CÁI
NGƯỢC ĐỜI CỦA ĐẠO CHÚA
Trên một chuyến
xe đò nắng nóng, mọi người ngủ gà ngủ gật, chỉ có hai thanh niên vẫn nói
chuyện. Câu chuyện của họ là bàn tán về buổi xem video tối hôm qua. Điều họ
quan tâm là khi mua vé vào cửa có hai em nhỏ xin ké vào, nhưng người soát vé
không cho dù hai anh cố gắng nài nỉ. Họ liền bảo nhau rằng giá như hai em nhỏ
mặc được những bộ quần áo sạch sẽ tươm tất hơn chắc chắn người bảo vệ đã cho
vào rồi. Đúng là người nghèo ít được người khác quan tâm. Tuy nhiên, theo hai anh,
điều làm hai anh đau xót hơn cả là có một cặp trai gái ăn mặc rất bảnh bao đi
sau đã thốt ra một câu nói vừa dạy đời vừa mỉa mai: "Mình thương người ta,
còn ai thương mình". Hai anh liền nghĩ nếu tuổi trẻ ai cũng chủ trương
sống như cặp trai gái kia có ăn học, có tiền của, có địa vị, nhưng lại không có
tình thương đối với tầng lớp nghèo hèn khốn cùng thì thử hỏi tương lai đất nước
dân tộc sẽ đi về đâu.
Câu chuyện chẳng
những là một cảnh báo thức tỉnh đối với lối sống vô tâm vô tình của nhiều người
mà còn là dịp thuận tiện thúc đẩy mỗi người chúng ta cố gắng hơn trong việc bắt
chước gương của Chúa Giêsu thương yêu kẻ nghèo khổ khốn cùng…
QUÊ NGỌC
(J.B trích từ "Dấu Ấn Tình Yêu")
(J.B trích từ "Dấu Ấn Tình Yêu")
Thư mục vụ
của Đức Cha Huỳnh Văn Nghi:
của Đức Cha Huỳnh Văn Nghi:
Ngày giới trẻ thế
giới XVII tại Toronto (tiếp
theo)
Anh em là ánh sáng cho trần gian
Anh em là ánh sáng cho trần gian
Đức Thánh Cha
viết: "Với những người ngay từ đầu khi nghe tiếng Chúa Giêsu, cũng như với
chúng ta, biểu tượng của ánh sáng khơi dậy sự ao ước chân lý và lòng khao khát
đạt tới tri thức trọn vẹn, là những ước muốn đã được khắc sâu trong lòng mỗi
người" (số 3). Ánh sáng mà Chúa Giêsu nói đây là ánh sáng đức tin, là
chính Người: "Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta sẽ không phải đi trong
bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống" (Ga 8,12). Vì Người là
đường đi, là sự thật và là sự sống (Ga 14,4). Các bạn trẻ hãy đến với Chúa
Kitô, học hỏi và noi gương sống của Người. Hãy để ánh sáng của Người chiếu rọi
lòng trí và để Người sống trong các bạn. Đức Thánh cha viết: "Sự gặp gỡ cá
vị của ta với Đức Kitô tắm đời ta trong ánh sáng mới, đưa ta đi đúng đường ngay
nẻo chính và thúc đẩy ta thành những chứng nhân cho Ngài. Thế giới quan và nhân
sinh quan đến từ Ngài, dẫn đưa ta thấm nhập sâu xa hơn vào mầu nhiệm đức tin,
không phải như một tập hợp những khẳng định lý thuyết được chấp nhận và tán
thành bởi trí tuệ, nhưng là một kinh nghiệm phải có, một chân lý phải sống,
muối và ánh sáng cho mọi thực tại" (Tông Huấn Chân Lý huy hoàng 88).
Đức Thánh Cha
viết tiếp: "Trong thời đại bị tục hóa, khi nhiều người đương thời nghĩ và
hành động như không có Thiên Chúa, hay họ bị thu hút theo những hình thức tôn
giáo mơ hồ, điều cần thiết là chính chúng ta phải chứng tỏ rằng đức tin là một
lựa chọn cá vị bao gồm toàn bộ cuộc đời các con. Khi đó, các con sẽ là những
nhà truyền giáo, trong lời nói và việc làm, và bất cứ ở đâu các con đều là dấu
chỉ tình yêu của Thiên Chúa, những chứng nhân khả tín cho sự hiện diện từ ái
của Chúa Kitô. Đừng bao giờ quên rằng không ai thắp đèn rồi lại đặt bên dưới
thùng" (Mt 5,15).
Chuẩn bị ngày Giới
trẻ Thế giới
Để chuẩn bị cử
hành ngày giới trẻ thế giới lần thứ 17 này, Đức Thánh Cha kêu gọi các bạn trẻ
đọc và học hỏi bức tông thư "Bắt đầu ngàn năm mới" của ngài. Ngài
viết: "Một thề kỷ mới, một nghìn năm mới đang mở ra trong ánh sáng Chúa
Kitô. Nhưng không phải mọi người đều có thể thấy ánh sáng này. Sứ mệnh cao cả
và cấp bách của chúng ta là nên sự phản chiếu của ánh sáng đó" (số 54).
Rồi Đức Thánh Cha
viết tiếp: "Đúng vậy, bây giờ là lúc dành cho sứ vụ. Trong mỗi giáo phận
và giáo xứ, trong các phong trào, hiệp hội và cộng đoàn các con, Đức Kitô đang
mời gọi các con. Giáo hội muốn trở nên ngôi nhà của các con và là trường học
của sự hiệp thông và cầu nguyện. Hãy học hỏi Tin Mừng và hãy để Tin Mừng soi
sáng lòng trí các con. Hãy kín múc lấy sức mạnh từ ân sủng của bí tích Hoà giải
và bí tích Thánh Thề. Hãy năng thăm viếng Chúa trong sự tiếp xúc giữa "tâm
hồn và tâm hồn" qua việc chầu Thánh Thể. Ngày qua ngày, các con sẽ nhận
được năng lực mới giúp các con mang sự an ủi đến cho người đau khổ và hoà bình
thế giới. Qua việc suy niệm ánh sáng từ tôn nhan của Chúa Kitô, các con sẽ học
biết để sống như con cái của sự sáng và con cái của ban ngày" (1Tx 5,5).
Các bạn trẻ thân
mến! Hãy nhiệt tình cử hành ngày Giới trẻ Thế giới với Đức Thánh Cha. Đức Thánh
Cha ban phép lành cho các bạn.
ĐỨC TIN VÀ
KHOA HỌC
Các bạn trẻ thân
mến! Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài suy nghĩ của tôi về vấn đề cuộc sống
của giới trẻ nói chung và sinh viên Công giáo nói riêng.
Đã là sinh viên
các bạn sớm muộn gì cũng trở thành nhà khoa học trong tương lai. Ai trong các
bạn cũng có những hoài bão, những ước mơ cho mình để tương lai sẽ là những bác
sĩ, kỹ sư, thậm chí hơn thế nữa… thạc sĩ, tiến sĩ… Ai cũng mong mỏi thành đạt
để tương lai được sáng lạn huy hoàng. Mà khoa học là một thực tại độc lập.
Các bạn thân mến!
Có bao giờ các bạn nhìn thấy sự chênh lệch trong cuộc sống hay không? Một khi
các bạn chỉ lo học hỏi về kiến thức khoa học để đạt được mọi danh vọng. Ngược
lại kiến thức tôn giáo của người Kitô hữu ở nơi các bạn rất hạn chế. Đã không
ít người có trình độ học vấn rất cao, nhưng kiến thức về tôn giáo ở nơi họ
tương đương với kiến thức họ có hay không?
Thưa các bạn, là
sinh viên Công giáo trong thế giới ngày nay, qua thế kỷ 21 này chúng ta phải
làm gì, để có thể giữ được đức tin của mình? Bên cạnh việc học hỏi, khám phá
khoa học, chúng ta đem ánh sáng đức tin mà soi dọi vào khoa học mà đức tin ấy
phải đến từ Lời Chúa, phải đến từ Giáo Hội.
Đức tin ấy phải
sâu từ bây giờ. Chúng ta phải ươm mầm để đời sống đức tin được vững vàng hơn.
Các bạn có biết
không? Vì sao giới trẻ ngày nay không còn ấn tượng mạnh về người Công giáo?
Người ta nghi ngờ về đức tin của người Công giáo chúng ta, làm sao để có thể là
muối, là men cho đời? Đó lànhững câu hỏi được đặt ra mà mỗi chúng ta có nhiệm vụ
phải tìm hiểu và giải đáp.
Phải giải đáp
bằng chính lời nói và cuộc sống chứng tá của mình, ước chi mỗi chúng ta đều
biết đem ánh sáng đức tin vào chuyên môn và biến tri thức khoa học thành lời
tôn vinh ca ngợi Thiên Chúa không ngừng.
Cuối cùng xin Vua
vũ trụ, Cha của chúng ta ban cho các bạn ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn nhận
biết và tin vào Đức Giêsu, để chúng ta có đủ can đảm và nghị lực tiến thẳng vào
thế giới ngày mai.
MARIA
(THỦY PHAN trích từ NS Bồ Câu Trắng 2001 _ Men Cho Đời)
(THỦY PHAN trích từ NS Bồ Câu Trắng 2001 _ Men Cho Đời)
TÂM TÌNH
NGƯỜI TRẺ
(Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
(Trích bài từ HOSANNA giới trẻ Sài gòn)
E "Tất cả
những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng." (Mt 11,28)
L. Veuillot có
câu: "Sự quan phòng không bao giờ vội vàng, mà khi nào cũng tới đúng
lúc…"
Còn tôi, cứ chạy
mà bao giờ cũng cảm thấy mình đi sau kẻ khác, sau "mốt" thời đại… Thế
là tôi sợ và tôi cố gắng chạy nhanh hơn.
Thật phí sức, tôi
vác bất cứ điều gi biết được: học, giải trí, kiếm tiền v.v… Tôi luôn thấy mình
thiếu, cố chạy tìm và mang tất cả.
Kết quả thật phũ
phàng: chạy mãi vẫn không kịp, vác nặng cả hai vai mà vẫn không thỏa mãn. Cần
đảo ngược vấn đề: không đuổi bắt, vội vã, ôm đồm. Nhưng cần hơn cả là đến và ở
lại với Thiên Chúa của tôi để được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Lạy Chúa, nếu
không có Ngài con sẽ chẳng làm được gì cả. Xin cho con biết con cần Chúa đến
dường nào.
E "Ngay đến
tóc trên đầu anh em, cũng được đếm cả rồi." (Mt 10,30)
Sống xa gia đình,
vừa học vừa làm, nên tôi thường phải đối mặt với những khó khăn ập đến từ muôn
hướng. Có những lúc tôi thực sự lâm vào cảnh bế tắc: bị ốm suốt hai tuần liền
nên phải nghỉ việc; không đi học được nên bị cấm thi; lại còn trục trặc với cô
bạn gái mà tôi rất yêu mến. Tối hôm ấy, tôi trách Chúa: "Lạy Chúa, chẳng
lẽ Chúa không thấy con khổ cực hay sao mà còn chất lên vai con nhiều gánh nặng
như thế?" Thực ra, Chúa không vô tình như tôi nghĩ. Trong sự quan phòng
của Ngài, mọi thứ ổn định dần. Ngài đã mang đến cho tôi thật nhiều cơ hội và
niềm tin.
Lạy Chúa, chúng
con thường dùng tình yêu con người để đánh giá tình yêu của Chúa. Lẽ ra chúng
con phải làm ngược lại. Xin cho chúng con biết nhận ra tình yêu của Chúa trong
mọi hoàn cảnh để sống bình an trong sự quan phòng kỳ diệu của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét