Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba!! Cha Ôi (số 96)

THÁNG MÂN CÔI NGUYỆN CẦU
Năm xưa ngày mười ba
Mẹ hiện ra làng Fatima
Nhắn nhủ cùng Nhân loại
Hãy tôn sùng Mẫu Tâm.
Để xin Chúa thứ tha
Nước Nga sẽ trở lại!
Hãy lần hạt Mân côi
Hãy ăn năn đền tội.
Lạy Mẹ, tháng Mân Côi
Hải ngoại nơi xa xôi
La Vang con hướng vọng
Ngợi khen Mẹ Chúa Trời.
Xin hướng về Quê hương
Hiệp ý cầu Mẹ thương
Con cái nơi hải ngoại
Nhớ hướng khỏi lạc đường.
Mẹ Mân Côi nhiệm mầu
Hỡi những kẻ lo âu
Mệt mỏi và đau khổ
Hãy đến Mẹ nguyện cầu.
Khi nay con có thể
Xin chạy đến cùng Mẹ.
Mẹ sẽ đến với con
Khi con không có thể.
Amen.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH ( Úc Châu, Xa xôi nơi Hải ngoại. )

ƠN THIÊN TRIỆU TU TRÌ :
VỀ PHÍA THIÊN CHÚA VÀ VỀ PHÍA NHÂN LOẠI
(Tiếp theo)
II. VỀ PHÍA CHÚNG TA ƠN THIÊN TRIỆU ĐÒI HỎI NƠI TA ĐIỀU GÌ?
Giả như Chúa nói trực tiếp với mỗi người trong chúng ta rằng, "Các con có theo Ta không? Các con có quyết tâm bước theo con đường thập giá mà Ta đã đi không?"
Chúng ta sẽ thưa với Ngài làm sao? Có nên thưa rằng: Đây chúng con xin theo Chúa. Hoặc thưa: Đây chúng con xin theo Chúa với tất cả trái tim chúng con. Hoặc nói một cách quyết liệt hơn nữa: Đây chúng con xin theo Chúa với tất cả trái tim, xin Chúa đối xử với chúng con bằng tất cả lòng rộng rãi, vô biên và với lượng từ bi hải hà của Người.
Ba lần chúng ta thưa với Chúa như thế có ý nghĩa gì? thử tìm hiểu xem:
1/ Đây chúng con xin theo Chúa
Đó là câu trả lời thứ nhất của chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Chúa, một câu trả lời quan trọng và long trọng, câu tả lời với đầy ý thức và ý chí tự do.
Chúa kêu gọi ta không mang tính chất mệnh lệnh, bắt buộc, mà là một đặc ân. Do đó, xét về mặt buộc thành tội, nếu khước từ cũng không có lỗi. Đối với ơn kêu gọi, chúng ta hoàn toàn được tự do đáp trả. Thế nhưng, nếu khước từ, nếu tại mình mà làm hỏng ơn kêu gọi đó, thì tai họa sẽ vô cùng lớn vì nó làm cho linh hồn ta có nguy cơ xa Chúa. Tại sao? Vì nếu khước từ đặc ân Chúa ban, không quan tâm đến sự chiếu cố của Ngài, không quan tâm đến lòng thương xót của Ngài là một điều thất lễ, sẽ sống trong sự tự do sa đọa.
Ơn kêu gọi bao gồm những đặc ân làm bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu cho ta: những tài năng, tư cách, lòng can đảm, sự nhiệt tình, lòng đạo đức mà Chúa ban dành cho bậc sống đó. Thế mà khi khước từ cách tiêu cực, không có lý do chính đáng là ta phá hủy kế hoạch của Thiên Chúa.
Chúng ta biết rằng, trong một cái nhà, gồm có nhiều phòng, nhiều cửa, chìa khóa phòng nào thì mở đúng phòng đó. Nếu đem chìa khóa phòng này mà mở phòng khác thì không thể được mà chìa khóa phòng nào chỉ mở được phòng đó thôi. Thực ra, Thiên Chúa không cần một cái gì, không cần đến ai hết, nhưng chỉ vì thương yêu ta mà Chúa chọn ta vào bậc sống cao trọng đó, rồi ban đủ ơn để ta sống tốt ơn gọi của mình để được rỗi.
Thế nhưng ta vẫn có tự do hoàn toàn, nhận lãnh ơn Chúa ban hay không là quyền của ta. Tuy nhiên, Chúa đã ban cho ta lý trí để phân định thế nào là đúng, là sai, là đủ hay chưa đủ, cần hay không cần nên phải suy xét kĩ. Đặc biệt là trong năm nhà tập, cần phải làm việc đó rất nhiều, có thể nói là việc chính, nghĩa là cần suy nghĩ kỹ về lời khấn của mình trước mặt Chúa và Giáo hội. Vì cuộc sống tu trì, Thiên Chúa là Người Bạn Chí Thánh, quyền thế , nhân hậu đã nhìn đến thân phận thấp hèn tội lỗi của chúng ta. Một năm ròng rã suy nghĩ và cầu nguyện như vậy để đi đến một kết luận, một quyết định dứt khoát: "Chúng con xin theo Chúa".
2/ Đây chúng con xin theo Chúa với tất cả trái tim chúng con
Thật là một câu trả lời dễ thương, thật cao Quý. Thiên Chúa kêu gọi, con người đáp trả, một sự ứng đáp qua lại tuyệt vời cao cả. Đó là một sự ứng đáp tế lễ tình yêu, một của lễ hy sinh dâng lên Cha đẹp đẽ. Một của lễ hy sinh dũng cảm vì muốn hiến mình cho Chúa, như vậy có nghĩa là chúng ta đã quyết định thuộc về Chúa, cắt đứt mọi ràng buộc trần thế, mọi cái mình yêu thích chóng qua kia, bỏ đi trọn vẹn không dành lại chút gì cho riêng mình. Chúa đã nói cho chúng ta rất rõ ràng trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gởi tím hữu Côrintô rằng: "Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa." (1 Cor 1,21-32)
Chúng ta hiến dâng cho Thiên Chúa bằng cả trái tim, tình yêu, ý chí, tự do, tất cả con người của chúng ta, đây mới là của lễ đẹp đẽ, cao quí nhất hợp với ý Chúa.
3/ Đây chúng con xin theo Chúa với tất cả trái tim, xin Chúa đối xử với chúng con bằng tất cả lòng rộng rãi, vô biên và với lượng từ bi hải hà của Người.
Chúng ta có thể cảm thấy run sợ khi làm cái việc táo bạo này là hiến dâng cách dứt khoát và trọn vẹn cả đời mình cho Thiên Chúa. Chúng ta lo lắng, ái ngại, mặc dù sẵn sàng hiến dâng, sẵn sàng hy sinh một cách tự nguyện hoàn toàn, vì đó là một quyết định, một sứ mạng và một trách nhiệm lớn lao. Đàng khác, tinh thần thì mạnh mẽ nhưng thể xác thì yếu đuối dễ đổi thay, mà mọi sự ràng buộc của thế gian thì không hề buông tha cho. Thế rồi những hình ảnh kiều hoa sẽ còn hiện lên, viễn ảnh tương lai đòi hỏi, thực tại phảng phất với đủ vẻ giàu sang, tự do hết sức quyến rũ của chúng. Do đó, ta không thể chủ quan, hãy biết đặt mình vào Chúa, tựa nép mình vào Ngài, một người Bạn Tình chí thánh luôn sẵn sàng ban ơn phù trợ. Chúng ta phải biết quy hướng mọi tâm tình, ý nghĩ và hành động vào Chúa. Như thế thì hình ảnh của Ngài sẽ rạng ngời như ánh sáng ban mai chiếu soi vào cõi hồn u mê của chúng ta, và như thế, mọi cám dỗ, mọi thử thách sẽ tan biến đi.
Tuy nhiên hãy cẩn thận, vì thể xác nặng nề của chúng ta bị đóng đinh sẽ lẩm bẩm kêu ca, đòi hỏi… rồi có lúc sẽ cảm thấy chán chường cuộc đời tu trì khắc khổ, rồi những phút tĩnh tâm sốt mến, những kỷ niệm rung động con tim của ngày khấn lần đầu sẽ bị lu mờ dần và khi đối diện với lòng mình sẽ cảm thấy bơ vơ trống trải, thấy lạnh lùng cô đơn, thấy chán ngán mù mịt trước tương lai, thấy khô khan nhạt nhẽo, thấy rối rắm lương tâm, thấy cơn cám dỗ dồn dập, thấy đời toàn là thánh giá cực lòng… Hãy cẩn thận đừng mất niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Và hãy nghĩ rằng, những sự ấy xảy ra là tất nhiên, có như vậy mà vượt qua được mới có công. Những lúc như thế, chúng ta hãy nghĩ đến những kỷ niệm đẹp hôm qua, hôm nay và sẽ có ngày mai. Hãy giữ vững tư tưởng, lập trường, bám chặt lấy lý tưởng của đời mình rồi nhìn lên phía trước mà tiến bước một cách vững vàng, vì Thiên Chúa là sức mạnh của mỗi người trong chúng ta. Một khi đã dâng hiến cho Thiên Chúa, chúng ta đừng bớt xén, nửa chừng, giả vờ… Hãy dâng một cách kiên cường, trọn vẹn, không do dự.
Khi chúng ta vượt qua được những trở lực đó, Thiên Chúa, Đấng giàu sang, vô cùng rộng rãi sẽ ban cho ta muôn ngàn hồng ân dịu ngọt lành thánh vượt xa mọi lạc thú trần gian. Đó chính là cái mà Chúa đã hứa ban rằng, bạn sẽ được gấp trăm ở đời này. Đó là quả phúc trường sinh trên Nước Hằng Sống.
Chắc các bạn đã nóng lòng chời đợi, đã chuẩn bị cho giây phút quan trọng trong cuộc đời tận hiến, đã khá kỹ càng. Tôi xin cầu chúc giây phút đó đền với các bạn thật tốt đẹp. Xin Chúa nhân lành đoái thương và chúc lành cho các bạn. Các bạn hãy mạnh dạn bước lên, Người Bạn Chí Thánh đang chờ bạn ở phía trước. Các bạn hãy bước lên với tất cả tinh thần tự nguyện, với tất cả lòng hào hiệp đại độ hiến dâng trọn vẹn đời mình, với tất cả lòng biết ơn, niềm Tin – Cậy – Mến vào Người Bạn Chí Thánh. Hãy tạm biệt thế gian, hãy cởi bỏ tất cả những gì là xa hoa, là lạc thú, là danh vọng, bỏ mọi quyến luyến trần tục, mọi ước vọng thế gian, mọi ý riêng, trút bỏ con người cũ nữa để mặc lấy con người mới. Một nhà thơ đã từng nói: "Bước chân lên trong sáng tuyệt trần" ý nói hãy bước lên, một bước quyết định dứt khoát cho cuộc đời, không vương vấn, mà hoàn toàn trong sạch để làm bạn trăm năm của Chúa Giêsu.
Hỡi ngọn lửa thánh của tình yêu, lễ vật đã sẵn sàng rồi, hãy thiêu hủy đi để tiến dâng lên Thiên Chúa hằng sống. Và hỡi các tín hữu, hãy cảm kích trước cảnh tượng này, thật là một sự diệu kỳ của ơn thánh, quả là một thái độ khôn ngoan đại độ của những người con cái Chúa. Một tuổi xuân đang nở rộ, một tương lai đang rộng mở trước mắt mà họ đã quyết từ bỏ hết thảy để thực hiện ba lời khuyên Phúc Âm hiến dâng, và chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa, phục vụ tha nhân và cứu rỗi các linh hồn. Trước tấm gương anh hùng tận hiến mà tạ ơn Thiên Chúa, dâng lên Ngài lễ vật đền tạ hy sinh của tình yêu trong trắng thánh thiện. Xin Chúa hãy bảo vệ họ lúc yên hàn cũng như lúc sóng gió của cuộc đời. Xin Chúa hãy bảo vệ những người con mà Chúa đã kén chọn. Xin ban cho họ đủ mọi ơn lành để họ thực sự trở nên những của lễ hy sinh đẹp lòng Chúa và mang lại lợi ích cho thế gian.
TÌNH TRAO BAN
NÓI VỚI NHAU
Dòng thời gian đã sang trang... Lịch sử loài người cũng biến thiên trong tiến trình văn minh của xã hội. Hôm nay, sứ mệnh Ra Khơi đã được nhắc lại mà trong Tin Mừng (Lc 5,4) là lệnh lên đường truyền giáo. Trong Tông Thư "Khởi đầu ngàn năm mới", ĐTC Gioan Phaolô II đã mời gọi Giáo Hội đặt ưu tiên cho việc Phúc Âm hóa khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba. Ra khơi dĩ nhiên không đơn giản, đầy bất an, chướng ngại. Vượt ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân, ra khỏi vỏ ốc vị kỷ để vào tháp ngà Bác ái của Đức Kitô, ra khỏi an toàn của bản thân để cậy trông vào sự an toàn của Chúa...
Trời đã hừng đông, phải không bạn? Hãy cùng tôi lên đường hòa nhập với cộng đoàn dân Chúa ra đi loan báo Ơn Cứu Rỗi cho đồng loại. Đi, đi bạn với hành trang đầy Thần thiêng của Ơn Mẹ... 
Chúa Nhật Truyền Giáo 20/10/2002.
Jos. NGUYÊN TRẦN, Buôn Trấp – Ban Mê Thuột.
NHỮNG VŨ ĐIỆU CỦA TÌNH YÊU
Chúng ta thường hay tuyên xưng là mình có đạo, là người Kitô hữu. Vậy đời sống của một người Kitô hữu là gì? - Đời sống của một người Kitô hữu phải đi đôi với yêu thương.
Mỗi ngày trôi qua, là mỗi ngày chúng ta bước đi trong yêu thương, những bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng như vũ điệu. Và để có thể nhảy được những vũ điệu ấy, chúng ta cần học 6 bước sau :
- Bước 1: Dâng hiến
Tình yêu luôn tỉnh thức, không đợi người khác xin, luôn tế nhị đi bước trước.
Dâng hiến là bước đi đầu tiên của tình yêu, đưa chúng ta xích lại gần nhau.
- Bước 2: Trao ban
Bước tiếp của tình yêu: chấp nhận thiếu hụt, nghèo đi. Chưa nghèo đi là chưa cho. Chúng ta có thể cho thì giờ, kiến thức. tình thương…
Cho mà còn giữ sở hữu là chưa cho hết. Phải cho người khác những phương tiện để họ không cần đến mình nữa.
- Bước 3: Tha thứ
Món quà tặng quý giá nhất trong tình yêu là sự tha thứ cách nhưng không.
Không có tha thứ, không thể có bình an. Trên cõi đời này, chúng ta thường có dịp để tha thứ, vì chắc chắn, chúng ta thường gây cho nhau đau khổ.
Người không chịu tha thứ. không bao giờ có thể bắt đầu lại một điều gì mới.
- Bước 4: Xin
Có hai việc cần thiết trong tình yêu là trở nên khó nghèo và lệ thuộc vào người khác.
Cho đi thường dễ hơn xin. Xin là nhìn nhận mình cần người khác, là kính trọng người khác, nhìn nhận sự quảng đại của tha nhân.
- Bước 5 : Đón nhận
Đón nhận khi được người khác cho và đón nhận khi người khác xin mình.
- Bước 6 : Biết từ chối
Trong tình yêu làm gì có chữ từ chối?
Chúng ta không thể ở khắp mọi nơi ở, làm mọi sự. Tiền của chúng ta có hạn, sức khỏe có hạn. Chính chúng ta phải thấy rõ mình. Biết từ chối là dấu chỉ của người quân bình, tự do trong yêu thương.
NHẬT LỆ ( trích dịch )
ĐI VỀ ĐÂU ? ( của tác giả NGUYỄN ĐỨC QUỲNH – Úc Châu )
Bài số 2 : Bác sĩ Paul Nagai sau khi tai họa bom nguyên tử tại Nagasaki Nhật bản năm 1945, chàng đã trở thành con người bất hủ của thế kỷ 20, vi sự tận tụy giúp đỡ và săn sóc những nạn nhân bom nguyên tử. Chàng đã tâm sự về cậu chuyện chàng từ bỏ vô thần và trở thành người Công Giáo trong cuốn sách "Les Cloches de Lagasaki – Tiếng chuông trường kỳ" như sau: "Trong kỳ nghỉ mùa xuân tôi đang theo học năm thứ hai đại học y khoa. Mẹ tôi bị trúng phong. Tôi hối hả bỏ hết các công việc chạy đến bên giường mẹ tôi… Người chỉ còn thoi thóp trong những hơi thở cuối đời. Mẹ tôi trừng trừng nhìn tôi. Cái nhìn cuối cùng của đôi mắt người mẹ đã sinh ra, đã giáo dục và dạy dỗ tôi, đồng thời đã yêu thương tôi đến cùng. Đôi mắt này cho tôi một lời nhắn gửi: Dẫu sau khi người khuất núi, người luôn luôn bên cạnh Takashi yêu dấu của người. Tôi nhìn đôi mắt ấy, con người tôi vốn không tin có linh hồn. Tôi tự nhiên khám phá ra linh hồn mẹ tôi có đó. Con người có linh hồn bất tử. Linh hồn mẹ tôi lìa khỏi xác, nhưng linh hồn mẹ tôi tồn tại mãi mãi. Từ đó con người tôi thay đổi hẳn. Tôi khám phá ra một chân lý mới, con mắt tôi đâu tiên mở ra để nhìn nhận một thế giới siêu hình." Paul Nagai đã xin rửa tội trong đức tin Công Giáo.
Paul Nagai đã hiểu được mục đích của cuộc đời Đi Về Đâu và chàng đã theo đuổi mục đích đó trong cuộc sống bằng bác ái tha nhân.
Cuộc đời mỗi người chúng ta là những chuyến đi. Những chuyến đi đó sẽ đi về đâu? Những chuyến đi đó sẽ đi về hướng nào?
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ ( Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn )
Lễ các Thánh nam nữ ( ngày 01 tháng 11)
"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước TrờI là của họ." (Mt 5,3)
Các Thánh không phảI là những ngườI có phép thần thông biến hóa, nhưng là những ngườI có trái tim chan chứa tình yêu của Chúa Kitô. Các ngài không kêu mưa gọI gió, nhưng dám lao vào mưa gió để sống cho một lý tưởng. Các ngài không khuynh đảo thế giớI bằng sức mạnh con ngườI, nhưng biến đổI thế giớI bằng tình yêu của Thiên Chúa.
Các Thánh là những con ngườI như chúng ta. Có vị giàu, có vị nghèo; có vị quê mùa ít học có vị thông thái xuất chúng; có vị da đen, có vị da trắng… Các ngài là Thánh vì đã thuộc trọn về Đấng Thánh duy nhất là Thiên Chúa Tình Yêu.
Xin các Thánh chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con và dìu dắt để chúng con cũng thuộc trọn về Chúa. Amen.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang