Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Tìm bóng Mẹ


Đời lạnh quá! Lá sầu rơi xa xứ
Con về đây tìm bóng Mẹ, Mẹ ơi!
Bước phiêu linh trăm ngả, bước theo đời
Con sợ lắm, xa vời! xa bóng Mẹ.
Khoảnh vườn xưa vui tươi mùa thơ bé
Con bước đi bên Mẹ lộng duyên hoa
Con bước đi chốc chốc lại khóc òa:
Cánh bướm đẹp bay qua chưa bắt được.
Một chiều xa bên Mẹ ngồi con ước
Được như chim bay thẳng đến ngàn xa
Mây vờn thơ và bướm nhịp nhàng đưa
Duyên cánh đẹp giữa màu hoa chói lọi.



- Xa không Mẹ? cách bao nhiêu hói?
Bao nhiêu đồng? bao đội cây cao?
Tên là chi nơi đó? bảo con nào!
Nơi bướm lượn hoa cười mắt như ý.
Âu yếm nhìn đôi mắt buồn rưng lệ:
Kìa bé ơi! nơi đó đỉnh trời cao


Đời xa Mẹ lòng con sầu bướm chết
Từng cánh thơ tan hết cả Mẹ ơi!
Nếu xưa kia con sớm biết chuyện đời
Con đã ở suốt đời bên cánh Mẹ.
Lòng con đây, sầu tan huyết lệ
Chảy mông lung khi gió kể lể rơi
Từng lá khô, từng ý khổ lên đời.
Nhưng Mẹ hỡi xa rồi ngày bên Mẹ
Con trông về kể lể hút gió sầu
Con kể rằng con khổ con đau
Con nhớ lắm, nhớ buổi đầu bên Mẹ.
Đời lạnh quá lá sầu rơi xa xứ
Con về đây tìm bóng Mẹ, Mẹ ơi!
Đình Hòe

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang