thánh Phêrô ở Rôma.

 

ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viếng thăm Nhật Bản

 
WGPSG -- Sáng 16/4/2012, ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cùng với hai linh mục (Cha Tôma Vũ Quang Trung SJ – Chủ Tịch Liên Hiệp các Bề Trên, Cha Giuse Đỗ Đình Ánh – Tổng thư ký Ủy ban Mục vụ Di dân) đặt chân đến Nhật Bản, bắt đầu cho chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài trong vòng hơn một tuần lễ.
Ra đón ĐHY và phái đoàn tại phi trường Kansai có hai linh mục Việt Nam, linh mục Akabae – Chánh án Tòa án hôn phối TGP Osaka, một số chủng sinh và giáo dân.

Bom mìn – kẻ thù và cũng là ân nhân của người nghèo



 
Rà tìm phế liệu quân dụng còn sót lại sau chiến tranh ở tỉnh Thừa Thiên – Huế là một nghề kiếm sống hằng ngày của hàng trăm người nghèo dù họ đã thấy nhiều người tử vong hoặc mang thương tích suốt đời vì bom mìn nổ.
“Trước đây mỗi ngày tôi đào được hơn 30 ký sắt phế liệu từ đầu đạn, mảnh bom, dây kẽm gai, cột sắt trên các ngọn đồi và bán cho các điểm thu mua phế liệu được 200.000 đồng. Tôi mong kiếm được đủ tiền để xây căn nhà riêng cho gia đình mình” – anh Nguyễn Vĩnh Thoại, 32 tuổi, quê ở xã Hương Hòa, huyện Nam Đông nằm trên võng kể lại.

Tòa Thánh cải tổ LCWR (Hội Đồng Lãnh Đạo các Nữ Tu HK)

 
(Theo CNA / EWTN News) - Tòa thánh Vatican vừa công bố bổ nhiệm đức Tổng Giám Mục J. Peter Sartain của Seattle, một vị Giám Mục ăn nói nhẹ nhàng và khiêm nhường, để lãnh đạo những cải tổ cho Hội Đồng Lãnh Đạo các Nữ Tu HK (LCWR: Leadership Conference of Women Religious).
Mới đây một tài liệu lượng giá của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin (Congregation for the Doctrine of the Faith) đã cho thấy có nhiều khủng hoảng về tín lý, nhất là trong giới lãnh đạo của Hội Đồng này.

Trung Quốc sắp tấn phong giám mục

 
Linh mục Joseph Chen Gong’ao sẽ được tấn phong làm giám mục giáo phận Nam Sung ở tỉnh tây nam Tứ Xuyên vào hôm thứ Năm.
Nghi lễ này rất có thể là sự tái diễn của nghi lễ tấn phong giám mục trong giáo phận Nghi Tân gần đó hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó có linh mục Paul Lei Shiyin mặc áo giám mục tham dự mặc dù đã bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông.

Abba! Cha Ôi (số 55)

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 VỀ VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS TẠI NHÀ VÀ CỘNG ĐỒNG
Hạ tuần tháng 12.2001 vừa qua, trong khi mọi người khắp nơi trên thế giới đang nô nức chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh với những lễ hội linh đình và đầm ấm thì tại một quốc gia Đông Nam Á, Thái Lan đã tổ chức một cuộc Hội Nghị mang tầm vóc quốc tế : Hội Nghị về việc chăm sóc người bệnh nhiễm HIV/AIDS tại nhà và cộng đồng. Tham dự hội nghị có trên 77 quốc gia trên thế giới gồm 2.600 đại biểu tham dự. Rất nhiều tổ chức đứng ra đồng tài trợ cho hội nghị này. Bảy tổ chức được xem là có uy tín để gửi những đại biểu tham dự là Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế, Lưỡi Liềm Đỏ, UNAIDS, WHO, GNP, ICASO, The International Women Living with HIV/AIDS và SIDACTION. Hội nghị diễn ra từ ngày 17-20/12/2001 tại Chiang Mai, Thái Lan và sau đó còn có hai ngày tham quan và học hỏi các cơ sở của chính phủ và tư nhân thuộc các tổ chức tôn giáo về việc chăm sóc cho những người nhiễm HIV/AIDS. Đoàn đại biểu Việt Nam có khoảng 20 tham dự viên chủ yếu là do UNICEF tài trợ. Trong số này có một linh mục Việt Nam là Cha Théophile Ngô Hoàn Cầu thuộc Dòng SVD-Giuse và hai tu sĩ Phật giáo gồm một Sư Cô Phụ trách Nhà Tình Thương Diệu Giác tại Thành phố Hồ Chí Minh và một Ni Cô. Nhóm chúng tôi có một cuộc trao đổi ngắn với cha Cầu về hội nghị này.

Abba! Cha Ôi (số 54)

Chúa Đạp Đổ Hàng Rào Kỳ Thị
Trước đệ nhị thế chiến, có một cô gái người Pháp, trẻ đẹp, đặc biệt hát và nhảy rất giỏi. Nhờ thế cô nổi tiếng như cồn dưới ánh đèn sân khấu và trong các vũ hội ở thủ đô Paris. Đúng lúc đó thế chiến thứ hai bùng nổ, nước Pháp lâm nguy nên mọi người ra sức bảo vệ tổ quốc. Và cô gái tài sắc đó cũng đã trở thành y tá cứu thương trên chiến trường. Chẳng may cô bị thương và rủi hơn nữa chính vết thương này đã khiến cô không còn khả năng sinh sản. Với nổi hẩm hiu của riêng mình và trước những đau khổ mất mát của người khác, chẳng những không buông xuôi thất vọng, trái lại cô còn có một quyết tâm khác người: thay vì không được làm mẹ ruột thì làm mẹ nuôi của các trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Để có điều kiện thực hiện ý định đó, cô trở lại làm nghề vũ nữ và ra sức lao động cật lực. Cùng lúc cô đi tìm kiếm các trẻ mồ côi đủ mọi quốc tịch, màu da để nuôi nấng yêu thương. Đứa bé cuối cùng mà cô nhặt được trong một thùng rác ở thủ đô Paris vào đêm Noel 1983 là một em bé người Pháp. Bây giờ cô trở thành người mẹ nuôi của 12 em, 12 quốc tịch và màu da khác nhau. Với 12 miệng ăn cô không đủ tiền chi phí nên cô bán dần đồ đạc trong nhà sống được một thời gian, sau đó mẹ con dắt nhau đi lang thang ăn xin. Biết được tình cảnh đáng thương đó, công chúa Monaco đã cho mẹ con cô tá túc trong lâu đài của mình. Hai năm sau cô qua đời và báo chí đã đặt tên cho gia đình cô là một "gia đình liên hiệp quốc".

Abba! Cha Ôi (số 53)

"Gia đình là nơi bình thường cho giới trẻ lớn lên, để đạt tới sự trưởng thành cá nhân và xã hội. Gia đình cũng là nơi cưu mang di sản của chính nhân loại, vì thông qua gia đình, sự sống được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác..."
Tản Mạn Giáng Sinh
Trần Hữu Anh
… Đêm 24, sau thánh lễ đêm, hòa theo dòng người tấp nập xuôi về quận 8 để xem hang đá. Người ở đâu mà nhiều quá, mà trẻ thì chiếm số đông. Cả một khu vực rộng của thành phố bị mất điện, nhưng dòng người vẫn đi, đi về phía quận 8, để xem con đường có nhiều hang đá to và đẹp. Bỗng dưng trong đầu có ý nghĩ "Đoàn người đi trong bóng đêm đang nô nức kéo nhau tìm về nơi ánh sáng". Mà quả thật như thế, từ khắp các ngả đường tối tăm, hàng trăm bạn trẻ lũ lượt dồn về một nơi, nơi có ánh sáng, nơi rực rỡ nhất, nơi huy hoàng nhất…

Abba! Cha Ôi (số 52)

        AGAPE
Trong tâm tình hướng về Mùa Giáng Sinh 2001, Ban MVGT Liên Hạt Phú Nhuận – Sài Gòn – Tân Định đã tổ chức chương trình AGAPE Mùa Vọng với mong ước được gặp gỡ các bạn trẻ thuộc liên hạt để nối kết tình thân huynh đệ. Chương trình được tổ chức tại hội trường giáo xứ P.D. vào lúc 19 giờ ngày 15/12/2001. Buổi tối AGAPE được tổ chức khá đơn sơ và thân mật. Điểm lắng của buổi gặp gỡ là phần được ban tổ chức gọi là "Giờ thờ phượng". Trong khoảng 20 phút cuối buổi, các bạn trẻ ngồi một cách thoải mái xung quanh bàn thờ Đức Mẹ. Tất cả đèn điện đã không được sử dụng, thay vào đó chỉ là ánh sáng của nến. Các bạn trẻ được tự do cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa theo cách mà Ngài kêu gọi họ vào giờ phút đó: thinh lặng hay phát biểu lời cầu nguyện tự phát. Sau mỗi lời cầu nguyện tự phát, những người khác sẽ cùng hát một bài hát hay đọc một kinh mà người đó vừa xướng lên.
Được biết đây không phải là chương trình AGAPE được tổ chức lần đầu tiên. Mong sao những sân chơi bổ ích như thế này dành cho thanh niên công giáo chúng ta sẽ luôn được nhân rộng và duy trì lâu dài.
TERESAH

Abba! Cha Ôi (số 51)

ĐƯỜNG MÒN NẺO TẮT CHÚA ĐI…
Ngày ấy Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù sai đồ đệ đến hỏi Chúa Giêsu: "Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Trong câu hỏi như có một lời trách móc, một sự bất nhẫn, một sự thất vọng vì chờ quá lâu mà kết quả không như mong ước. Xét ra thì trong tâm trạng của Gioan Tẩy Giả, hỏi vậy cũng có lý. Gioan vốn là con người đã thấy, đã cảm tất cả các bất nhân và gian ác của cuộc đời. Ông đã lớn tiếng nói lên chân lý, nhân dân cảm phục lắng nghe và quy thuận. Ông đúng là người "đói khát công chính" (Mt. 5,6) đáng được chúc phúc. Và chính Chúa Giêsu cũng mến phục: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả" (Mt. 11,11). Vậy mà phúc đâu chưa thấy, thành công của ông giống như lửa rơm, chưa biến đổi gì nhiều ông đã bị những kẻ mạnh của thế gian bỏ tù một cách thật vô liêm sỉ. Cái ác trong xã hội vẫn nghênh ngang xấc xược hơn bao giờ hết. Chúa Giêsu mà Gioan tin tưởng và cảm phục thì hành động có vẻ lửng lơ, và cuộc đời vẫn đáng buồn như cũ. Trật tự mới đâu? Nước Trời đâu? Đâu có thấy đổi đời? Cho nên: "Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt. 11,2).

Ai là bổn mạng các game thủ?

Xin trả lời ngay và ngắn gọn: “Chẳng có ai cả”. Tuy nhiên, khi tìm những câu hỏi khác nhau đã đưa nhiều người đến với blog trò chơi của tôi, có thể vì thanh bên cạnh (sidebar) có hình Thánh Balthasar, bổn mạng những nhà sản xuất các lá bài. Từ khi đọc lịch sử Giáo Hội và có bộ sưu tập tiểu sử các thánh, tôi nghĩ tôi phân loại như thế để người ta không lang thang trên Internet tìm những thông tin không chính xác về các thánh, về bổn mạng, về trò chơi và về các vấn đề có liên quan.
Lên đầu trang