Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 53)

"Gia đình là nơi bình thường cho giới trẻ lớn lên, để đạt tới sự trưởng thành cá nhân và xã hội. Gia đình cũng là nơi cưu mang di sản của chính nhân loại, vì thông qua gia đình, sự sống được chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác..."
Tản Mạn Giáng Sinh
Trần Hữu Anh
… Đêm 24, sau thánh lễ đêm, hòa theo dòng người tấp nập xuôi về quận 8 để xem hang đá. Người ở đâu mà nhiều quá, mà trẻ thì chiếm số đông. Cả một khu vực rộng của thành phố bị mất điện, nhưng dòng người vẫn đi, đi về phía quận 8, để xem con đường có nhiều hang đá to và đẹp. Bỗng dưng trong đầu có ý nghĩ "Đoàn người đi trong bóng đêm đang nô nức kéo nhau tìm về nơi ánh sáng". Mà quả thật như thế, từ khắp các ngả đường tối tăm, hàng trăm bạn trẻ lũ lượt dồn về một nơi, nơi có ánh sáng, nơi rực rỡ nhất, nơi huy hoàng nhất…

Nguyễn
…Sáng nào trên đường đi làm cũng gặp ông. Ông đi bộ dọc theo một đoạn đường nhất định. Bên cạnh ông là đứa con gái, hình như bị chậm phát triển. Cô gái trông lớn xác nhưng vẻ mặt thì ngây ngô như một đứa trẻ lên mười. Ông trìu mến dắt tay con đi tản bộ mỗi buổi sáng. Nếu ông đi chiều này thì tay ông có một bịch sữa đậu nành, còn nếu ông và con gái đi từ chiều ngược lại thì không. Cứ thế, cứ thế, hình ảnh một ông bố nắm tay dắt đứa con gái đã trở nên quen thuộc. Gương mặt cả hai đều có vẻ mãn nguyện và hạnh phúc. Lòng chợt nhớ đến câu hát "Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa…". Rồi cứ thế mà nghĩ ông bố đó là một Giuse trong một xóm nghèo nào đó thuở nay chăng? Thuở xưa, Thiên Chúa bảo Giuse và Maria, Ta sẽ ban cho hai người một đứa con trai, đứa trẻ đó sẽ là một Đấng Cứu Thế. Thế là Giuse và Maria vui vẻ đón nhận Hài Nhi, nuôi dưỡng, thương yêu hết mực và luôn tin rằng Giêsu là Đấng Kitô. Còn ông bố nọ, tưởng tượng cách đây chừng mười mấy năm, Thiên Chúa cũng cho sứ thần đến và bảo vợ chồng ông (mà cũng có thể là Thiên Chúa chẳng sai ai đến thông báo trước cả, như bao nhiêu trường hợp khác trên thế gian này), Ta sẽ ban cho hai con một đứa con gái, đứa trẻ đó sẽ thua thiệt nhiều mặt so với những người khác. Giuse và Maria thời nay đã đón nhận và thương yêu cô bé, đón nhận một Hài Nhi chính Thiên Chúa đã ban cho riêng mình.
Nếu như ngày xưa, Thiên Chúa nói với Giuse và Maria rằng Giêsu sẽ là một đứa trẻ kém may mắn, nhưng đấy sẽ là Đấng Cứu Thế, …
Nếu một ngày nào đó, Thiên Chúa đến và bảo với ta rằng, Ta sẽ ban cho ngươi một đứa con bị khuyết tật, đứa trẻ đó sẽ trở thành một Đấng Cứu Thế …
MV
… Tôi là giáo dân một xứ đạo ở miền quê của tỉnh Nam Định. So với các thành phố, việc tổ chức lễ Giáng Sinh ở đây rất khiêm tốn. Tuy nhiên ở các nhà thờ và một số gia đình cũng có hang đá Chúa Hài Đồng.
Đứng bên hang đá Bê-lem, tôi thầm nghĩ: không biết lúc này Chúa vui hay buồn. Có lẽ Chúa vui, vì nhờ những cuộc lễ như thế này mà nhiều người biết đến Chúa. Vui vì nhiều người đã vượt qua giá rét đường dài để tới nhà thờ dự lễ Giáng Sinh. Vui vì có nhiều tâm hồn đã mở rộng lòng mình để đón tiếp những anh em nghèo khổ… Nhưng cũng thoáng thấy vài nét buồn, vì ngày sinh của Chúa đã bị thương mại hóa, bị một số người lợi dụng để vui chơi giải trí thái quá hoặc không lành mạnh. Thậm chí đâu đó còn có hận thù, còn có xung đột, còn có chiến tranh…
Chúa Giáng Trần để mang lại hòa bình cho nhân loại "…Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Ước chi mọi người được đón nhận bình an của Chúa Hài Đồng, để Giáng Sinh sau sẽ thật sự là một Lễ Giáng Sinh mà nhân loại sống trong hòa bình.
Thanh An
…Tối 25/12, trong bầu khí của gia đình S.C.R., chúng tôi đã có một buổi đốt lửa trại rất thú vị. Gần 200 bạn trẻ đã tham gia thật hào hứng. Niềm hân hoan hiện rõ trên nét mặt của mỗi người, đặc biệt là ở màn "phóng hỏa tiễn" –  đốt lửa cho buổi tối sinh hoạt. Mọi người hầu như nín thở trong giây phút đón nhận ánh sáng từ trời cao đổ xuống. Đây là buổi sinh hoạt mà tôi cảm nhận được nhiều Hồng ân của Chúa nhất từ trước tới nay. Tôi cảm thấy Thiên Chúa luôn tỏ hiện nơi tất cả mọi người chúng ta, cách này cách khác. Điều quan trọng là tôi có khám phá ra Thiên Chúa không?
Ngoài ra cũng xin nói thêm những suy niệm về Ánh Sáng đã đến với tôi trong buổi tối hôm ấy.
Thiên Chúa là Ánh Sáng kỳ diệu, rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Ngài là Ánh Sáng đầu tiên cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nhờ sự tiếp nhận đó mà Ánh Sáng luôn hiện diện nơi chúng ta và lan tỏa đi khắp nơi, đến từng người anh em xung quanh không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo… Ánh Sáng sẽ đốt nóng lòng chúng ta, hun đúc trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa Tin, Yêu và Hy Vọng. Sức nóng của Ánh Sáng từ Thiên Chúa có sức thanh luyện chúng ta, biến đổi chúng ta thành một con người biết vâng nghe lời của Chân Lý.
MẸ – HÒA BÌNH – MỘT LỜI CHỨNG
1. Từ nhỏ, mẹ đã dạy tôi lần chuỗi. Tôi thích nhất năm sự vui và nói đúng hơn, trước năm 1995, nếu khi nào lần chuỗi riêng tôi chỉ chiêm ngắm những điều ấy. Một Đức Maria lắng nghe và hợp tác; Một Đức Maria chấp nhận và hành động; Một Đức Maria tìm Chúa đến cùng.
Từ thời thánh giáo phụ Hippolytus (+235), tín hữu đã tôn kính Đức Maria trong tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa". Công đồng Ephêsô (năm 431) đã xác nhận giáo lý này một cách long trọng và công đồng Cansêđônia (năm 451), Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos) là một tín điều. Các nghị phụ công đồng Vatican II giải thích: "Thiên Chúa rất nhân từ đã muốn sự ưng thuận của người Mẹ được tiền định trước khi Chúa Con nhập thể, để như một người nữ đã hợp tác cho sự chết, thì cũng một người nữ hợp tác cho sự sống. Điều đó đặc biệt thích hợp cho Mẹ của Chúa Giêsu, vì Ngài đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, và đã được Chúa ban cho nhiều ơn cân xứng với một sứ mạng cao cả như thế (LG.56). "Mối hiệp nhất bền chặt" (LG.53) giữa Đức Maria và Con Thiên Chúa giải thích "sự cộng tác đặc biệt" của Mẹ vào "công trình của Đấng Cứu Thế" "trên bình diện ân sủng" (LG.61) và là lý do tôn kính Mẹ trong tước hiệu Mẹ Thiên Chúa.
2. Mẹ lắng nghe – hợp tác, chấp nhận – hành động, và tìm Chúa đã trở nên khuôn mẫu cho những ai tìm kiếm hòa bình. Đôi khi người trẻ chúng ta nghĩ hòa bình đơn giản chỉ là chiến thắng, không chiến tranh, nhưng thật ra hòa bình lớn hơn thế, bao la, sâu thẳm, an tịnh... nhưng lại khởi đầu bằng một hành vi rất cụ thể là tha thứ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: "Tha thứ có vẻ như yếu đuối, nhưng lại đòi hỏi sức mạnh tinh thần lớn lao và lòng can đảm đạo đức, cả khi tha thứ cũng như khi được tha thứ (Thông điệp ngày thế giới hòa bình, năm 2001, số 10). Yếu đuối hay sức mạnh ấy nơi con người lại không luôn luôn trở nên một động lực, nhất là trong hoàn cảnh con người chỉ nghĩ về mình. Nên cùng nhau "cầu nguyện cho hòa bình là mở trái tim nhân loại của ta ra cho quyền năng Thiên Chúa canh tân mọi sự" (Ibid, 14).
Những ai nhận mình có niềm tin, thì niềm tin ấy phải là "nguồn mạch bất tận của sự tôn trọng lẫn nhau, và của sự hài hòa giữa các dân tộc và thật sự là phương thức chủ yếu chữa trị bạo lực và tranh chấp" (Ibid, 14).
3. Cách đây một năm (01.01.2001), đúng vào ngày đại lễ Mẹ Thiên Chúa, nhóm bạn trẻ ký tên ABBA đã chính thức làm quen với các bạn bằng thư tin số 1 với một lời thiệu rất kêu "Hành Trang Sinh Viên Thời Đại". Khi được mời hợp tác, Teresah hớn hở ra mặt, chạy lên chạy xuống mạng tìm bài để dịch, Anshin lúng túng không biết sẽ làm được gì, nhưng tin rằng Chúa sẽ lo liệu nên sẵn sàng nhập cuộc, Johmy thì nghĩ cách làm sao có thể chuyển thông điệp của chúng ta đến với đông đảo bạn đọc, Cecilia là thành viên nhỏ nhất, sợ có nguy cơ bị ăn hiếp, nên mỗi khi gặp mặt đã tỏ ra là thành viên tích cực để khỏi bị… và còn nhiều người khác nữa chứ (?).
Điều trăn trở của ABBA là làm sao chỉ cho các bạn đồng trang lứa, dù đã tin Đức Kitô hay chưa, thấy dấu chân của Chúa Giêsu trong cõi nhân gian bé xíu này. Đó là khuôn mặt sĩ quan công an TAK thắc mắc về niềm tin của cô bạn gái, đó là nỗi thất vọng của em H.O được Thánh Thể Chúa vật dậy, đó là kinh nghiệm đón nhận Chúa Giêsu đến làm chủ gia đình của Melson thúc đẩy anh giúp các bạn trẻ nghiện ngập ma túy… ABBA cũng muốn các bạn trẻ biết niềm tin Kitô giáo không hề cô đơn, ngay trên đất Việt, nên Giới Trẻ Tin Yêu đã là một nhịp cầu thông tin và chia sẻ. Một giấc mơ, muốn người trẻ Công giáo hiên ngang với đời, muốn mọi người trẻ vững mạnh trong một sức sống vô tận chứ không lao mình vào ngọn đèn như những con thiêu thân, thật chính đáng đến giờ phút này vẫn đang nung nấu lòng ABBA.
Một năm qua, Chúa Giêsu đã đồng hành với ABBA và quý đọc giả, một năm qua quý đọc giả đã đồng hành với ABBA ca ngợi Chúa. Có lẽ chính nhờ mối dây liên kết đặc biệt này mà trên một mảnh đất rất khó khăn về thông tin, ABBA được tồn tại đã qua 365 ngày.
Bước sang năm mới, ABBA vẫn luôn ước mong cùng với các bạn và với Mẹ Thiên Chúa lắng nghe – hợp tác, chấp nhận, hành động và tìm Chúa trong Thánh Kinh và trong tha nhân.
NGUYỄN LÊ PHAN ANH
Noi Gương Thánh Gia
Tình cờ ghé thăm một người bạn đã lập gia đình, bạn đi làm chưa về, chỉ có vợ của bạn ấy đang ở nhà. Từ xa tôi nghe có tiếng gọi ngoài sân vọng vào "Cơm chín chưa em?" Ôi sao mà ngọt ngào đến thế. Trên vai áo còn ướt đẫm mồ hôi, người mệt lả nhưng tôi chắc rằng bạn tôi sẽ không thấy mệt chút nào khi nghe vợ trả lời lại bằng một giọng cũng ngọt ngào không kém "Chưa anh ơi".
HẢI HUY
Mái ấm Công giáo là gì ?
Là một thế giới xung đột khép lại, một thế giới tình thương mở ra. Là nơi chuyện nhỏ thành quan trọng, chuyện quan trọng thành chuyện nhỏ. Là vương quốc của cha, thế giới của mẹ và thiên đàng của con. Là trung tâm của tình thương mà mọi lời ước nguyện của con tim quyện vào đấy. Là nơi dạ dày chúng ta ăn ba lần và tâm hồn ăn ngàn lần mỗi ngày. Là nơi duy nhất trên trần gian mà mọi lỗi lầm và thất bại của con người được che đậy dưới chiếc áo bác ái.
Kiên nhẫn, chịu đựng trong tình thương tha thứ là những điều cần kíp và thiết yếu trong gia đình. Thêm vào đó là lời cầu nguyện và cầu xin thánh hóa gia đình. Đó là tất cả những gì để hạnh phúc gia đình bền vững.
PHÊRÔ LÂM PHƯỚC, O.P
– Góp nhặt (sách dịch) số 239-240.
(Xin cảm ơn bạn Phêrô Lâm Phước đã gửi cho chúng tôi một bài phân tích khá chi tiết về yếu tố tạo nên sự bền vững trong gia đình, đó là sự chung thủy. Vì bài viết hơi dài nên chúng tôi không thể đăng toàn bộ lên bản tin ABBA, chỉ xin trích một đoạn ngắn trên đây. Vậy chúng tôi xin gửi kèm bài viết này như một trang riêng cho các bạn. Mời các bạn đón đọc.)
LÒNG TÔN KÍNH THÁNH GIA
Thánh Vincente có kể câu chuyện này:
Một thương gia đạo đức có thói quen mỗi năm vào dịp lễ Giáng Sinh, ông ta thường dọn một bữa tiệc thịnh soạn đãi một em bé, một phụ nữ và một người đàn ông đều là những người nghèo khó. Qua việc làm này, thương gia ngỏ ý muốn tôn kính Thánh Gia Thất. Đến khi lâm bệnh nặng, trong cơn hấp hối ông thấy bé Giêsu cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse hiện ra bên giường bệnh và nói với ông những lời an ủi sau đây: "Bởi vì người thường cho chúng ta ăn vào lễ Noel, bây giờ người sẽ là khách mời của chúng ta trong bữa tiệc Nước Trời. Mặc dù bận bịu với bao công việc làm, nhưng người đã không quên lo việc phần rỗi của mình." Lúc đó người thương gia bừng tỉnh dậy lần cuối cùng với lòng tràn ngập niềm vui sướng thần thiêng, rồi ông nhắm mắt an nghỉ trong giấc ngủ của những người công chính.
NGÔ MINH TÂM (st)
THƯ GỬI BẠN
Các bạn thân mến,
Trước hết, ABBA vô cùng xin lỗi các bạn vì đã nhận rất nhiều thư từ của các bạn nhưng công việc phản hồi chưa được thực hiện tốt lắm. Thế nên, trong số này, ABBA xin được cùng các bạn trò chuyện, ôn lại một quãng đường khá dài đã qua. Và ABBA cũng xin hứa, trong năm tới ABBA sẽ định kỳ có chuyên mục giao lưu, trả lời thư bạn đọc.
Thế là đã trọn một năm kể từ ngày số ABBA đầu tiên đến tay bạn đọc và được các bạn nhiệt tình đón nhận. Trong một năm đó ABBA rất hân hạnh và cảm động vì luôn được các bạn cùng đồng hành.
Đầu tiên, ABBA xin chân thành cám ơn các bạn về những ý kiến đóng góp rất chính xác và chân tình. Các bạn xin đừng vì thấy ABBA "im hơi lặng tiếng" mà nghĩ rằng ý kiến của các bạn đã bị "xếp xó" nhé. Không bao giờ ABBA bỏ sót dù là một ý kiến nhỏ nhất và đã tiếp thu tất cả dần dần áp dụng vào các số ABBA đã phát hành. Chỉ xin lấy một ví dụ, có bạn đọc "bắt bẻ" ABBA rằng "Đối tượng của các bạn là ai? Có phải là bạn trẻ không? Thế tại sao trong mỗi thư gửi kèm ABBA, lời lẽ lại trịnh trọng thế? Nào là "kính thưa", "kính gửi", rồi "Đức Cha"… cả một hàng dài lê thê rồi cuối cùng mới là "kính thưa các bạn"? Những vị đó chỉ đứng trong ô "Cc" thôi chứ?" Nếu như các bạn có để ý quan sát kỹ, các bạn sẽ thấy rằng trong những số sau này, số lượng "kính thưa", "kính gửi" đã giảm đi đáng kể rồi đấy! ABBA cũng mong các bạn thông cảm cho cách xưng hô "hơi bị trịnh trọng" đó. Thật ra, các địa chỉ ABBA gửi có gồm địa chỉ của các vị linh mục, tu sĩ, có cả Đức Giám Mục và Đức Hồng Y. Các Ngài không những đã cầu nguyện, nâng đỡ mà còn giúp ABBA chuyển lại cho các bạn trẻ không thể nhận trực tiếp ABBA. ABBA luôn luôn khẳng định đối tượng chính của mình là các bạn, vâng, chính là các bạn! ABBA tin rằng các bạn sẽ "lắng nghe và thấu hiểu" cho ABBA.
ABBA cũng rất hạnh phúc vì ngay từ những ngày đầu ra đời các lá thư điện tử đã tới tấp bay về ABBA hỏi về nhóm và đề nghị được tham gia. Nay ABBA xin được trả lời chung một lần nữa cho toàn thể bạn đọc. ABBA là một nhóm các bạn rất trẻ có thiện chí quy tụ lại với nhau thực hiện nhiệm vụ "cầu nối" cho tất cả chúng ta. Các bạn ấy cũng có nhiệt huyết tuổi trẻ như chúng ta, và cũng có những hạn chế như chúng ta. Do đó, chắc chắn rằng có nhiều lúc bạn đọc sẽ rất bực mình khi nhận được một bản ABBA đầy virus hay khi mở ra thì chẳng thấy gì. Hoặc có khi chờ dài cổ mà chẳng thấy tăm hơi ABBA đâu, đến khi nhận được thì nhận liền tù tì mấy cái (xót cái bụng quá chừng!). Các bạn mến, trong số các thành viên làm nên ABBA, không có ai là chuyên gia trong lĩnh vực tin học và báo chí cả!! Và có những lúc tất cả cùng bận bịu "tối mặt" với công việc, với bài thi… ABBA thực sự là bản tin của tất cả chúng ta, những người trẻ chính là ban biên tập làm nên ABBA, các bạn ấy chỉ có nhiệm vụ thu thập, phân loại và sắp xếp lên thành từng số và gửi đến mọi người. Cũng có bạn muốn gặp mặt để tiện việc cộng tác. Đó cũng là nỗi khát khao của ABBA, nhưng dịp thuận tiện để thực hiện mơ ước đó chưa đến. Hy vọng một ngày không xa nữa, Chúa Giêsu sẽ chúc lành cho chúng ta để "ban biên tập khổng lồ" của ABBA có thể họp mặt trao đổi cùng nhau, bạn nhỉ!
ABBA luôn mong mỏi bản tin sẽ thực sự là một diễn đàn trên mạng của thanh niên Công Giáo chúng ta. Chất lượng của diễn đàn sẽ phụ thuộc vào những người tham gia diễn đàn. Vậy, một lần nữa, các bạn ơi, xin hãy bắt tay cùng ABBA và cùng hướng những đôi bàn tay nhỏ bé, đơn sơ ấy về Thiên Chúa chúng ta mà kêu lên rằng ABBA CHA ƠI !
TIA SÁNG
Gia đình là một tia sáng của tình yêu vĩnh cửu chiếu dọi qua dòng giống nhân loại.
Mounier
Mọi gia đình phải là một lăng kính phản chiếu tình yêu Thiên Chúa qua thế giới. Lăng kính nhận và truyền đi. Có nhiều người từ chối tình yêu Thiên Chúa. Có người hướng về Thiên Chúa, nhưng không phân phát tình yêu Thiên Chúa cho người chung quanh. Đó là những gia đình khép kín… Nhiều bạn trẻ chỉ trích gia đình mình. Có thể là tính vị kỷ đã khiến họ ra mờ đục, lạnh lùng. Họ mơ ước xây dựng một gia đình lành mạnh, phong nhiêu và rạng rỡ; nhưng hiện thời họ mở lòng cho Thiên Chúa yêu thương đến mức nào? Họ có lo nghĩ tới kẻ khác không? Những giấc mơ đẹp đâu có giá trị bằng hành vi hy sinh tận tụy trong gia đình ngay bây giờ! 
* Bạn Đỗ Xuân Đức hỏi: "Trên số ABBA vừa rồi, trong một bài viết, tôi thấy có nói đến nghĩa trang Anh Hài và Đồng Nhi ở Huế và Pleiku, vậy nếu có thể xin cho tôi biết thêm chút thông tin về hai nghĩa trang này. Cám ơn."
ABBA: "Alô, alô, bạn nào có thể giải đáp được cho bạn Đức, xin gửi về cho chúng tôi. Xin cảm ơn."


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang