Giáo dục đồng nghĩa có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khiếm thị
Domingos Gusmão, một người khiếm thị
34 tuổi, nỗ lực cải thiện cuộc sống cho hàng ngàn người khiếm thị ở Timor Leste
thông qua một trung tâm giáo dục do anh sáng lập cách đây tám năm.
Xuất thân từ một gia đình có uy thế,
anh là người con thứ ba trong 10 người con, trong đó có bốn người bị khiếm thị
bẩm sinh giống anh.
Gusmão tin rằng giáo dục thích hợp
là nhân tố tạo điều kiện cho người khiếm thị tự cải thiện mình và nâng cao phẩm
giá của họ. "Nhưng nó phải bắt đầu từ chính tôi. Giáo dục chính quy và
ngoài chính quy đã định hướng cho tôi và thúc đẩy tôi phục vụ tha nhân" -
anh nói.
Gusmão học bảy năm tại một trường
khiếm thị ở Jakarta, tại đây anh học rất nhiều môn trong đó có âm nhạc, vi
tính, toán học, tư vấn và mát xa. Năm 2002, anh trở về Timor Leste và tha thiết
muốn chia sẻ kiến thức với người khác.
Năm sau đó, tại một cuộc họp thượng
đỉnh quốc tế dành cho người khiếm thị ở Singapore, anh gặp hai tham dự viên có
tư tưởng và nguyện vọng giống anh. Rồi họ cùng nhau thành lập Hội Khiếm thị Đông
Timor năm 2004.
"Tổ chức này nhằm giúp người
khiếm thị ở Timor Leste, ưu tiên cho giáo dục sẽ thúc đẩy họ có thể tự đứng
vững" - anh khẳng định.
Học viên có thể học cách đọc chữ nổi
Braille và học tiếng Anh, âm nhạc và các kỹ năng sử dụng máy tính. Có một số
môn do các giáo viên ở trường cũ của anh ở Jakarta, Quỹ Mitra Netra, đến dạy.
Mặc dù Gusmão và những người đồng
sáng lập miêu tả trung tâm là ước mơ của họ, nhưng phải nói rằng trung tâm gặp
rất nhiều thách thức và chưa có nhiều tiến triển.
Vì có nhiều dự án khác thuộc loại
này, nên vấn đề chính luôn là vấn đề tài chính. Thiếu tiền tài trợ đã khiến một
trung tâm thứ hai ở Maliana, gần biên giới với Tây Timor, phải đóng cửa.
Về lương thực, trung tâm nhận gạo
thường xuyên từ phía chính phủ và nhận chi phí hàng ngày từ Tổ chức Người
khuyết tật. Ngoài ra, trung tâm còn tổ chức các buổi trình diễn văn nghệ và
nhạc sống ở các lễ cưới và các sự kiện khác để kiếm thêm thu nhập.
"Qua các cuộc trình diễn, chúng
tôi thường kiếm chưa đến 500 Mỹ kim một tháng, nhưng với số tiền đó chúng tôi
có thể mua rau, thịt, cá, xà phòng và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác" -
Gusmão cho biết.
Tòa nhà họ sử dụng ở Dili là của nhà
nước, còn máy vi tính và nhạc cụ do các nhà hảo tâm đóng góp.
Nhưng cũng có những việc rất thành
công. Alberto Aleixo, bị mù một mắt khi còn nhỏ, được huấn luyện tại trung tâm
bốn năm nay. Anh nói trung tâm đã giúp anh cải thiện rất nhiều các kỹ năng như
viết kịch bản, thơ và làm MC.
Gusmão luôn khẳng định giáo dục phải
bắt đầu từ bản thân anh; hiện nay anh đăng ký học ở hai trường đại học tại
Dili. Anh đang học tiếng Anh tại Universitas Oriental Timor Lorosae và học xã
hội học tại Instituto Superior Cristal.
"Là người sáng lập và là nhà
giáo dục, tôi cần nâng cao năng lực của mình" - anh nói.
Anh vẫn ưu tiên phát triển trung tâm
mặc dù gặp nhiều trở ngại, như anh nói: "Tôi tin Chúa đã có kế hoạch dành
cho tôi".
Thomas
Ora từ Dili Timor Leste
(Nguồn:
UCAN)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét