Nghĩa Trang tại Pleku - Nơi dành cho những thai nhi không được sinh ra.
Hàng chữ
"Chúng con tha thứ cho cha mẹ" đã thu hút sự chú ý của khách bộ hành
đi ngang qua một nhà thờ tại tỉnh lỵ cao nguyên trung phần Việt Nam.
Đối với người dân
địa phương ở thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai, tấm bảng gần nhà thờ Đức An nhắc
nhở họ đang đi ngang qua một nghĩa trang chôn cất hàng ngàn bào thai bị phá. Dân địa phương gọi nghĩa trang này là "Cô hồn Cha Đông". Họ thường đến khấn vái và thắp hương tại các ngôi mộ nhỏ để cầu Trời khấn Phật cho được mọi sự may lành. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông là người có sáng kiến lập nghĩa trang này nói với UCA News rằng chính quyền trước đây đã dành mảnh đất gần nhà thờ để chôn cất các thai nhi bị sẩy mà thân nhân muốn chôn cất hay những người lớn qua đời tại bệnh viện mà không có thân nhân. Vị linh mục xứ của giáo xứ Đức An cho biết hiện nay do có nhiều vụ phá thai, nên hàng ngày các thai nhi được chôn vội vã tại nghĩa trang này. Linh mục kể lại một sự cố đã khiến ngài nảy ra sáng kiến xây mộ cho các thai nhi bị chết. Ngài nhớ lại: "Một ngày nọ, tôi dừng chân quan sát một ngôi mộ nhỏ mới được lấp đất, thấy cạnh nấm mộ có đàn kiến đang bò vòng quanh một bọc nilông. Tôi tò mò mở ra xem và nhận ra xác một thai nhi." Ngài nói: "Từ đó tôi quyết định làm một điều gì đó để mang lại nhân phẩm cho các trẻ không được sinh ra và thế là nghĩa trang đồng nhi vô danh ra đời."
nhở họ đang đi ngang qua một nghĩa trang chôn cất hàng ngàn bào thai bị phá. Dân địa phương gọi nghĩa trang này là "Cô hồn Cha Đông". Họ thường đến khấn vái và thắp hương tại các ngôi mộ nhỏ để cầu Trời khấn Phật cho được mọi sự may lành. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông là người có sáng kiến lập nghĩa trang này nói với UCA News rằng chính quyền trước đây đã dành mảnh đất gần nhà thờ để chôn cất các thai nhi bị sẩy mà thân nhân muốn chôn cất hay những người lớn qua đời tại bệnh viện mà không có thân nhân. Vị linh mục xứ của giáo xứ Đức An cho biết hiện nay do có nhiều vụ phá thai, nên hàng ngày các thai nhi được chôn vội vã tại nghĩa trang này. Linh mục kể lại một sự cố đã khiến ngài nảy ra sáng kiến xây mộ cho các thai nhi bị chết. Ngài nhớ lại: "Một ngày nọ, tôi dừng chân quan sát một ngôi mộ nhỏ mới được lấp đất, thấy cạnh nấm mộ có đàn kiến đang bò vòng quanh một bọc nilông. Tôi tò mò mở ra xem và nhận ra xác một thai nhi." Ngài nói: "Từ đó tôi quyết định làm một điều gì đó để mang lại nhân phẩm cho các trẻ không được sinh ra và thế là nghĩa trang đồng nhi vô danh ra đời."
Đầu năm 1996,
ngài gởi bức tâm thư kêu gọi lòng từ tâm giúp ngài xây mộ cho các trẻ sơ sinh
"bị phủ nhận quyền sống". Lá thư mở đầu với dòng chữ: "Âm phủ,
ngày... tháng... năm..." và trước tiên thư được gởi tới giáo dân trong
giáo xứ xin họ đóng góp cho dự án. Ngài nói: "Tôi tin rằng việc làm từ
thiện này sẽ góp phần làm ấm lòng những trẻ nhỏ "vô thừa nhận." Các
nhà sư Phật giáo ở các chùa Bửu Nguyên, Bửu Huệ và Tỉnh Hội đã ủng hộ ngài. Họ
kêu gọi tín đồ của họ ủng hộ sáng kiến của vị linh mục Công giáo. Kết quả là
khoảng 1.600 ngôi mộ đã được xây, với chi phí cho mỗi mộ là 50.000 đồng (khoảng
3,50 Mỹ kim). Khách viếng nghĩa trang độc đáo này có thể nhìn thấy những hàng
tên lạ thường trên các ngôi mộ nhỏ như Nguyễn Vô Danh, Lê Vô Danh, Trần Vô
Danh, v.v., tức là những họ tên bình dân nhất ở Việt Nam. Cha Đông nói:
"Ngày nay nhiều người tin rằng họ được các trẻ em vô tội này phù hộ, vì số
tiền thu được từ mỗi đợt quyên góp thường dư ra để xây thêm mộ cho những người
lớn chết mà không có thân nhân."
Một báo cáo năm
ngoái của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình của chính phủ cho thấy từ 1990
đến 1996 trung bình có khoảng 1,2 triệu vụ phá thai mỗi năm tại Việt Nam. Trong
số này, khoảng 300.000 vụ liên quan đến trẻ gái vị thành niên.
Nguyễn Lê
Phan Anh
(Theo UCAN 19/1/2000)
(Theo UCAN 19/1/2000)
NGÀY
NÀY NĂM XƯA
Đố các bạn biết
thánh tử đạo đầu tiên trên quê hương Việt Nam chúng ta là ai? Xin thưa, đó là Thánh Phanxicô Federich Tế, một linh mục dòng Đaminh, người Tây Ban Nha. Nhưng không
chỉ là một, mà là những hai vị. Vị thứ hai được chung vinh phúc với Thánh Tế –
thánh tử đạo tiên khởi của Việt Nam – chính là Thánh Matthêu Alonso Liciniana Đậu.
Hai vị thánh này
có rất nhiều điểm trùng hợp với nhau một cách lạ kỳ.
Cùng là người Tây Ban Nha.
Cùng sinh năm 1702.
Cùng tu dòng Đaminh.
Cùng thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Mai Khôi, tỉnh dòng đặc trách việc truyền giáo ở miền Viễn Đông.
Cùng đến giảng đạo ở vùng Đông Đàng Ngoài của Việt Nam (Thánh Đậu đến năm 1732, Thánh Tế đến năm 1735).
Cùng bị bắt ở Lục Thủy.
Cùng bị giam ở Thăng Long.
Cùng tử đạo một ngày, là ngày 22 tháng 01 năm 1745.
Cùng được suy tôn ngày 20 tháng 05 năm 1906 bởi Đức Thánh Cha Piô X.
Cùng là người Tây Ban Nha.
Cùng sinh năm 1702.
Cùng tu dòng Đaminh.
Cùng thuộc Tỉnh dòng Đức Mẹ Mai Khôi, tỉnh dòng đặc trách việc truyền giáo ở miền Viễn Đông.
Cùng đến giảng đạo ở vùng Đông Đàng Ngoài của Việt Nam (Thánh Đậu đến năm 1732, Thánh Tế đến năm 1735).
Cùng bị bắt ở Lục Thủy.
Cùng bị giam ở Thăng Long.
Cùng tử đạo một ngày, là ngày 22 tháng 01 năm 1745.
Cùng được suy tôn ngày 20 tháng 05 năm 1906 bởi Đức Thánh Cha Piô X.
Nguyễn
Thiện Tâm
NHỮNG LỜI GIỚI THIỆU
"Đây là
Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian… đó chính là Đấng làm phép rửa
bằng Thánh Thần" (trích Tin Mừng Gioan 1,29-34)
Ứng dụng những
diễn biến theo mô tả của bài Tin Mừng, hỏi rằng chúng ta có được như Gioan,
biết giới thiệu một vị Thiên Chúa làm người đã và đang ở giữa chúng ta như vậy
không, dù bản thân mình chỉ là hàng vô danh tiểu tốt? Bởi vì quanh ta, có biết
bao người anh em chưa hề nghe đến danh hiệu Giêsu, danh hiệu Đấng Cứu Thế.
Thiên Chúa đâu có từ chối lời giới thiệu về Ngài của từng người trong chúng ta.
Ngài muốn thế để "Danh Cha cả Sáng - Nước Cha trị đến", thì tại sao
có những lúc chúng ta lại ngại ngùng làm một dấu Thánh Giá trước khi ăn giữa
nơi đông người? Tại sao lại ngần ngừ sợ thiếu vốn hiểu biết giáo lý mà không dám
nói về niềm tin của mình cho người khác nghe, mặc dù thánh Phêrô đã khuyến
khích "Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy
vọng của mình" (Pr 3,15).
Vậy hãy luôn xác
tín về niềm tin của mình, và vinh dự biết bao khi chúng ta được nên như Gioan
Tẩy Giả, giới thiệu Đức Giêsu Kitô, dù chỉ được một lần và cho một người anh em
nào đó bên mình.
J.B Ngô
(Trích lược từ sách "Giáng Sinh 2001_CG&DT")
(Trích lược từ sách "Giáng Sinh 2001_CG&DT")
TIA SÁNG
Sự tha thứ khởi
sự từ người "tha thứ" hơn là người phạm tội.
Henry
Bordeaux
Tha thứ không
phải là chịu thua kẻ đối đầu với mình, nhưng là sẵn sàng bỏ qua tất cả. Có khi
nào bạn cảm thấy sự bực bội, giận hờn hay phẫn nộ đè nặng tâm hồn bạn hay chưa?
Và biết bao nhiêu ý nghĩ mông lung lởn vởn trong tâm trí bạn. Trong giấc ngủ,
nó vẫn cứ đeo đuổi bạn, trái tim bạn đập dồn dập, hơi thở bạn gấp gáp, như thể
làm cho thân xác bạn nóng bừng lên và bạn trăn trở, không tài nào chợp mắt
được…! Chính những ý nghĩ xấu làm cho áp huyết bạn tăng lên… Còn nếu bạn tha
thứ? Rồi bạn sẽ cảm nghiệm được lòng vị tha làm cho thể xác lẫn tâm hồn bạn an
nhàn thư thái và thêm phong phú. Nhìn về tương lai, bạn sẽ tìm lại được niềm
vui sống trong quan hệ với tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban
cho con lòng dũng cảm để nói lên như Chúa: Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng
không biết việc chúng làm…!
ABBA Vui Vui !!!
THIÊN
ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC
Thiên đàng là nơi
mà người Pháp nấu nướng, Người Anh làm cảnh sát, người Đức là những kỹ sư,
người Ý là những cặp tình nhân và người Thụy Sĩ là những nhà tổ chức.
Hỏa ngục chính là
nơi mà người Anh nấu nướng, người Pháp làm kỹ sư, người Đức làm cảnh sát, người
Thụy Sĩ là những cặp tình nhân và người Ý là những nhà tổ chức.
Trần Xuân Sang,
svd (lược dịch từ 1000 Stories)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét