Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Câu truyện và tư tưởng để minh hoạ khi dạy Giáo Lý - Giáo Dục (1-10)


         Đây là những Câu Truyện và Tư Tưởng có thể dùng để minh hoạ khi dạy Giáo Lý Công Giáo, Giáo Dục Nhân Bản, do linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang lượm lặt, sưu tầm, trích dẫn, phỏng tác, sáng tác.
1. Hiệu quả của sự hiền lành, nhịn nhục
          Chân Phước Clément Hofbauer treo cao gương tuyệt vời của sự hiền lành khi năm 1800, ngài đi vào một quán ăn tại Varsovia để xin giúp cho các trẻ mồ côi.
          Một thực khách, đang chơi bài, nhổ nước miếng vào mặt ngài. Vị linh mục thánh thiện nầy vừa chùi má, vừa nói:
Thưa ông, đây là phần ông cho tôi; bây giờ, xin ông cho các em mồ côi một chút gì đi.
          Ông đánh bạc nầy quá xúc động, lấy tất cả tiền đánh bạc của mình ra và cho ngài. Vài ngày sau, ông nầy tìm đến ngài để xin xưng tội chung.
          Đó là những hiệu quả của sự hiền lành!
(Catéchisme Catholique Populaire)

2. Hãy luôn nhìn nhận đời mình có 4 chữ L
- “Thưa Cha, con xin lỗi, con lỡ làm nhớp cái bìa sách của Cha.
- “Thưa Cha, con xin lỗi, con lầm cái dù của con.
- “Thưa Cha, con làm bài lạc đề rồi.
- “Thưa Cha, tuần trước con vắng buổi học mà không báo cho Cha biết, con xin lỗi Cha.
Trong chúng ta, ai cũng như ai, tất cả chúng ta mỗi ngày đều có lỡ, lầm, lạc, lỗi.
Chúng ta luôn xin Chúa thứ tha cho chúng ta!
Chúng ta hãy sống đại lượng với nhau, quên đi những gì chúng ta đã lỡ, lầm, lạc, lỗi đối với nhau.
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang
 3. Ảnh hưởng của linh mục quản xứ trong giáo xứ
          Người ta thường nói: nếu linh mục thánh thiện, thì giáo dân sốt sắng; linh mục sốt sắng, thì giáo dân đạo đức; linh mục đạo đức, thì giáo dân tử tế; linh mục tử tế, thì giáo dân tội lỗi. Con người thụ giáo thường có trường độ thấp kém hơn giáo sư.
          Lẽ tất nhiên, chúng tôi không dám công nhận ý kiến đó, nhưng thiết tưởng lời thánh Anphongsô nói sau đây cũng đủ tỏ ra ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng đáng thương hiện thời. Ngài nói:
- “Thuần phong mỹ tục và phần rỗi các dân tộc lệ thuộc những chủ chăn tốt. Nếu trong một họ đạo, có cha sở thánh thiện, thì chẳng bao lâu, người ta sẽ thấy phát sinh tinh thần đạo đức, giáo dân siêng năng xưng tội rước lễ, người ta ưa thích cầu nguyện và suy gẫm. Bởi vậy, tục ngữ có câu: Cha nào, con nấy; rau nào, sâu ấy. (Eccli.X,2)
(Hồn Tông Đồ)
4. Thánh Francis Borgia thấy cảnh tượng quá ghê tởm!
Thánh Francis Borgia là một người quý tộc tại Triều đình Tây Ban Nha, nhưng  khác với phần nhiều những người quý tộc khác, ngài sống một cuộc đời đạo hạnh. Ngài quỳ gối cầu nguyện nhiều giờ trong ngày. Ngài ăn chay và tập khắc chế bản thân.
Ngày nữ hoàng Isabella qua đời, ngài đã được giao một nhiệm vụ rất khó chấp nhận.
Tang lễ của nữ hoàng kéo dài nhiều ngày. Trước khi quan tài của nữ hoàng được đặt vào trong mồ, nhiệm vụ của ngài là phải nhìn vào đó và nhận diện xác của nữ hoàng. Ngài thấy cảnh tượng thật ghê tởm. Một nữ hoàng được danh tiếng là kiều diễm, thì nay trở thành một mớ thịt đang thối rữa.
Từ đó về sau, ngài quyết định chỉ phục vụ Một Vị Thầy, Đấng Quý Tộc thật sự. Do đó, ngài đã bỏ chức quan tại triều đình, trở nên một tu sĩ Dòng Tên và về sau, được chọn làm Bề trên Tổng Quyền của Dòng nầy.
(Treasury of Catechism Stories)
5. Nắm bắt những cơ hội nhỏ nhất
Có hai thanh niên cùng nhau đi tìm việc làm.
Trên đường đi, hai người thấy một đồng xu nằm trên mặt đất. Thanh niên thứ nhất bước qua đồng xu mà không thèm để ý. Thanh niên thứ hai cúi xuống nhặt đồng xu lên và tỏ vẻ trân trọng cái vật tí xíu ấy.
Hai người cùng bước vào một công ty để xin việc làm.
Công ty này nhỏ, khối lượng công việc lại nhiều, mà tiền lương thì ít. Thấy thế, thanh niên thứ nhất lập tức bỏ đi, còn thanh niên thứ hai vui vẻ ở lại làm việc cho công ty này.
Hai năm sau, hai thanh niên này vô tình găp lại nhau trên đường phố: thanh niên thứ hai, nay đã trở thành ông chủ, còn thanh niên thứ nhất vẫn đang đi kiếm việc làm.
Bạn hãy biết rằng tất cả mọi việc trên đời đều được bắt đầu từ những sự việc nhỏ, nhưng có con đường tắt nào khác có thể giúp bạn đi tới thành công một cách nhanh chóng đâu.
Không có sự tích luỹ dần dần những cái nhỏ, thì thành công và tiền bạc sẽ vĩnh viển không đến với bạn hoặc chỉ đến một cách tạm bợ mà thôi.
Trong cuộc sống, bạn muốn sự nghiệp hay kinh doanh của mình được thành công lớn, bạn cần phải tích tiểu thành đại, góp gió thành bão, không nên nóng vội, đốt cháy giai đoạn, nếu không, bạn sẽ tay trắng, vẫn hoàn tay trắng....
(internet)
6. Một ông rất quyền thế trên đời nầy!
Bạn biết ông đó là ai không? Đó là ông Sợ Dư Luận.
Chính ông Sợ Dư Luận che dấu toà giải tội là nơi Giáo Hội mời gọi tín hữu đến lãnh nhận ơn Chúa tha thứ tội lỗi.
Chính ông Sợ Dư Luận làm cho các linh hồn xa rời Tiệc Thánh, nơi Chúa Giêsu Kitô là của ăn nuôi sống các linh hồn.
Chính ông Sợ Dư Luận bịt miệng nhiều người công giáo trong khi đáng lẽ họ phải mở miệng ra để bênh vực những quyền lợi của Chúa, của Giáo Hội, của Đức Giáo Hoàng, của Đạo Công Giáo. 
Chính ông Sợ Dư Luận cầm chân những người công giáo hèn nhát, mà Ngày Chúa Nhật, đáng lý ra, họ phải đến Nhà Thờ để tham dự Thánh Lễ.
Chính ông Sợ Dư Luận làm cho một số người công giáo không dám giữ Luật Hội Thánh trong Mùa Phục sinh.
Chính ông Sợ Dư Luận làm cho một số người công giáo không dám làm Dấu Thánh Giá khi đứng trước một ngôi nhà thờ hoặc một tượng ảnh thánh.
Chính ông Sợ Dư Luận ..., và chính ông Sợ Dư Luận...!
Tuy ông Sợ Dư Luận là ông có quyền thế, nhưng quyền thế đó là do sự hèn nhát của người công giáo chúng ta.
Một khi người công giáo chúng ta ngẩng cao đầu, đôi mắt chỉ biết  nhìn thẳng về Chúa, chứ không thèm nhìn qua phải hay qua trái, hiên ngang tiến bước đi về hướng Chúa, thì ông Sợ Dư Luận sẽ ngã bẹp xuống đất và hết quyền thế.
(Prontuario Di Sentenze, Fatti e Similitudini, Volume I)
7.  Chết bằng an vì khi sống, không bao giờ nói xấu người anh em mình
          Linh mục Ballay, quản xứ giáo xứ Saint-Irénée tại Lyon, đang trong giây phút hấp hối. Một người bạn của cha hỏi cha:
          - “Trong giây phút sắp ra trước toà Chúa, sao cha lại bình tĩnh thế?
          Linh mục Ballay trả lời:
          - “Lý do tôi được bằng an là vì khi sống, tôi không bao giờ nói xấu người anh em mình.
( Trésor d’Histoires, Tome II)
8. Thế là đủ một phần thưởng cho tôi rồ!
          Trên nóc chỏm nhà thờ Milano, người ta cho khắc vào đá trắng bao nhiêu tượng các thánh.
          Trong khi nhà điêu khắc chăm chú làm việc, một người bạn hỏi ông:
- “Tôi không hiểu tại sao bạn phí tài bạn vào công việc này? Mãi tít trên cao, trên nóc nhà thờ, ai còn đến nhìn ngắm và nhận biết công việc của bạn?
- “Một mình bạn biết cái giá trị là đủ rồi.” – Nhà nghệ sĩ trả lời.
- “Nhưng nếu tôi cũng không trông thấy?
- “Như thế, bạn ơi! Sẽ có Đức Chúa Trời và tôi, hai chúng tôi sẽ trông thấy công việc đó!
Thật ra, đó là câu trả lời công giáo.
          Nếu không một ai trông thấy cái công trình mà tôi chiến đấu với tội lỗi chẳng hạn, tôi làm trọn bổn phận của tôi, Đức Chúa Trời đã trông thấy, lương tâm tôi đã trông thấy, thể đủ là một phần thưởng cho tôi rồi.
(Chúa Cứu Thế Với Thanh Niên)
9.Như vậy là có mọi chuyện phải làm rồi đó.!
         Khi thánh Gioan Maria Vianney tới làng Ars nhỏ bé không mấy ai biết tới, một vài người mỉa mai nói với ngài:
- “ Ở Ars, không có việc gì làm cả.
Thánh nhân trả lời:
- “Như vậy là có mọi chuyện phải làm rồi đó.
Và ngài làm ngay.
         Ngài đã làm gì?
         Thức dậy từ 02 giờ sáng, ngài đến cầu nguyện gần bàn thờ trong ngôi thánh đường tối tăm. Ngài đọc Kinh Nhật Tụng, nguyện gẫm và dọn mình dâng Lễ Misa.
Sau Thánh Lễ, ngài cám ơn Chúa, rồi cứ cầu nguyện tới trưa.
Ngài luôn quỳ gối trên nền nhà, không tựa mình vào đâu hết, tràng hạt trong tay, mắt chăm chú nhìn lên Nhà Tạm.
         Những sự việc này tiếp tục trong một thời gian ngắn. Nhưng rồi ngài phải đổi lại thời khoá biểu, đổi lại từ căn bản chương trình của ngài.
         Chúa Giêsu và Đức Mẹ Đồng Trinh dần dần lôi kéo các tâm hồn đến giáo xứ nghèo nàn này, cho tới khi nhà thờ trở nên chật chội, không đủ chứa những đám đông...
(Mến Yêu Thánh Thể)
10. Năm phương thức để cư xử hoà nhã với mọi người
         1. Cố gằng để hiểu thấu dáo những người mà chúng ta xem là kẻ thù.
         2. Mỗi ngày, nên tập khen ngợi người khác, hay bộc lộ thiện ý với họ.
         3. Đừng bao giờ dùng thái độ thô lỗ để trả đũa đối phương, mà hãy cư xử hoà nhã hơn, hoặc giữ im lặng.
         4. Đừng đối xử với người khác theo cách mà bản thân mình không thích bị người khác đối xử lại như thế.
         5. Khi nói chuyện với người khác, hãy nhìn vào mắt họ và mỉm cười thân thiện.
(Hạnh Phúc Ở Trong Ta)
Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang...

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang