Chủ đề chính
của cuộc họp lần này là Đào tạo giáo dân. Các giám mục và linh mục được
mời gọi “nỗ lực hết sức để giúp người giáo dân vững vàng trong hiểu biết về
giáo huấn của Giáo Hội, cách riêng về giáo hội học và giáo huấn xã hội của Giáo
Hội”. Việc đào tạo này có tầm quan trọng đặc biệt đối với 12 triệu tín hữu tại
Trung Quốc, với hai khối chính: khối được Nhà Nước nhìn nhận và khối ‘hầm trú’.
Trong năm 2011,
Ủy ban đã thảo luận về đề tài Đào tạo linh mục và tu sĩ. Trong cuộc họp
vừa qua, Ủy ban cũng nhìn lại những thành quả đạt được: tổ chức chương trình
đào tạo cho 5.000 nữ tu (trong đó có 1.600 thuộc Giáo Hội hầm trú), và tổ chức
thường huấn cho 3.200 linh mục (trong đó có 1.300 thuộc Giáo Hội hầm trú). Ủy ban
cũng bày tỏ mối quan tâm về sự suy giảm ơn gọi trong những năm vừa qua và kêu
gọi người công giáo cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Năm 2011, tổng số chủng sinh
là khoảng 1.500.
Đề tài Đào
tạo giáo dân chỉ chiếm 1/3 thời lượng cuộc họp. Thời gian còn lại được dành
để trao đổi về những vấn đề quan trọng và đặc thù của Trung Quốc, trong đó vấn
đề giám mục được quan tâm nhiều nhất. Vào cuối năm 2011, có 117 giám mục tại
Trung Quốc. Trong số đó, có 7 vị bất hợp pháp. Tuy nhiên rất nhiều vị đã quá
tuổi 75.
Bản thông báo
viết “Giáo Hội cần những giám mục tốt” và nhắc các giám mục tại Trung Quốc rằng:
“Chính từ Đức Kitô và qua Giáo Hội” mà các ngài “nhận lãnh nhiệm vụ và quyền
bính”. Nói cách khác, nhiệm vụ và quyền bính của các giám mục không đến từ
Chính quyền Bắc Kinh hay những tổ chức chính quyền, và các giám mục phải thi
hành quyền bính “trong sự hiệp nhất với Đức giáo hoàng và với tất cả các giám
mục trên toàn thế giới”.
Bản thông báo
tiếp tục đi vào trọng tâm của vấn đề là việc những tổ chức do Chính quyền Trung
quốc dựng nên, “tự đặt mình ở trên các giám mục và điều hành đời sống Giáo
Hội”. Bản thông báo xác định những tổ chức này là Hội Công Giáo Yêu Nước Trung
Quốc (thành lập năm 1957) và Hội Đồng Giám Mục Trung Quốc. Tòa Thánh không nhìn
nhận những tổ chức này.
Vì những tổ
chức này vẫn tiếp tục cho mình có quyền làm như thế, nên Tòa Thánh nhắc nhở các
tín hữu Trung Quốc, và cách gián tiếp nhắc nhở chính quyền Trung Quốc, rằng:
như Đức Bênêđictô XVI đã nói rất rõ trong Lá thư gửi cho người công giáo
Trung quốc, năm 2007, việc làm đó không phù hợp với giáo lý công giáo. Bản
thông báo cho biết những chỉ thị của Đức Thánh Cha vẫn có hiệu lực và cần phải
tuân giữ. Có như thế, “khuôn mặt Đức Kitô” mới bừng sáng, xua tan những nghi
hoặc.
Tiếp theo, bản
thông báo của Tòa Thánh tập trung vào những giáo sĩ đã vi phạm giáo huấn của
Giáo Hội. Ở đây có hai nhóm: các giám mục bất hợp pháp và các giám mục hợp
pháp. Các giám mục bất hợp pháp đã vi phạm giáo huấn của Giáo Hội vì họ đã được
phong chức “cách bất hợp pháp”, nghĩa là không được Đức giáo hoàng chấp thuận,
nhưng vẫn thi hành nhiệm vụ như giám mục. Làm như thế, “họ lạm dụng quyền mà
Giáo Hội không trao cho họ”. Hơn thế nữa, như vài sự kiện xảy ra gần đây, khi
họ tham dự nghi thức phong chức các giám mục được Đức giáo hoàng chấp thuận, họ
càng làm cho tình trạng của mình trầm trọng hơn về giáo luật, “gây bối rối cho
các tín hữu” và “thường xuyên xúc phạm lương tâm các linh mục và giáo dân”.
Nhóm thứ hai là
các giám mục hợp pháp nhưng đã “tham dự vào những cuộc phong chức các giám mục
bất hợp pháp”. Không nêu rõ con số nhưng bản thông báo cho biết nhiều giám mục
trong số này đã xác định lập trường với Tòa Thánh và xin tha thứ, và Đức giáo
hoàng đã vui lòng tha thứ. Tuy nhiên, bản thông báo nói thêm, còn có những giám
mục khác đã tham dự vào những cuộc truyền chức bất hợp pháp nhưng vẫn chưa
trình bày với Tòa Thánh, và Tòa Thánh khuyến khích các vị này nên tiến hành
việc đó sớm hết sức có thể. Bản thông báo nói rằng các thành viên trong Ủy ban
theo dõi những sự kiện trên “trong tinh thần đức ái” và hiểu được “những khó
khăn riêng”, nhưng vẫn nhắc nhở các giám mục và linh mục Trung quốc rằng “không
thể loan báo Tin Mừng bằng cách loại bỏ những yếu tố thiết yếu của đức tin và
kỷ luật công giáo”.
Khẳng định trên
là câu trả lời cho những người đứng đầu tổ chức Hội Công Giáo Yêu Nước và Hội
Đồng Giám Mục Trung Quốc, vì họ nại lý do loan báo Tin Mừng để biện minh cho
việc phong chức bất hợp pháp. Bản thông báo nhấn mạnh: “Vâng phục Đức Kitô và
Đấng kế vị thánh Phêrô là điều kiện tiên quyết cho sự canh tân đích thực, và
điều này phải áp dụng cho mọi thành phần Dân Chúa”.
Điều đáng kể
nữa là bản thông báo nhắc đến “những giám mục và linh mục đang bị giam giữ,
hoặc phải chịu những hạn chế bất công trong việc thi hành sứ vụ”. Hiện nay có 3
giám mục và 12 linh mục đang phải chịu những đau khổ trên, hầu hết là những
người thuộc Giáo Hội hầm trú, nhưng cũng có vài vị thuộc Giáo Hội chính thức. Ủy
ban bày tỏ sự ngưỡng mộ trước “sức mạnh đức tin nơi các vị” và “sự hiệp nhất
của họ với Đức Thánh Cha”, đồng thời kêu gọi mọi người cầu nguyện cách riêng
cho các vị, để “họ đối diện với những khó khăn trong thanh thản và trung thành
với Đức Kitô”.
Bản thông báo
kết thúc với sự nhắc nhở người công giáo trên toàn thế giới về ngày 24 tháng Năm
là ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung quốc, và mời gọi mọi người cầu nguyện
cho cộng đoàn tín hữu Trung quốc có được “sức mạnh và niềm an ủi, sự can đảm và
tình thương”.
(Theo Vatican
Insider)
Thiên Triệu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét