Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Ebook Giáo Hội

 EBOOK

Hướng dẫn sử dụng: để xem được các file trong ebook này xin nhấn vào đường link bên dưới để download về và cài đặt vào máy.

-          Desktops và laptop : Microsoft download
-          Tablet PC :Microsoft download 

Sau khi hoàn tất xin nhấn vào: Ebook Giáo Hội 

Thứ bảy Tuần 5 Mùa Chay "Chết thay cho dân"

Lời Chúa: Ga 11, 45-56 / Ga 11,45-57
Khi ấy, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Épraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giêrusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?” Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.

Bản Kinh Thánh Các GKPV



Bản dịch Việt Ngữ của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

DOWNLOAD

Kinh thánh Nguyễn Thế Thuấn

Vài Nét Tiểu Sử Của Dịch Giả
Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn (1922–1975)
Linh mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn sinh ngày 8 tháng 9 năm 1922, tại La Phù, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Ðông (nay thuộc thủ đô Hà Nội), thuộc Giáo phận Hà Nội. Ông bà thân sinh: các cụ Nguyễn Thế Trúc và Nguyễn Thị Tỷ, là những người đồng quê, đơn sơ chất phác, ngày ngày chỉ biết có làm lụng nuôi gia đình và sáng tối đi nhà thờ cầu kinh. Hồi ấy, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, do tỉnh Sainte Anne de Beaupré, Canada, khai sáng, đã bắt đầu phát triển. Thấy con có khiếu tu hành, ông bà đem gởi vào trường Ðệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế Huế. Chú Thuấn vóc hình gầy gò nhỏ bé, nhưng trí thông minh thì xuất chúng. Học xong chương trình Ðể Tử Viện, chú được nhận vào Tập Viện Hà Nội, và ngày 16 tháng 8 năm 1946 thì tuyên lời khấn Dòng. Sau 5 năm Học Viện, thời cuộc đưa đẩy Người vào thụ phong Linh Mục tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn ngày 22 tháng 09 năm 1951, cùng với bốn anh em đồng lớp khác, do Ðức Giám Mục Ðịa Phận Jean Cassaigne.

Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Lời Chúa
Cuộc Thương Khó Của Đức Giêsu
Lm. PX. Vũ Phan Long, ofm
Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu đã cứu thoát loài người và đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ XXVII


Ngày Quốc Tế giới trẻ tới đây, Chúa nhật Lễ Lá 1-4-2012, được cử hành ở cấp giáo phận. Hôm 27-3-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày này.

"Anh chị em hãy luôn vui mừng trong Chúa!" (Pl 4,4)

Các bạn trẻ thân mến,

Tôi vui mừng vì lại được ngỏ lời với các bạn, nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ XXVII. Kỷ niệm về cuộc gặp gỡ tại Madrid, hồi tháng 8 năm ngoái, vẫn còn ghi đậm trong tâm hồn tôi. Đó là một thời điểm ân phúc đặc biệt, trong đó Chúa đã chúc lành cho các bạn trẻ hiện diện, đến từ các nơi trên toàn thế giới. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì bao nhiêu thành quả mà Ngài đã làm nảy sinh trong những ngày ấy, và trong tương lai những thành quả ấy sẽ tăng thêm nhiều cho các bạn trẻ và các cộng đoàn của họ. Hiện nay chúng ta đã hướng về cuộc hẹn sắp tới tại Rio de Janeiro vào năm 2013, với chủ đề "Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ" (Xc Mt 28,19).

Ngôn Ngữ Không Lời


Trong mối tương quan đời thường, ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải và diễn đạt ý tưởng của con người. Nhờ ngôn ngữ mà những nhịp cầu huynh đệ cảm thông được kết nối để giúp mọi người đến với nhau.
Ngôn ngữ được định nghĩa là “Hệ thống những từ dùng làm phương tiện giao tiếp” (Từ điển Từ và Ngữ Việt Nam). Theo định nghĩa này, ngôn ngữ trước hết được hiểu là lời nói. Tuy vậy, có những ngôn ngữ không có âm thanh mà vẫn diễn tả được những thực tại  phong phú, xin được gọi đó là “ngôn ngữ không lời”. Trong nhiều trường hợp, ngôn ngữ không lời xem ra lại tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn ngôn ngữ mang âm thanh bằng lời. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và học hỏi ngôn ngữ đặc biệt này.

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 13/2012




Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá: Xin đừng theo ý con
Giáo phận Bắc Ninh: Họp mặt giáo phận năm 2012
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bắt đầu chuyến tông du Mexico và Cuba: Dấu chỉ của niềm hy vọng
– Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trả lời phỏng vấn của báo chí trên đường đến Mexico
– Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gặp cựu Chủ tịch Fidel Castro
Hội nghị quốc tế về Ngày Giới trẻ Thế giới
– Thông cáo liên quan đến Huynh đoàn thánh Piô X

 

ĐGH Bênêđictô XVI mang thông điệp tâm linh cho Cuba - gặp gỡ với Fidel Castro


ĐGH Bênêđictô XVI gặp ông Fidel Castro

Báo chí nhà nước Cuba đã đưa tin về nguyện vọng của cựu chủ tịch Fidel Castro đang bị bệnh nặng vào tối thứ Ba rằng: "Cho dù chỉ gặp ĐGH Bênêđictô XVI được vài phút cũng đủ rồi". Có thể ĐGH sẽ đáp ứng nguyện vọng này trước khi khởi hành trở về Vatican vào chiều thứ Tư có một cuộc gặp gỡ ngắn với cựu chủ tịch Fidel Castro.

Sách: Kỷ yếu Chim Gọi Đàn (2000)

Đây là ebook tập hợp các bài viết (không có phần hình ảnh) trong Kỷ Yếu Chim Gọi Đàn xuất bản năm 2000 kỷ niệm  35 năm ngày thành lập TCV. Các bài viết được sắp xếp theo thể loại.

Anh em nào quan tâm có thể click vào đây để download về máy.
Lên đầu trang