Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Con gái hiếu thảo ngày ngày đưa mẹ câm điếc cùng đi làm

 
(Zing) - Trong suốt hai năm ròng, bất kể nắng hay mưa, Trương Hiểu Văn đều đạp xe đưa người mẹ câm điếc của mình cùng đi làm để tiện bề chăm sóc bà.
Câu chuyện cảm động về lòng hiếu thuận của cô gái người Đài Loan Trương Hiểu Văn được ví như truyện cổ tích trong xã hội hiện đại, với những giá trị cuộc sống đôi khi bị lãng quên giữa dòng đời hối hả.
Cha mẹ Trương Hiểu Văn chỉ có một mụn con duy nhất. Cha cô đã qua đời cách đây vài năm, và dù đã 30 tuổi nhưng Hiểu Văn vẫn chưa lập gia đình, bởi với cô người thân yêu duy nhất còn lại trong cuộc đời mình chính là người mẹ câm điếc luôn cần cô ở bên chăm sóc.

Bà Du Lệ Phân, mẹ của Trương Hiểu Văn, bị câm điếc bẩm sinh. Đến nay, dù mới bước qua tuổi 50 nhưng bà Phân đã bị mắc bệnh đãng trí, sức khỏe ngày một suy yếu. Nhiều lúc con gái chỉ lơ là một chút là bà lại chạy ra phố đi lang thang, khiến Hiểu Văn nhiều phen hoảng hốt chạy khắp nơi tìm mẹ, nhưng người dân và công an gần đó đều biết gia cảnh của hai mẹ con nên thường xuyên giúp Hiểu Văn đưa bà về tận nhà.
Chính nỗi lo lắng này đã khiến Hiểu Văn quyết định đưa mẹ đến nơi làm việc để tiện bề trông nom. Quãng đường dài 15 cây số để đi làm của cô cũng trở nên ngắn hơn khi có mẹ đi cùng. Và hai năm qua, ngày nào cũng vậy, bất kể mưa nắng, Hiểu Văn đều đạp xe đưa mẹ đến chỗ làm.
“Mẹ tôi bị câm điếc bẩm sinh, và đã rất vất vả để nuôi tôi khôn lớn. Bởi vậy, tôi phải có trách nhiệm chăm sóc bà đến cuối cuộc đời. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, tôi sẽ rất có lỗi với người cha đã khuất của mình”. Lời tâm sự của Hiểu Văn vốn là trách nhiệm và bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nhưng trong nhịp sống ngày càng sôi động hiện nay, thì không phải ai cũng có thể làm tròn chữ hiếu với cả tấm lòng và trách nhiệm cao cả như vậy.
Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Hiểu Văn, bạn bè đồng nghiệp đều cảm thông và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cô trong công việc cũng như trong cuộc sống. Gia cảnh hiện tại của Hiểu Văn cũng khá khó khăn, bởi công việc trong công ty xổ số của cô chỉ đảm bảo chi phí tối thiểu cho hai mẹ con, trong khi cô còn cần tiền chi phí thuốc thang cho mẹ. Bởi vậy, những người hảo tâm thỉnh thoảng lại biếu mẹ cô cân đường, hộp sữa, hay giới thiệu thêm việc làm cho Hiểu Văn để cô có thêm thu nhập phụng dưỡng mẹ già.
Nhiều khách hàng đến mua xổ số ban đầu đều rất ngạc nhiên khi thấy một bà lão câm điếc ngày nào cũng xuất hiện ở công ty. Nhưng sau khi biết chuyện, ai ai cũng cảm động và ngợi khen Hiểu Văn. “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người đưa mẹ già đi làm để tiện chăm sóc thế này. Cô ấy thật hiếu thảo. Những hành động cãi lại hay thái độ bất mãn với cha mẹ mà thanh niên ngày nay thường hay thể hiện không hề thấy ở cô ấy”, một khách hàng quen của công ty xổ số cho biết.
“Chị hiếu thảo” chính là biệt hiệu mà bạn bè, đồng nghiệp thường gọi Hiểu Văn bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và sự trìu mến. Và hình ảnh cô con gái đèo mẹ già câm điếc đi làm trên chiếc xe đạp cũ kĩ đã đọng lại trong tâm trí của biết bao người dân Đài Loan. Nó sẽ mãi là một hình ảnh đẹp mang đậm giá trị nhân văn trong xã hội ngày nay.
 
TIGÔN
Theo Infonet.vn
(Nguồn: giaoxutungnghia.com)

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang