Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 51)

ĐƯỜNG MÒN NẺO TẮT CHÚA ĐI…
Ngày ấy Gioan Tẩy Giả đang ngồi tù sai đồ đệ đến hỏi Chúa Giêsu: "Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Trong câu hỏi như có một lời trách móc, một sự bất nhẫn, một sự thất vọng vì chờ quá lâu mà kết quả không như mong ước. Xét ra thì trong tâm trạng của Gioan Tẩy Giả, hỏi vậy cũng có lý. Gioan vốn là con người đã thấy, đã cảm tất cả các bất nhân và gian ác của cuộc đời. Ông đã lớn tiếng nói lên chân lý, nhân dân cảm phục lắng nghe và quy thuận. Ông đúng là người "đói khát công chính" (Mt. 5,6) đáng được chúc phúc. Và chính Chúa Giêsu cũng mến phục: "Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả" (Mt. 11,11). Vậy mà phúc đâu chưa thấy, thành công của ông giống như lửa rơm, chưa biến đổi gì nhiều ông đã bị những kẻ mạnh của thế gian bỏ tù một cách thật vô liêm sỉ. Cái ác trong xã hội vẫn nghênh ngang xấc xược hơn bao giờ hết. Chúa Giêsu mà Gioan tin tưởng và cảm phục thì hành động có vẻ lửng lơ, và cuộc đời vẫn đáng buồn như cũ. Trật tự mới đâu? Nước Trời đâu? Đâu có thấy đổi đời? Cho nên: "Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?" (Mt. 11,2).

Thay vì trả lời thẳng, Chúa trích dẫn Thánh Kinh : "Anh em hãy về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được nghe Tin Mừng và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." (Mt. 11,4-6; trích dẫn Is. 26,19; 29,18tt; 61,1)… Tóm lại, nếu lấy cái nhìn vĩ mô của Gioan về chính trị và xã hội mà xét, thì đúng là ngổn ngang trăm mối tơ vò. Nhưng Thiên Chúa lại chẳng nép mình vào những phạm trù chính trị và xã hội ấy. Gió đi đường của gió (Ga. 3,8). Chúa đi đường của Chúa, những con đường chẳng ai tiên liệu, chẳng ai thảo kế hoạch. Xã hội đầy những tệ đoan, sắt máu, việc đời một màu xám xịt, ngờ đâu những lời hứa của Chúa lại đang thành tựu, Chúa đang đến ở những nơi, những người không ai ngờ tới. Những bất ngờ như thế cứ lặp lại mãi trong Thánh sử và trong Giáo hội.
Chúng ta ngày nay không đủ tư cách như Gioan Tẩy Giả để cay đắng với đời và lên án đời. Chúng ta không biết phẫn nộ như ông trước tội ác, không dấn thân được như ông để đấu tranh chống những sức mạnh của bạo lực và sự chết, chúng ta cũng chưa trả giá bằng tự do và sinh mạng như ông. Đó là nỗi ân hận. Nhưng có thể nhất trí với Gioan rằng cõi đời này đầy tràn những điều bất bình. Biết nhận ra tình trạng đó cũng là một đòi hỏi của lương tri.
Nhưng giữa cuộc đời nhiều đau khổ đó, Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng năm nay (Mt. 11,2-11) đánh thức dậy những niềm vui rất nhẹ, rất tươi mát, giống như đang đi giữa rừng hoang bỗng nghe thấy tiếng róc rách của một dòng suối đang chảy đâu đó. Có lẽ chúng ta cần bớt trừu tượng đi một chút, cần bớt những lý thuyết chung chung, cần gần hơn nữa với những con người bé nhỏ, bấy giờ chúng ta sẽ nhận ra Chúa đang đến, đang có mặt giữa thế gian.
Người ta nói rằng một cây cao đổ xuống thì vang động cả núi rừng, nhưng một ngàn cây đang âm thầm mọc thì không gây ra một tiếng động nào cả. Chúa cũng tĩnh mịch và thầm lặng như cây xanh đang mọc. Giống như một bài hát thỉnh thoảng các bạn trẻ vẫn hát:
Đường về nhà Cha không đo bằng đặm xa
Hành trình theo Chúa ai có tính bằng cây số
Là những nẻo đường đi giữa tâm tư con người
Quen biết Giêsu vì gặp gỡ anh em tôi.
Xin tạ ơn Chúa vì những niềm vui Mùa Vọng.
VŨ.
MÙA VỌNG – MÙA HY VỌNG
Thế là thấm thoắt một năm đã gần trôi qua, năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Mới đầu năm chúng ta đã tung hô khẩu hiệu "RA KHƠI" tại ĐCVGS. Hôm nay (01/12/2001), cũng tại nơi đây, chúng ta lại gặp gỡ, trao cho nhau HY VỌNG trong Mùa Vọng này, Mùa Vọng 2001.
Từ hơn một tháng nay, các nhóm trẻ Công giáo Sài Gòn trong tâm trạng vô cùng phấn khởi chờ đón ngày gặp gỡ nhau mở đầu cho Mùa Vọng. Tôi đã chứng kiến có bạn rất sốt sắng, chạy đôn chạy đáo lo cho chương trình đến nỗi gầy rộc cả người đi. Chương trình được chuẩn bị rất chu đáo dưới sự điều hành và hướng dẫn của TTMVGTSG. Có gần khoảng 1000 bạn trẻ tham dự, nhưng số người thực tế còn đông hơn nhiều. Hôm đó có một số không ít bạn trẻ vì một lý do nào đó không có được vé vào cổng, bèn đứng đó "chờ thời", nghĩa là chờ xem có ai dư vé hoặc thậm chí năn nỉ xin "kèm trẻ em".
Chương trình bắt đầu từ 3giờ chiều cho đến gần khoảng 10giờ 30 tối. Đầu tiên là phần tiếp đón lẫn nhau giữa các bạn trẻ từ nhiều đoàn thể. Mọi người cùng nhau tập các bài hát sinh hoạt và các bài hát dành cho Thánh Lễ. Sau khi giao lưu qua các trò chơi tập thể sôi động, các bạn cùng chia sẻ bữa ăn tối đơn sơ. Khi đã "nạp năng lượng" xong, tất cả cùng tìm hiểu về nhau bằng một số tiết mục giới thiệu ngắn của các nhóm như TSC, nhóm Con Đức Mẹ, nhóm Hiệp Thông… Lúc 19 giờ, nhân vật quan trọng và được trông mong nhiều nhất đã đến. Đức Tổng Giám Mục giáo phận SG bước vào khoảng sân của ĐCVGS trong sự reo hò nồng nhiệt. Đại diện các nhóm đã có một cuộc trao đổi ngắn với ngài về hoạt động của nhóm cũng như những trăn trở, những khát vọng của tuổi trẻ. Ngài cũng ưu ái dành cho các bạn trẻ một bài nói chuyện hấp dẫn. Tâm tình của mọi người từ đầu đến lúc ấy đã dồn hết cả vào một Thánh Lễ trang trọng với phần chủ tế của Đức Tổng. Không gian như linh thiêng hơn, trầm lắng hơn với ngàn ánh nến trên tay và ánh lửa trong tim mỗi người.
Các bạn trẻ đã có một buổi gặp gỡ thật ý nghĩa, cùng trao cho nhau ánh mắt, tin yêu, nụ cười, cùng chia sẻ những chứng từ, những thách đố về các tệ nạn, cùng nhau ca hát, nhảy múa vui vẻ, thật sống động. Đặc biệt hơn, các bạn đã cùng trao Cho Nhau Hy Vọng (*), hy vọng đón chờ ngày Con Người ngự đến.
ANSHIN
(*) Tên gọi và cũng là chủ đề của buổi gặp gỡ.
TÔI ĐÃ GẶP GIÊSU NƠI ĐẠI HỘI
Ngày Đại hội giới trẻ các đoàn thể giáo phận Sài Gòn đã khép lại nhưng dấu ấn về ngày ấy vẫn in đậm trong tôi. Vì tôi đã bắt gặp được hình ảnh Giêsu rất đỗi thân thương nơi đại hội ấy. Giêsu thân yêu của chúng ta đã ẩn mình trong các bạn trẻ mặc áo Kitô giáo.
Sự nhiệt tình hăng say quên mình phục vụ của các bạn trong ban tổ chức, phần ăn tối chia đôi, ly nước mát ai đó trao cho tôi sau bữa ăn đã tô đậm trong lòng tôi về hình ảnh một Giêsu quên mình vì anh em và bạn hữu.
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những cử chỉ ân cần, thân thiện chứa đựng bao nhiêu yêu thương mà các bạn trao cho nhau và cho chính tôi. Những ánh mắt trìu mến, cái siết tay thân ái, nụ cười mến yêu gởi tặng cho nhau. Và còn nhiều lắm những hành động yêu thương xuất phát từ con tim, từ tình yêu của Giêsu mà các bạn trẻ đã ưu ái dành cho nhau.
Cám ơn Ngài, Giêsu ơi! Ngài đã ở cùng với những người trẻ chúng con trong ngày đại hội ấy. Nguyện xin Ngài ở cùng chúng con trong từng giờ từng phút trong cuộc đời chúng con.
NGÔ THÙY TRANG
Các bạn mến,
Hẳn khi đọc xong hai bài viết trên đây, các bạn sẽ thắc mắc rằng: tại sao Đại hội diễn ra ngày 01/12 mà mãi đến hôm nay mới đăng tin? Lẽ ra ABBA đã cho đăng ngay từ số trước (ABBA 50 – 10/12/2001) nhưng vì phải ưu tiên cho bài suy niệm Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng, nên đành phải "được cái này mất cái kia"! Nếu để bài suy niệm dành cho CN II Mùa Vọng đăng vào CN III Mùa Vọng thì lại càng "kỳ cục" hơn nữa, phải không các bạn?
Xin cảm ơn các bạn.
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(Abba - Roma) _ 11/12/2001, Tôi từ Pháp bay sang Roma và nhớ đến các bạn trẻ sinh viên ở VN trong bài viết ngắn này. Tôi vừa được tham dự một Thánh Lễ tại Đền Thờ thánh Phêrô, còn gọi là Vương Cung Thánh Đường Vatican (Basilica Vaticana), do chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 cử hành cho khoảng 25.000 sinh viên các Đại Học tại Roma, lúc 17g30 chiều thứ ba 11/12.
Không như chúng ta quen dự các Lễ dành cho giới trẻ ở VN, ở đây, cứ hễ có Đức Giáo Hoàng là y như rằng người ta tổ chức quá sức long trọng: các nhân viên lễ tân mặc veston màu đen, đội quân canh người Thụy Sỹ (Garde de Suisse) mặc lễ phục màu rực rỡ do chính họa sĩ Michelangelo vẽ kiểu từ thế kỷ thứ 16, dàn đại hợp xướng 100 người và Đại Phong Cầm (Grand Orgue), bộ lễ bằng tiếng La-tinh và các bài Thánh Ca kiểu cọ dài lê thê với giai điệu không hấp dẫn lắm... Tất cả làm cho bầu khí đâm ra nặng nề đơn điệu, mất sự trẻ trung sinh động.
Tuy vậy, chính Đức Thánh Cha đã bất ngờ phá vỡ nhịp điệu buồn tẻ ấy bằng cái hóm hỉnh nghịch ngợm của một cụ già 81 tuổi. Sau bài Tin Mừng Mt. 18,12-14, Ngài đã giảng một bài dài khoảng 20 phút, với kết thúc là những lời chúc mừng Lễ Giáng Sinh lần lượt bằng nhiều ngôn ngữ, cả Đền Thờ như bùng nổ những tiếng vỗ tay cười vui hồn nhiên của Giới Trẻ. Rất tiếc, vốn tiếng Ý lõm bõm của tôi chỉ là sự đoán mò dựa trên tiếng Pháp nên không thể thuật lại ở đây phần nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha cho các bạn ở Việt Nam.
Thánh Lễ kết thúc, sau khi tiễn Đức Giáo Hoàng về nghỉ, Giới Trẻ túa ra ngoài quảng trường mênh mông với những khuôn mặt đủ màu đã được ủ ấm trong đủ dạng mũ áo và khăn phu-la trong cái rét xấp xỉ 1 độ C, ai cũng cười nói vui tươi rộn rã. Tôi thấm nghiệm được sức sống thanh xuân vẫn luôn là niềm kỳ vọng lớn của Giáo Hội hôm nay và ngày mai...
Lm. LÊ QUANG UY, DCCT. 
Phụ trang: MÙA CHỜ ĐỢI 2001!
Chúa Nhật III Mùa Vọng, 16/12/2001:
Đức giêsu… bảo (các môn đệ của Gioan Tẩy Giả):
"Anh em hãy đi tin lại cho Gioan mọi điều tai nghe mắt thấy. Người mù được sáng mắt, kẻ què được đi, phong cùi được sạch, người điếc được nghe, kẻ chết sống lại, và người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng; và phúc cho người không phải vấp ngã vì Ta." (Mt. 10,4-6)
Cầu nguyện:
"Lạy Thiên Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,
mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài, rũ liệt trong tội lỗi nặng nề; nhưng Ngài tha thứ hết." (Tv. 65,3)
Thứ hai, 17/12/2001:
"Từ gốc tổ Jessê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ,
Từ cội rễ ấy sẽ mọc lên một mầm non
Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên Người
Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn,
Thần Khí mưu lược và anh dũng,
Thần Khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa." (Is. 11,1-2)
Cầu nguyện:
"Ôi Chúa là Lời khôn ngoan Thiên Chúa phán ra, Chúa anh dũng mà dịu dàng quản cai vũ trụ, xin dạy chúng con đường chân lý. Xin mau đến cứu độ chúng con." (Kinh Thần Vụ)
Thứ ba, 18/12/2001:
"Người con bà (Maria) là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con và ông (Giuse) sẽ đặt tên cho Người là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội lỗi." (Mt. 1,20-21)
Cầu nguyện:
"Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con đi xa nhan thánh Ngài, đừng cất khỏi lòng con Thánh Khí của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui được Ngài cứu độ ." (Tv. 51, 12-14)
Thứ tư, 19/12/2001:
"… Hướng tâm tư kẻ ngỗ nghịch về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa." (Lc. 1,17)

Cầu nguyện:
"Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát.
Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê." (Tv. 51,19)
Thứ năm, 20/12/2001:
"Này tôi là nữ tì của Chúa, xin hãy thành sự cho Tôi theo lời Ngài." (Lc. 1,38)
Cầu nguyện:
"Chúc tụng Đức Cha là Thiên Chúa Israel. Người đã đến viếng thăm và cứu chuộc dân Người." (Lc. 1,68)
Thứ sáu, 21/12/2001:
"Phúc cho người vì đã tin rằng mọi điều Chúa truyền phán dạy Người sẽ thành sự ." (Lc. 1,45)
Cầu nguyện:
"Ôi Chúa là mặt trời bình minh, huy hoàng công lý, đời đời vinh quang, xin Người sáng soi những ai còn sống trong bóng tối tử thần. Xin hãy đến cứu độ chúng con." (Kinh Thần Vụ)
Thứ bảy, 22/12/2001:
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi." (Lc. 1,46-47)
Cầu nguyện:
"Lạy Chúa, quả thật Ngài đã thương trợ giúp.
Nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình con cùng Ngài gắn bó." (Tv. 63,8-9)
Chúa Nhật IV Mùa Vọng, 23/12/2001:
"Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi tên Người là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." (Mt. 1,23 ; Is. 7,14)
Cầu nguyện:
"Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống,
và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước thánh nhan." (Tv. 16,11)
Thứ hai, 24/12/2001:
"Sion hỡi, sẽ chẵng còn ai réo tên người là "Kẻ bị ruồng bỏ" và xứ sở ngươi không còn mang tiếng là "hoang vu", vì thiên hạ sẽ gọi ngươi là "sủng ái của Ta" và đất đai ngươi là "đất đã kết duyên", vì Yavê đã đem lòng sủng ái ngươi ." (Is. 62,4)
Cầu nguyện:
"Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên mới khi Chúa xuống thế gian này, xin ban cho Hội Thánh Chúa một mùa xuân mới." (Kinh Thần Vụ)
Thứ ba, 25/12/2001: Lễ Giáng Sinh
"Vinh Quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm,
và dưới đất bình an cho loài người được Chúa yêu thương." (Lc. 2,14)
Cầu nguyện:
"Ôi Giêsu Cứu Chúa, tình yêu thương của Người tràn ngập thế gian."
Các bài đọc (và suy niệm) trong ngày Lễ Giáng Sinh:
Đêm : Is. 9,1-6; Tt. 2,11-14; Lc. 2,1-14.
Rạng Đông : Is. 62,11-12; Tt. 3,4-7; Lc. 2,15-20.
Ban Ngày : Is. 52,7-10; Hp. 1,1-6; Ga. 1,1-18.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang