Mừng
Kính Đức Maria trong mùa hoa tháng năm mang đầy ý nghĩa của trọng tâm nhân loại
đựơc Thiên Chúa yêu thương. Đức Maria, nơi ngài còn thấy sự hòa điệu của con
người vâng phục Thiên Chúa. Trong tháng năm dâng kính Mẹ Maria còn mang một ý
nghĩa đặc biệt nữa là mùa hoa dâng kính Thiên Chúa những đóa hoa lòng trổ sinh
từ trái đất.
Ý
Nghĩa trọng tâm.
Nếu công trình của ngày thứ nhất
được tạo dựng là ánh sáng và sau ngày thứ năm, mọi vật điểm tô trên trái đất và
sinh vật sống trên mặt đất hoàn thành thì ngày thứ sáu là ngày đặt để con người
vào đó để thay mặt Thiên Chúa làm chủ công trình sáng tạo. Ý nghĩa của con
người xuất hiện có vị trí đặc biệt trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Số năm là tổng hợp cả tư duy số chẵn
và số lẻ do hai con số 2 và 3 cộng lại, nó là con số giữa chín con số đầu tiên,
chỉ rõ vai trò liên hợp, giao nhau ở điểm giữa. Tháng Năm dâng kính Mẹ Maria
biểu hiện vai trò chuẩn bị cho Đấng Trung Gian duy nhất là Chúa Kitô, kính trái
tim Chúa vào tháng sáu, điểm giao thoa giữa trời và đất, trung tâm điểm của năm
12 tháng. Số 5 ở giữa dãy số từ 1 đến 9, biểu thị một kết ước mới, Thiên Chúa
kí kết giao ước với nhân loại trong Chúa Kitô nơi cung lòng Mẹ Maria đón nhận
hạ sinh. Vì thế, số năm là biểu thị cuộc hôn nhân thần thánh, cuộc hôn phối
giữa trời và đất. Con người được đón Con Thiên Chúa hạ sinh trong cung lòng Mẹ
Maria.
Số năm còn chỉ đến toàn bộ về thế
giới cảm tính, ngũ quan của con người và ngũ tính của vật chất. Đối với người
Trung Hoa, số năm biểu lộ nơi nhiều đặc trưng của trời đất: Năm châu, ngũ hành,
ngũ sắc, ngũ quan, ngũ tạng, ngũ vị, ngũ âm… Mẹ Maria là người đón nhận trọn
vẹn hoa quả đầu tiên của công trình cứu độ bằng vô nhiễm nguyên tội, nên nơi Mẹ
Maria cũng là người ở giữa nhân loại biểu lộ rõ nhất về sự vui mừng, hoan lạc
của tình Chúa yêu thương: “linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi vui
mừng trong Đấng cứu độ tôi”
Vâng
phục Thiên Chúa.
Con người biểu thị bằng con số năm,
khi đưa hai tay giang lên trời, đầu và chân là hai điểm tiếp đất và tiếp trời,
phần giữa là trái tim, nối kết giữa hai trục tay giang ngang và chân đến đầu là
trục dọc. Biểu hiện trái tim ở tâm hai trục là chỉ đến tình yêu, hoàn thành một
trật tự hoàn hảo. Đức Maria là hoa trái đẹp nhất thuộc về nhân loại hoàn toàn,
bằng tình yêu đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa cách hoàn hảo, như tâm điểm
của lời xin vâng để thánh ý Thiên Chúa thực hiện trong nhân loại.
Con người là trung tâm của vạn vật
và cũng là đỉnh cao của hoàn vũ, con người có trách nhiệm với vạn vật. Con số
năm trong Nho giáo dạy người ta vời năm điều quan trong để rèn luyện các đức
tính, đó là ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Phật giáo có ngũ giới để tu
thân: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không ăn thịt, không uống
rượu. Mẹ maria là một người trong nhân loại hoàn hảo nhất, đại diện cho nhân
loại đón nhận Con Thiên Chúa làm người để tái sinh muôn loài, giải thoát muôn
loài ra khỏi ách nô lệ tội lỗi. Tháng năm đặc biệt dâng kính Mẹ.
Mùa
hoa lòng tháng năm.
Như ở giữa tâm điểm của đón nhận,
tháng năm là tháng của các loài hoa: Tím, vàng, xanh, đỏ, đủ các loài hoa khoe
sắc. Những bông hoa tháng năm không gượng ép bởi các chất tố nhân tạo mà là
chất tố của trời và đất. Bởi đó, tháng năm cũng là tháng hân hoan của các loài
côn trùng, động vật, nhiều tiếng côn trùng rả rích, giữa tháng nắng và mưa, mùa
kết hạt của các bông hoa. Tháng năm nở rộ hồng ân.
Mùa hoa lòng, số năm tượng trưng cho
tình yêu và tất cả với lòng kính yêu Mẹ, tháng năm, Giáo Hội đặc biệt dâng kính
Mẹ được thành hình qua dòng thời gian. Vua Anphongsô thứ X, vùng Catilia sống
vào khoảng cuối thế kỷ thứ XIII. Trong tập thơ ca tụng Đức Mẹ, đã gợi ý dùng
tháng năm để kính dâng Mẹ. Khoảng thế kỷ thứ XVI, tại Rôma, thánh Philipphê
Nêri giúp cho các bạn trẻ sống mùa hoa lòng bằng những việc đạo đức dâng kính
Mẹ, đặc biệt trong tháng năm. Dần dà, cho đến gần cuối thế kỷ XVII, việc tôn
kính Đức Mẹ trong tháng Năm được hệ thống hoá nhờ các việc đạo đức thuộc các
dòng tu Đaminh, việc thánh hóa tháng năm dâng Mẹ, những đóa hoa thiên nhiên
cùng với đóa hoa thiêng bằng những việc lành khác, hình thành và phát triển ra
bên ngoài cho nhiều tín hữu thực hành.
Tháng Năm lại về, mùa hoa dâng kinh
Mẹ, nguyện xin Mẹ giữ cho chúng con tấm lòng trinh trong, để vâng phục và hết
lòng yêu mến Thiên Chúa và để thấy công trình của Chúa thực hiện nơi chúng con.
(Theo
dunglac)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét