Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 63)

BA MƯƠI ĐIỀU GỢI Ý XÉT MÌNH CHO GIỚI TRẺ
1.  Chấp nhận sự tầm thường của mình và không tìm cách vượt qua.
2.  Sống không mục đích, buông trôi, thiếu cố gắng.
3.  Ở lì trong tình trạng ấu trĩ về tri thức và tinh thần.
4.  Bốc đồng, làm theo hứng, thiếu bàn hỏi, suy nghĩ, cầu nguyện.
5.  Nhiều tham vọng nhưng lại không nhằm phục vụ tha nhân.
6.  Thiếu can đảm để bênh vực chân lý và công lý.
7.  Hạ mình khúm núm trước kẻ giàu có và quyền lực.
8.  Bao giờ cũng tự cho là mình có lý.
9.  Lo cho thân xác quá mức trong khi lại bê trễ phần linh hồn.
10.  Yêu tha nhân một cách ích kỷ, chỉ đòi về mà không cho đi.
11.  Không thiết gì đến việc thăng tiến tha nhân trong xã hội.

12.  Biếng nhác, không làm việc mà vẫn hái ra tiền một cách dễ dàng.
13.  Đòi hỏi trẻ em và người khác những điều mình không dám làm.
14.  Không phát triển các khả năng tự nhiên để phục vụ.
15.  Bo bo thành kiến, kỳ thị chủng tộc và giai cấp.
16.  Phí phạm thời giờ và của cải của mình cũng như của người khác.
17.  Thiếu tinh thần trọng của chung.
18.  Không tỏ lòng xót thương người nghèo khó, bơ vơ tất bạt.
19.  Dửng dưng vô cảm trước một đám tang.
20.  Không bao giờ xin lỗi ai sau khi đã làm mích lòng họ.
21.  Chẳng bao giờ biết lắng nghe người khác.
22.   Không nhìn ra ưu điểm nơi người khác, chỉ dán mắt vào sở đắc của mình.
23.  Hà tiện nụ cười và ánh mắt cảm thông.
24.  Không yêu quý sinh vật, cỏ cây thiên nhiên là tạo vật của Chúa ban.
25.  Không góp phần vào việc tông đồ, thừa sai rao giảng Tin Mừng.
26.  Ngồi chờ phép lạ mà không tìm gặp Chúa trong các dấu chỉ thời đại.
27.  Chỉ biết xin ơn này ơn nọ mà không biết cảm tạ ngợi khen Chúa.
28.  Sống gian trá, giả hình, đeo mặt nạ, chỉ là Ki-tô hữu trên danh nghĩa.
29.  Không để tâm trau dồi, trao đổi, học hỏi các kiến thức tôn giáo.
30.  Thờ ơ, không chịu cầu nguyện trò chuyện với Chúa bao giờ.
Theo gợi ý của các linh mục SNAVET và LEBRET – Lm. TIẾN LỘC sưu tầm
GIỚI TRẺ TIN YÊU
(ABBA - Sàigòn) _ Ngày 03 tháng 03 vừa qua, Giải bóng đá mừng Chúa Phục Sinh "Bến Hải Cúp 2002" đã được khai mạc tại sân giáo xứ Bến Hải – Gò Vấp (TPCHM). Mở màn giải là cuộc tranh tài quyết liệt giữa hai đội bóng "Khu An-Tôn" và "Khu Mân Côi". Sau hai hiệp đấu, hai đội đã hòa nhau 3 – 3 và phải tranh quyền vào lượt sau bằng loạt đá luân lưu. Trận đấu giữa "Khu Giuse" và "Ca đoàn Hồng Ân" đã diễn ra tiếp ngay sau đó ít phút vẫn vô cùng hấp dẫn dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, phần lớn là học sinh các lớp giáo lý. Ngoài ra, cũng phải kể đến tài bình luận sôi nổi và dí dỏm của một bình luận viên nghiệp dư (cũng là một bạn trẻ thuộc giáo xứ) đã góp phần làm các trận đấu bóng thêm hào hứng.
Các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào các Chúa Nhật tới với hình thức đấu loại trực tiếp. Được biết đây là một hoạt động được tổ chức hằng năm vào mùa Phục Sinh của giáo xứ. Giải năm nay có tổng cộng bảy đội bóng đăng ký tham gia, bao gồm bạn trẻ ở các khu giáo, các ca đoàn và giáo lý viên.
TERESAH
NGÀY NÀY NĂM XƯA
11/03/1859 _ Thánh Đaminh CẨM
Cha Cẩm sinh tại làng Cẩm Giàng, xứ Kẻ Roi, tỉnh Bắc Ninh. Là một linh mục dòng ba Đaminh, cha được cử phục vụ ở địa phận Trung (Bùi Chu) là địa phận có đông đảo tín hữu. Chính khi thực thi trách vụ này cha đã bị bắt và sau đó được ơn tử đạo.
Cha Đaminh Cẩm được phong bậc Chân Phước vào ngày 29/04/1951.
Nguyễn Đoan Thụy
GẶP CHÚA GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Trong kinh cầu Thánh Giuse, có hơn 20 danh hiệu tôn vinh vị thánh dưỡng phụ của Chúa Giêsu.
Những danh hiệu nêu cao địa vị thánh nhân trong lịch sử Cứu độ: Đấng sang trọng bởi dòng Đavít – Sự sáng láng các thánh Tổ tông – Bạn Đức Mẹ Chúa Trời – Đấng thanh sạch giữ gìn Đức nữ Đồng trinh – Đấng dưỡng nuôi Con Đức Chúa Trời – Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô – Đấng cai quản thánh gia thất.
Những danh hiệu tôn vinh nhân đức Thánh Giuse: cực thanh cực tịnh – cực khôn cực ngoan – vững vàng mạnh mẽ – chịu lụy mọi đàng – rất ngay chính thật thà – làm gương nhân đức nhịn nhục – yêu chuộng sự khó khăn.
Còn lại các danh hiệu diễn tả hình ảnh của Ngài tiếp tục sống động trong lịch sử Giáo hội và nơi đời sống Kitô hữu: kiểu thức các tài công noi theo – Đấng làm cho sáng danh gia đạo – che chở kẻ giữ mình dồng trinh – nâng đỡ gia thất chúng tôi – an ủi kẻ mắc gian lao – là nơi cậy kẻ liệt lào – bổn mạng kẻ mong sinh thì – làm cho quỷ thần kinh khiếp – làm quan thầy bào chữa Hội Thánh.
Giáo hội không ngừng chiêm ngắm mẫu gương của thánh Giuse. Cuộc đời của thánh nhân đã trải qua những kinh nghiệm mà Kitô hữu mọi thời đều có thể nhận ra từ đó những bài học thiết thực.
Thánh Giuse đã sống trong nhiều vị thế của đời thường nhân loại.
Trước hết, Ngài là một người tình rất yêu thương và tôn trọng Đức Maria. Trong thời kỳ đính hôn, biết Maria đã có mang, ngài đã chọn giải pháp "bỏ Bà cách kín đáo". Hành động của thánh nhân cho thấy Ngài rất tôn trọng thế giới riêng tư của người mình yêu mến. Thánh nhân im lặng, không phản ứng quyết liệt, phải chăng vì Ngài biết mình chưa hiểu trọn vẹn con người mình yêu mến. Ngài tôn trọng cõi riêng của Đức Maria. Đó là thái độ tuyệt đẹp của một người tình.
Thánh Giuse đã sống vị thế của một người chồng thủy chung, ngài đã được Thiên Chúa dẫn dắt để bước vào cuộc sống làm bạn trăm năm của Đức Maria. Chúa nói qua Thiên sứ: "Đừng ngại đón Maria vợ ông về". Thánh Giuse dã sống tinh thần "đón nhận" ấy suốt đời mình. Đón nhận người bạn trăm năm là đón nhận chính Thiên Chúa.
Thánh Giuse là một người cha chu toàn bổn phận đối với gia đình. Khi đưa gia đình lánh nạn bên Ai Cập, Ngài can đảm đương đầu với những thử thách đang đe dọa mạng sống của cả nhà. Trở về Nagiarét, Ngài cần mẫn lao động nuôi sống gia đình, săn sóc vợ con, hướng dẫn Chúa Giêsu trên bước đường trưởng thành.
Thánh Giuse không phải là một tư tế, một nhà tư tưởng hoặc đấng tiên tri. Ngài cũng không được kêu gọi làm tông đồ, nhưng được mời gọi bước vào cuộc khám phá Thiên Chúa trong im lặng, giữa đời thường, qua một bổn phận hằng ngày.
Đó là sự vĩ đại của thánh nhân. Sự vĩ đại của một tâm hồn gặp gỡ Thiên Chúa giữa đời thường, trong lặng lẽ, theo nhịp sống quen thuộc, mòn nhẵn.
KHỔNG THÀNH NGỌC (sách NSCG&DT - Giáng Sinh 2001)


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang