EMTY (Kirkuk, Iraq, 4-26-2011, AsiaNews)
– Đức Tổng Giám mục Canđê của Kirkuk, phía bắc Iraq, đã tổ chức một
diễn đàn hoà giải hôm 26-4 với chủ đề “Xây dựng cầu nối hoà bình”, theo
sáng kiến của Đức Tổng Giám mục Louis Sako của thành phố.
Hội nghị đã quy tụ khoảng 50, bao gồm
các nhà lãnh đạo Kitô giáo, Hồi giáo; các chính trị gia như thống đốc
tỉnh, các nhà lập pháp, các vị lãnh tụ của đảng, tộc trưởng bộ lạc; các
nhà lãnh đạo tôn giáo từ các cộng đồng Shia, Sunni; và các đại diện
thuộc cộng đồng người Kurd, Ảrập, Turkmen và Assyrian-Canđê.
Diễn đàn được tổ chức chỉ vài ngày sau
một loạt các cuộc tấn công đẫm máu và phá hoại tại Kirkuk cũng như những
nơi khác của đất nước. Mặc dù binh lính Mỹ đã rút quân, nhưng tình hình
không được cải thiện và hoà bình và an ninh vẫn khó đạt được hơn bao
giờ hết.
Hội nghị bàn tròn này là “một cơ hội cho
tất cả các bên” để thảo luận “một cách hoà nhã”, nguồn tin của Giáo Hội
ở Kirkuk cho biết. Bằng cách này, họ có thể cố gắng giải quyết các vấn
đề và hàn gắn những chia rẽ, nhờ đó “làm dịu bớt những căng thẳng thay
vì làm cho nó tồi tệ hơn bằng các mối đe doạ”.
Trong số các diễn văn và các can thiệp
khác nhau, Đức TGM Sako trình bày một đề nghị gồm 7 điểm mà các tham dự
viên đã ký nhận như một “cam kết” chung cho đối thoại và hoà bình. Một
uỷ ban đặc biệt gồm các đại diện từ các tầng lớp khác nhau sẽ được thiết
lập để đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc và chỉ dẫn.
Trong bài phát biểu, Đức cha Sako đã
nhắc lại nguyên tắc đối thoại với Hồi giáo để mọi người có thể cùng
chung sống và khắc phục các vấn đề thần học mà cho đến nay vẫn còn nan
giải. Đối với các Kitô hữu, điều này có nghĩa là tiếp nhận một thứ ngôn
ngữ mà cộng đồng Hồi giáo có thể “hiểu” được. Đồng thời, một “xã hội dân
sự thế tục” là cần thiết dựa trên “quyền được tham gia của công dân
Iraq”.
Một số kế hoạch được vạch ra nhằm đạt
được các mục tiêu này: một trường mẫu giáo cho 80 trẻ em (10% là người
Hồi giáo) và một trường tiểu học sẽ được mở vào tháng 9 tới đây. Như
những người hậu thuẫn cho những sáng kiến này lưu ý, việc cùng tồn tại
chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn trứng nước.
Hùng Nguyễn
(Nguồn: www.empty.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét