VRNs (28.04.2012)
- Sài Gòn – Cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho dân Văn Giang bị
đàn áp và cầu nguyện cho Mẹ của tù nhân lương tâm là những điểm nhấn
trong thánh lễ cầu nguyện cho Công lý & Hoà bình được tổ chức lúc
20:00, ngày Chúa nhật, 29.04.2012, tại DCCT Sài Gòn, số 38 đường Kỳ
Đồng, quận 3, Sài Gòn.
Ngày 30.04 là ngày những người cộng sản Bắc Việt gọi là giải phóng,
những người Miền Nam cộng hoà gọi là mất nước, còn những thường dân gọi
đó là ngày chấm dứt chiến tranh huynh đệ tương tàn trong giới tuyến
Bắc-Nam. Điều làm cho thế giới ngạc nhiên là khi quê hương thanh bình,
thì dân chúng lại bỏ xứ ra đi, và các cuộc vượt biên là cuộc ra đi nhiều
nhất trong lịch sử VN từ thời các Vua Hùng dựng nước đến nay. Xin quý
vị đến tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho quê hương đất nước không
còn bị ách thống trị của sự giả dối, gian manh, và độc ác, xem con người
chỉ là công cụ cho cuộc cách mạng.
Ngày 24.04.2012 vừa qua, tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, gần ngàn nông dân
đã bị cướp đất, bị đàn áp ngay trên đất của tổ tiên mình bằng chính lực
lượng công an mang danh nhân dân, lại quay súng về phía nhân dân. Chúng
ta cầu xin cho những người vì nhân danh miếng ăn, mà đã đan tâm gây ra
khổ nạn cho đồng bào biết ăn năn sám hối, để cùng dân tộc làm cho đất
nước phồn vinh, giá trị sống của con người được tôn trọng.
Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho bà Maria Đỗ Thì Tần, Mẹ của phóng
viên Paulus Lê Sơn mới qua đời. Công dân Paulus Lê Sơn cũng như bao
nhiêu công dân Việt Nam khác đã bị bắt một cách sai pháp luật, hiện đang
bị giam giữ tại Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác. Họ
đã bị công an tự cho mình quyền tước quyền công dân của họ, mặc dù pháp
luật VN quy định chỉ có những ai bị toà tuyên án là có tội mới bị mất
quyền công dân.
Và những ý nguyện khác.
Thánh lễ lúc 20:00, ngày 29.04.2012 sẽ do cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giảng thuyết.
Kính mời anh chị em gần xa đến tham dự và hiệp ý cầu nguyện. Kính mời quý cha đến cùng đồng tế.
Ban Tổ Chức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét