Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Abba! Cha Ôi (số 87)

NẾU BẠN CHƯA BIẾT GIÊSU LÀ AI, NHƯNG BẠN LẠI KHÁT KHAO HẠNH PHÚC
( tiếp theo )
4. Có một sự thật mà không phải ai ở gần Giêsu cũng hiểu Hắn ngay đâu. Các anh chài lưới theo gót Hắn mấy năm trời, thế mà còn không nhận ra Hắn trong những lúc đặc biệt, nên trong những khi đọc những dòng này mà bạn chưa hiểu hoặc chưa nhận thấy hết sức sống của Hắn cũng là điều rất bình thường. Cần có thời gian để bạn và Hắn tâm tình riêng với nhau, tức là bạn dám trao cho Hắn những nỗi lòng sâu thẳm và cả những bất lực của thể xác bạn, lúc ấy tôi dám chắc rằng bạn sẽ không thể nào không nhận ra Hắn, vì Hắn ở trong chính con tim của bạn rồi. Nên dù Hắn có "đi trên biển" mà đến với bạn, bạn cũng biết là ai mà!

Lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Betsaiđa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy được và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội! (Mc 6,45 –52).
5. Đến đây tôi phải nói với bạn một điều quan trọng: Hắn là con người, nhưng nơi Hắn có nhiều dấu hiệu của thần linh, mà ngay từ đầu tôi đã nói các nhà chiêm tinh đã nhận ra. Những lần Hắn chữa bệnh, cho ăn, đuổi quỷ, đi trên biển, ra lệnh cho sóng yên biển lặng… và thường xuyên cầu nguyện với Cha trên Trời cho bạn và tôi biết chắc Hắn đúng là Thần Linh, mà là Thần Linh viết hoa kia. Điều này trước khi Hắn sinh ra sáu thế kỷ đã được ngôn sứ Isaia nói đến và bây giờ bạn nghe Hắn tự xác nhận mình là ai.
Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra các vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.
Rồi Đức Giêsu đến Nazaret, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.
Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. (Lc 4,14-22)
"Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy" Hắn đã tỏ mình ra công khai mình là Đấng sẽ chiến thắng bệnh tật, nghèo khổ, hắc ám, mê muội,… và sự chết. Có Hắn trong đời thì cuộc sống bạn thế nào nhỉ?
AN THANH, CSsR – DCCT
( Viết tặng những người bạn chưa có cơ hội biết Giêsu. Bài viết sử dụng bản dịch Kinh Thánh Tân Ước của Nhóm phiên dịch CGKPV -   Còn tiếp )
KHÉP LẠI MỘT MÙA HÈ
Ngày 18.08.2002, 60.926 bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện từ khắp các mặt trận Mùa Hè Xanh: Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Gia Lai, Đắc Lắc, Nha Trang, Đà Nẵng và năm huyện ngoại thành Tp.HCM đã trở về thành phố, kết thúc chiến dịch cách tốt đẹp. Vào buổi chiều cùng ngày, cũng trong không khí tưng bừng, đầy sức trẻ, 15 ngàn bạn trẻ đã đại diện cho đội quân "áo xanh" đến tham dự lễ hội quân chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh tại NVH Thanh Niên và khu vực đường Phạm Ngọc Thạch.
60.926 bạn trẻ này là những sinh viên, thanh niên, công nhân, học sinh, lực lượng vũ trang,… có cùng tâm nguyện muốn đem sức trẻ góp lửa cho đời. Chỉ với một tháng (17.07 – 18.08), các bạn trẻ tình nguyện đã thực hiện được 816 công trình thanh niên, tiêu biểu như: lắp đặt điện kế tình thương và xây dựng "giọt nước tình thương" cho đồng bào Gia Lai. Xây dựng 34 cầu bê-tông trị giá 181,5 triệu đồng tại Giồng Riềng – Bến Tre, lát gạch và lợp tôn một số nhà đồng bào dân tộc ở Quảng Nam, lắp đặt máy sấy lúa tại Trà Vinh… Ngoài ra, các bạn trẻ tham gia chiến dịch còn xây dựng được 214 căn nhà tình thương, chăm sóc 8.083 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng học cụ, quần áo, phát thuốc, khám chữa bệnh và vận động 738 người đi cai nghiện ma tuý.
Cũng trong tháng 7, 20 ngàn bạn trẻ tình nguyện thuộc 22 quận huyện toàn thành phố đã đến thăm, tặng quà, phụng dưỡng 319 mẹ VN anh hùng, mẹ liệt sĩ ở Củ Chi, Bến Tre, Hiệp Phước…
Có một điều rất đáng mừng là rất nhiều bạn trẻ ngày nay đã có một ý thức hệ rất đáng quý, họ muốn dấn thân, muốn phục vụ và họ đã biến mùa hè thành Mùa Tình Nguyện. Không chỉ đến để cùng sống, cùng lao động với bà con vùng sâu, vùng xa, để cùng vui chơi, học tập với các em nhỏ kém may mắn… hàng trăm bạn trẻ ở lại thành phố cũng tích cực tham gia vào các hoạt động được tổ chức ở nội thành: nạo vét kênh rạch, quét dọn đường phố, đứng trạm giao thông, tham gia giảng dạy xóa mù chữ cho trẻ em đường phố. Hàng trăm ngàn bạn trẻ đang đổi mới và làm nóng sức sống của tổ quốc bằng chính lòng nhiệt huyết và sức trẻ của mình.
Và một điều đáng tự hào nữa là trong hàng chục ngàn bạn trẻ ra đi trong chiến dịch tình nguyện năm nay, có khá đông bạn trẻ là sinh viên Công Giáo. Các bạn trẻ ấy không chỉ muốn "dấn thân", muốn "phục vụ" mà còn muốn, nếu không là muối, là men, là ánh sáng thì cũng được là "khí cụ bình an" của Chúa Kitô.
THẢO PHƯƠNG
ĐỐ VUI BẰNG THƠ – VÈ
Tác giả NGUYỄN ĐỨC QUỲNH (Úc Châu)
BÀI SỐ 1: TRẢ LỜI MẪU
1 – Tên mẹ, rau má
Diếp cá cũng không
Nhà nông hạn đói
Ăn khỏi đói lòng.
2 – Mướp đắng vỏ gai
Có thai là hột
Vị đắng lúc non
Nấu canh ngon ngọt
3 – Xu hào, tiền cổ
Tiên tổ đặt tên
Củ trên mặt đất
Xu hào tên thật.
4 – Thuốc đắng đã tật
Sự thật mất lòng
Vòng vo có lợi
Tuổi hợi an nhàn.
5 – Bí đỏ giống lai (*1)
Ghép hai, ba loại
Thành loài bí cảnh
Thực phẩm ngon lành.
(*1) Bí đỏ giống lai (bí cảnh) là loại bí ngô (bí rợ). Hiện thời ở hải ngoại có nhiều loại bí đỏ (pumkins) mầu sắc và mùi vị có phần khác nhau, nên ông Nguyễn Đức Quỳnh còn đang nghiên cứu để ghép và lai giống hai, ba loại... vào thành một loại mới (Bí đỏ giống lai). Để làm thực phẩm ngon hơn và nhất là để làm cảnh rất đẹp, hình thù lạ mắt lại có nhiều màu sắc: Đỏ,vàng, xanh, mỡ gà... Hiện nay năm thứ 3 nghiên cứu, trái bí mới có 2 tầng và ở tầng cuối lòi ra 3 hoặc 4 cái vú trông rất ngộ... đã thành công về phẩm chất và mầu sắc... Theo ý tác giả trong tương lai trái Bí đỏ lai giống phải có 3 hoặc 4 tầng…
BÀI SỐ 2: CÂU ĐỐ
1 – Con gì tên cha?
Da đá lưng gù
Đầu rùa giống rắn
Hình thù giống cua.
2 – Cây gì đa dụng?
Dùng nuôi gia súc
Hoa, quả, thân, củ...
Để nuôi sống người.
3 – Quả gì da cóc?
Trong bọc dưa gang
Lai quàng đu đủ
Đố ai làm chủ?
4 – Cây gì không lá?
Cá gì ăn tiền?
Tiên gì giống đực?
Đức gì quý trọng?
5 – Lá gì tiếng tăm?
Hàng năm đến tết
Nhiều người mê mệt
Qua tết lai rai.
TÂM TÌNH NGƯỜI TRẺ
(Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
E Thánh Gioan tẩy Giả bị trảm quyết (ngày 29 tháng 8)
"Vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe." (Mc 6,20)
Trong dịp làm quen với gia đình Nagia, tôi được biết Phương. Bạn chỉ có một mình, không người thân thích, không bạn bè. Người xung quanh khinh khi bạn. Nhưng một điều thật xúc động là bạn luôn tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể để tâm sự, chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống như tâm sự với người Cha, người bạn… chúa đã không bỏ rơi bạn. Người là người Cha yêu thương biết rõ con mình. Người đã ra tay nâng đỡ chở che và đưa Phương đến nơi mái ấm Nagia.
Giống như Gioan, Phương là chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa khi bạn kể lại đời mình cho người khác.
Lạy Cha, trong tay Cha con đã được hạnh phúc, được cha mẹ thương yêu, được bạn bè quan tâm mà con đã không biết quý trọng món quà đó. Lạy Cha, xin hãy cho con luôn biết đến và tâm sự cùng Cha để con được nhận biết tình yêu của Cha và biết chia sẻ hạnh phúc đó cho những anh em quanh con. Amen.


Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang