Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

"Mối liên kết thân hữu huynh đệ" giữa Rôma và Phanar

Điện văn của Đức Thánh Cha Benedict XVI gửi Thượng Phụ Bartholomaios I
ROME, ngày 30 tháng 11 năm 2012 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh Cha Benedict XVI đã viết cho Thượng Phụ Bartholomaios I: "Dù cho con đường phải đi qua dường như quá dài và khó khăn, mục tiêu chúng ta muốn theo đuổi theo chiều hướng này sẽ không thay đổi, nhờ chúng ta được an ủi bởi lời kinh mà Chúa Giêsu Kitô đã cầu nguyện với Chúa Cha: "Xin cho chúng nên một, để cho thế gian tin" (Ga 17, 21)".

Đức Thánh Cha cũng đặc biệt cám ơn thượng phụ về sự can thiệp của ngài tại Rôma nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công Đồng Vatican II, và sự hiện diện của một đại biểu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục vừa qua.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh "mối liên kết thân hữu huynh đệ là một sự hiệp thông sâu xa và chân thành, mặc dầu hãy còn chưa toàn hảo, được xây dựng không phải trên những lý do nhân bản về lịch thiệp hay tiện nghi, nhưng dựa trên đức tin có chung của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô mà Phúc Âm cứu rỗi đã đem đến cho chúng ta nhờ sự rao giảng và nhân chứng của các tông đồ, được ghi ấn tín bởi máu của các vị tử đạo."
Đức Thánh Cha tiếp: "Trông đợi nơi nền tảng vững chắc này, chúng ta có thể cùng nhau vững tin tiến bước trên con đường dẫn đưa đến việc tái thiết một sự hiệp thông toàn vẹn. Trên con đường này, cũng nhờ sự yểm trợ kiên trì và năng động của thượng phụ, chúng ta đã gặt hái được nhiều kết quả, và tôi rất tri ân ngài."
Sau đó Đức Thánh Cha đã nhắc đến cuộc viếng thăm tháng 10 vừa qua: "Vào lúc này tôi muốn lặp lại lời cảm tạ chân thành về những câu ngài đã tuyên bố vào cuối nghi thức bế mạc lễ kỷ niệm 50 năm, ngày khai mạc Công Đồng Vatican II, và ngày khai mạc Năm Đức Tin, đã diễn ra tại Rôma vào tháng 10, những lời ngài bày tỏ đã đánh động tâm tình của tất cả mọi người hiện diện. Tôi ghi nhớ những kỷ niệm quý giá về chuyến viếng thăm của ngài tại Rôma vào dịp này, trong khi chúng ta đã có cơ hội để tái thiết những mối liên hệ thân hữu, chân thành và chân chính."
 
Đức Thánh Cha bày tỏ niềm hy vọng: "Tình thân hữu chân thành này đã nảy sinh giữa chúng ta, cùng với một viễn ảnh chung về các trách nhiệm chúng ta được mời gọi như những Kitô hữu và những chủ chăn của đoàn chiên Thiên Chúa đã trao phó, là lý do để có một niềm hy vọng lớn lao cho việc phát triển một sự hợp tác luôn luôn mạnh mẽ hơn, trong trách vụ khẩn cấp là đem lại một hăng say mới mẻ cho việc làm nhân chứng cho sứ điệp Phúc Âm trong thế giới hiện đại."
Ngài cũng nhắc đến Thượng Hội Đồng Giám Mục cho Tân Phúc Âm Hóa: "Ngoài ra, tôi hết lòng cảm tạ thượng phụ và Hội Đồng Đại Kết của ngài vì đã gửi một đại biểu thân hữu đến tham dự phiên họp khoáng đại của Thượng Hội Đồng Giám Mục, với chủ đề: "Tân Phúc Âm Hóa cho việc chuyển tiếp đức tin Kitô." Thách đố khẩn cấp nhất chúng tôi luôn luôn đồng ý với thượng phụ ngày nay, là làm sao để đem được việc loan báo tình thương xót của Thiên Chúa đến với con người của thời đại chúng ta, một điều thường khi bị thờ ơ, và gần như không thể có một sự suy niệm sâu xa về ý nghĩa của sự sống, vì bị các dự án và những điều không tưởng khiến cho chỉ có thể mang đến những thất vọng."
Đức Thánh Cha nhấn mạnh là hiệp nhất là một ân sủng phải tiếp nhận: "Sự hiệp thông toàn vẹn chúng ta mong ước, là một ân sủng do Thiên Chúa ban. Nơi Người "mà quyền năng tác động trên chúng ta có thể đem lại những lợi ích to lớn, to lớn vô biên, lớn hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hay mơ tưởng" (Ep 3, 20), chúng ta dâng lên Người lời khấn xin qua sự cầu bầu của Thánh Anrê và Thánh Phêrô anh của ngài."
Bùi Hữu Thư
(Nguồn: vietcatholic.net)

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang