Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 91)

GỬI TRỌN NIỀM TIN CHO NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG TIN CẬY
Chắc hẳn bạn đã hơn một lần đóng bảo hiểm và bạn biết rõ bảo hiểm là gì. Ngày nay các dịch vụ bảo hiểm nhiều như nấm mùa mưa. Nào là bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm giáo dục, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe máy,.v.v... Không chỉ bảo hiểm cho thân thể, cho cuộc sống tương lai, người ta còn bảo hiểm cho rất nhiều loại tài sản vật chất. Các công ty bảo hiểm đua nhau giăng biển hiệu, gắn đèn quảng cáo, các áp phích trương đầy phố, nằm chễm trệ trên các báo ở những trang màu đẹp nhất. Các tờ rơi, bướm quảng cáo in màu đẹp mắt, giấy bóng loáng được gửi đến tận nhà bạn. Bạn cần đăng ký bảo hiểm ư? Chỉ cần bạn lên tiếng là sẽ có những người "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" đến tận nhà bạn để tư vấn, góp ý hay giúp đỡ hoàn tất cho bạn mọi thủ tục cần thiết. Bạn muốn "tích lũy an khang" hay "bảo đảm cuộc sống"... gì cũng có. Ngoài ra, bạn còn được hưởng nhiều quyền lợi từ các "chiêu" khuyến mãi như tặng cặp sách, bút vở, áo mưa,... và biết bao "chiêu" khác nữa xuất hiện từ phòng công tác thị trường của các công ty bảo hiểm nổi tiếng mà... không nói ra thì ai cũng biết.
Thế nhưng, tôi đoàn chắc rằng rất ít người trong chúng ta biết rằng cuộc đời của mỗi người đã, đang và sẽ mãi mãi được "bảo hiểm" bởi một công ty đặc biệt mang tên "JESUS".

Đây là công ty mà bạn không dùng tiền để "mua bảo hiểm" mà bạn phải dùng trái tim. Bạn không đóng góp theo quý, theo tháng hay năm mà phải đóng góp từng khoảnh khắc và phải đóng góp bằng yêu thương và nhân đức. Lợi tức cuối cùng bạn thu được là Thiên Đàng và quà "khuyến mãi" chính là những niềm vui, hạnh phúc đơn sơ bạn có được trong cuộc sống hằng ngày.
Công ty này không có nhân viên tiếp thị, bạn sẽ có được hướng dẫn và tài trợ bởi các ơn ích thông qua các Bí Tích và Thánh Lễ. Công ty không có telephone hay fax, chỉ có những tín hiệu phát ra từ tâm hồn bạn mới đến được "văn phòng đại diện". Công ty không có hệ thống máy tính nối mạng mà chỉ có "hệ thống Tình Yêu liên đới không giới hạn". Ở đó, bạn có thể "nối mạng" bất cứ thời khắc nào mà không sợ bị nghẽn mạch hay tốc độ đường truyền quá chậm. Tên của bạn được đưa lên "danh sách" trong lòng Thiên Chúa tự ngàn đời. Bạn không phải đăng ký, kê khai gì cả vì Thiên Chúa không đòi hỏi những tài khoản hay tài sản của bạn: Bạn không phải lập hồ sơ, trình giấy tờ, chỉ cần bạn thực lòng tham gia như một thành viên. Và đừng lo công ty phá sản. Cái chết của Đức Giêsu Kitô trên Thập Giá là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu thương vĩnh cửu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đó là tài khoản nền tảng không bao giờ cạn kiệt của công ty JESUS. Các Thánh Tử Đạo là những khách hàng mẫu cho bạn tham khảo. Và bạn sẽ được bảo hiểm suốt đời.
Dù bạn giàu hay nghèo, đang sung sướng hay đang đau khổ, bạn vẫn luôn nằm trong chương trình yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa. Ngài không ép bạn tham gia vào chương trình của Ngài. Nhưng bạn có thấy không? Ngài vẫn hằng quan tâm, lo lắng cho bạn từ khi bạn còn trong dạ mẹ. Ngài yêu mến bạn và dành cho bạn những gì là tốt đẹp nhất. Ngài để bạn tự do chọn lựa, tự do đến với Ngài. Còn bạn thì sao?
Bạn đem hết tâm trí và sức lực để học tập và làm việc. Giả như bạn kiếm được thật nhiều tiền và bắt đầu đóng bảo hiểm. Bất ngờ, bạn chết. Thế thì chính bạn có được hưởng gì đâu. Số lợi tức thu được cũng đâu có đem lại cho bạn hạnh phúc và sự sống. Vì đó chỉ là lợi tức thế gian. Trong khi đó, bạn đem con tim giấu đi để khỏi phải xót thương, thông cảm, yêu mến hay gì gì đó. Bạn nhốt con tim của bạn vào trong phòng tối khiến nó phát ốm lên và chính lúc đó bạn bắt đầu chạy theo trào lưu xã hội, khuôn mặt bạn không còn rạng ngời thánh thiện mà sinh ra lạnh lùng kiêu căng...
Sao không đem trái tim của bạn gửi vào công ty JESUS, bạn sẽ không phải lo gì cả. Chính Thánh Thần sẽ sử dụng trái tim bạn, hướng dẫn soi sáng cho bạn bước đi. Bạn đừng lo không có đủ yêu thương để đóng góp, chỉ cần bạn lắng nghe con tim mình, cuộc đời bạn sẽ không thiếu những cánh đồng để thu lượm yêu thương và tích luỹ nhân đức. Bạn cũng không phải lo sợ mình không được gì nếu lỡ bạn chết, vì phần thưởng xứng đáng dành cho bạn là sự sống đời đời trên trời...
Thiên Chúa là người dẫn đường tin cậy nhất. Tại sao bạn còn do dự không gửi trọn niềm tin cho Ngài?!
Có lẽ bạn sẽ bảo tôi đang "tiếp thị" cho công ty JESUS, không, tôi cũng chỉ là một trong số những khách hàng thân thiết, những khách hàng đang được yêu thương như bạn. Công ty JESUS luôn mở cửa chào đón bạn.
WELCOME TO JESUS!
Viết cho những người bạn thân và tất cả những khách hàng thân thiết, 29/08/2002.
NGÔ NGUYỄN PHAN
SỰ RÀNG BUỘC
Cơn sốt phim Hàn Quốc tràn vào Việt Nam, lôi cuốn rất nhiều người. Họ say mê với "Hoa Cúc Vàng", "NgườI Mẫu", "Tình Cờ", "Tình Si",… Và một điều rõ ràng rằng cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn - những gì "Made in Korea" đang rất được ưa chuộng. Bạn hãy nhìn xung quanh xem: Mì ăn liền Hàn Quốc, kim chi, áo sơ-mi HQ, quần tây kiểu HQ, son môi HQ, xe máy HQ,… Các poster Jang Don Gun, Chae Rim, Cha Tae Hyun,… xuất hiện khắp nơi, thậm chí theo chân các bạn trẻ vào tận phòng riêng… Đồng ý rằng, những cái đó du nhập vào Việt Nam qua những nhà đầu cơ. Song không thể phủ nhận rằng chúng ta đang bị lôi cuốn bởi những gì dung dị nhất, bình thường nhất… mà những bộ phim HQ đã thổi vào đó một luồng sinh khí mới, cho ta nhìn thấy những điều quen thuộc ở một khía cạnh không quen thuộc.
Cách đây ít lâu, rất nhiều bạn trẻ Hà Nội nô nức rủ nhau đi mua cà chua về trồng. Có lẽ các bạn trẻ ấy sẽ mãi mãi quen nhìn cà chua như một loại cây cho thực phẩm bình thường nếu đôi bạn trẻ trong phim Tình Cờ không trồng cà chua. Xoay quanh câu chuyện của đôi bạn trẻ đó và những cây cà chua, các bạn trẻ Hà Nội đã tạo nên một làn sóng nhận thức mới, cây cà chua không thể sống được nếu thiếu ánh sáng mặt trời, thiếu sự chăm sóc kiên nhẫn. Đôi khi bạn phải "hy sinh hoa quả đầu mùa" để có được một mùa quả tốt và đó là một "triết lý cà Ía
Phần tôi, con mắt đức tin của tôi còn cho tôi thấy hình ảnh của cây cà chua là sự ràng buộc. Cây cà chua rất yếu, không thể tự đứng được, nhưng nếu bạn cột nó vào một cột đứng, để mọi phần tử đều chạm vào ánh nắng mặt trời. Tươi tốt và cho nhiều hoa trái. Sự ràng buộc này đem lại nhiều điều tốt đẹp. Không bao giờ có sự tự do hoàn toàn, không ai là một hòn đảo. Mỗi chúng ta đều có liên đới với nhau. Và là Kitô hữu, thì sự liên đới này càng chặt chẽ hơn vì chúng ta là cùng một Cha trên trời. Cũng vậy, mỗi chúng ta điều phải liên kết mật thiết với Chúa để Ngài bổ sức cho ta, kẻo ta sẽ trở nên vô dụng, như vậy cà chua không sinh hoa trái.
VÂN THẢO PHƯƠNG
ĐỐ VUI BẰNG THƠ – VÈ: Tác giả NGUYỄN ĐỨC QUỲNH (Úc Châu)
BÀI SỐ 5: TRẢ LỜI MẪU
1 – Dạ lý, Quỳnh hương...
Ngát hương đêm nở
Loài hoa mắc cỡ
Tối nở sáng tàn.
2 – Quả trứng mịn màng
Trong vàng ngoài trắng
Bất luận mưa nắng
Trứng có trong nhà
Để mà nấu ăn.
3 – Ốc sên đầu bò
Vì chân không có
Ăn no mùa hạ
Mùa đông nằm co.
4 – Mướp đắng vỏ gai
Giống lai bí đỏ (*5)
Ngoài vỏ vàng xanh
Ngon lành ăn sống
Non xanh, chín vàng.
Giảm đắng nấu canh.
5 – Trái dứa (khóm) trăm mắt
Ngoài mặt rỗ chằng
Nhưng tâm, lòng vàng
Khách đi qua đàng
Ngỡ ngàng mùi thơm.
(*5) Là quả mướp đắng (khổ qua). Vỏ có gai, xanh lúc còn non, chín màu vàng, thường ăn lúc quả còn xanh: Ăn sống, nấu canh thơm ngon nhưng có vị đắng, khổ qua có nhiều dược chất nên rất tốt, bổ dưỡng và mát. Các nhà tu hành thường dùng, có lẽ để quân bình dục tính... Ông Nguyễn Đức Quỳnh cũng đã nghiên cứu, cho lai giống với bí đỏ để làm giảm vị đắng đã thành công, để ăn sống, chấm tương, mắm tôm... ăn rất ngon mà dược chất và sinh tố còn nguyên vẹn.
BÀI SỐ 6: CÂU ĐỐ
1 – Cây gì cao ngất?
Dưới đất không trồng
Mọc rễ trên không
Biển sông thuận gió
Khốn khó gặp giông.
2 – Lá gì tanh tanh?
Giống mới lai thành
Vàng, xanh, nâu, tím
Hương vị khó tìm.
3 – Bánh gì không ăn?
Để lăn gầm giường
Ngoài đường bầy bán
Gầm tủ gầm rương.
4 – Cây gì thích gió?
Ngọn nó bên Tầu
Gốc đầu bên ta
Trẻ già đều thích.
5 – Lấy lửa ở đâu?
Đốt đầu thầy tu
Lăn cù ra bếp
Thầy tu khóc ù...
Khói bay mịt mù.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang