Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Thiên Chúa không chán nản trong việc tìm kiếm con người

Đức Thánh Cha Benedict XVI nói: Thiên Chúa luôn luôn khởi xướng
ROME, Thứ Tư 14.11.2012 (Le Monde vu de Rome) – Ngày Thứ Tư 14.11.2012, Đức Thánh Cha (ĐTC) Benedict XVI tuyên bố: Thiên Chúa không chán nản trong việc tìm kiếm con người.
Thực vậy ĐTC đã tiếp tục chu kỳ dạy giáo lý về đức tin, sáng nay tại sảnh đường Thánh Phaolô VI ở Vatican.
Trước hết ngài đã nhắc rằng "Thiên Chúa luôn luôn khởi xướng trước con người", có nghĩa là trên hành trình con người đi đến với Thiên Chúa, chính "Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn và đưa dắt." ĐTC nhấn mạnh: Chúa làm tất cả những điều này "trong khi luôn luôn tôn trọng sự tự do của chúng ta."

ĐTC đã khai triển đề nghị của ngài bằng kinh nghiệm được Thánh Augustinô kể lại trong cuốn Sách thứ X của "Lời Tự Thú" "Không phải là chúng ta sở hữu Sự Thật sau khi tìm kiếm được, nhưng chính Sự Thật tìm kiếm chúng ta và sở hữu chúng ta."
Ngài tiếp: Ngoài ra, không những Thiên Chúa khởi xướng con đường đức tin của con người, mà còn "không chán nản trong việc tìm kiếm chúng ta", vì "Chúa trung thành với con người Chúa đã dựng nên và cứu chuộc, Người Luôn luôn gần gũi với cuộc đời chúng ta vì Người yêu mến chúng ta."
Ngài nói: Sự xác tín này phải đồng hành với người tin hữu mỗi ngày, trong một thế giới đầy khó khăn cho người tín hữu khi phải "truyền thông niềm vui của Phúc Âm", vì "những não trạng đã bị rối loạn."
ĐTC nhận xét: Ngay cả người đã rửa tội cũng có nguy cơ bị "chói loà bởi những gì óng ánh của trần đời, làm giảm thiểu khả năng chúng ta có thể bước đi" trên con đường đến với Thiên Chúa.
ĐTC Benedict XVI nói: Vậy mà trong quá khứ, tại Tây phương, "chính những kẻ không tin mới phải minh chứng cho sự không tin của mình", ngày nay, chính "đức tin thường khi bị hiểu nhầm, bị tranh cãi và bị từ chối."
Ngài tiếp: Trong hoàn cảnh con người, "xa cách Thiên Chúa", đã nhường chỗ cho "một quan niệm mơ hồ về sự tự do". Hay "chính Thiên Chúa đã mất đi tại trọng tâm, con người mất vị trí công chính, không còn tìm được chỗ đứng trong tạo vật, và trong mối tương quan với người khác."
ĐTC sau đó khuyến khích những người đã chịu phép rửa "không bao giờ ngưng khẳng định chân lý về con người và định mệnh của mình", và phải biết rằng "khía cạnh cao cả nhất của phẩm giá con người nằm trong ơn gọi của con người là phải hiệp thông với Thiên Chúa."
Bùi Hữu Thư
(Nguồn: vietcatholic.net)

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang