Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Người Công giáo mừng Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc

Khách hành hương lần hạt Mân Côi tại
Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn
 
Hàng ngàn người đổ xô đến Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn để cầu nguyện cho hoà bình và hiệp nhất trong Giáo hội Trung Quốc

Mặc dù trời mưa phùn, nhưng hôm qua thứ Năm khoảng 5.000 người hành hương tập trung tại Trung tâm Hành hương Xà Sơn ở ngoại ô Thượng Hải để cử hành Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

Ngày này được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập nhân dịp ngài gửi tông thư lần thứ nhất cho người Công giáo Trung Quốc cách đây năm năm, nhằm ủng hộ người Công giáo ở Trung Quốc đồng thời thúc đẩy quan hệ với Toà Thánh.

Người Công giáo Trung Quốc khắp cả nước và trên thế giới tập trung cầu nguyện trong ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn, bổn mạng Giáo hội Trung Quốc.

Linh mục Thaddeus Ma Daqin, Tổng Đại diện Giáo phận Thượng Hải, dẫn đầu đoàn rước kiệu Đức Mẹ gồm 30 linh mục từ các giáo phận khác, chủng sinh của chủng viện khu vực Xà Sơn, nữ tu và giáo dân.

Trong bài giảng tại Vương cung Thánh đường, ngài giải thích ý nghĩa “Kinh cầu Đức Mẹ Xà Sơn” do Đức Thánh Cha biên soạn năm 2008, và mời gọi giáo dân noi gương của Đức Trinh Nữ Maria về sự vâng phục khi Mẹ nói tiếng “xin vâng” đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.

Đức Giám mục Aloysius Jin Luxian, đứng đầu cộng đoàn Giáo Hội công khai của Thượng Hải đã bổ nhiệm Cha Ma làm tổng đại diện hồi cuối tháng 12.

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang