WHĐ (02.06.2012) / VIS – “Chúng ta
luôn phải học hỏi
từ người Mẹ trên trời của chúng ta; đức tin của Mẹ mời gọi chúng ta nhìn xa hơn những biểu hiện bên ngoài và vững tin rằng những khó khăn chúng
ta gặp hằng ngày chính là thành phần của một mùa xuân đã bắt đầu với Chúa Kitô phục sinh”, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã ngỏ lời như trên với các tín hữu tụ họp tại hang đá Lộ Đức trong Vườn
Vatican vào ngày 31 tháng Năm, để kết thúc tháng dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria.
Vào lúc 8 giờ tối, cuộc rước truyền thống khởi sự từ nhà thờ Thánh Stêphanô Abissini đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, do Đức hồng y
Angelo Comastri chủ
trì. Lúc 9 giờ Đức Thánh
Cha đã đến và ban huấn từ ngắn cho những người tham dự.
Đức Thánh Cha nói: “Tối nay chúng ta muốn lãnh nhận từ nơi Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức
Maria niềm phó thác được đổi mới, thấm nhuần niềm vui của Mẹ - vốn bắt nguồn sâu xa từ nơi
Thiên Chúa. Niềm vui là hoa quả của Chúa Thánh Thần, là đặc điểm cơ bản của các
Kitô hữu. Niềm vui ấy dựa trên niềm hy vọng vào Thiên
Chúa, có được sức mạnh từ lời cầu nguyện không ngừng
và giúp chúng ta bình thản
đối mặt với thử
thách và đau khổ. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Hãy vui mừng trong hy vọng, hãy kiên nhẫn trong đau khổ và kiên trì trong cầu nguyện”. Những lời này của Thánh Tông đồ như một âm vang lời
“Magnificat” của Đức Maria và khích lệ chúng ta lặp lại nơi chính mình và nơi
cuộc sống hằng ngày của chúng ta, những tình cảm vui mừng trong đức tin được diễn tả trong bài ca ngợi của Đức Mẹ”.
Kết luận, Đức Thánh Cha hy vọng: “Cuối tháng Năm này, ước
mong niềm vui thiêng liêng ngập tràn nơi trái tim đầy tâm tình biết ơn của Mẹ Chúa Kitô và của chúng ta, sẽ trở nên
vững mạnh nơi tâm
hồn, trong cuộc sống cá nhân và gia đình chúng
ta, trong mọi nơi và đặc biệt là trong đời sống gia đình, tại Vatican này, đang phục vụ Giáo Hội phổ quát”.
(VIS,
01-06-2012)
An Phong
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét