Bạn thân mến,
Cuộc đời của mỗi con người,
ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Nó luôn hòa quyện trong dòng chảy
cuộc đời mỗi chúng ta. Quá khứ là những gì đã qua. Hiện tại là những gì đang
có. Và tương lai là những gì đang tới. Mỗi một khoảnh khắc đều in đậm những dấu
ấn và để lại những giá trị quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Thế nhưng, chúng
ta thường dằn vặt nội tâm bởi quá khứ sai lầm? Đã mấy lần trong cuộc đời chúng
ta sống hết mình với giây phút hiện tại? Vậy, sống giây phút hiện tại nghĩa là
gì? Tại sao chúng ta phải sống với giây phút hiện tại? Và để sống hết mình với
giây phút hiện tại chúng ta cần làm gì?
Sống giây phút hiện tại là
quý trọng những gì mình đang có
Trước tiên, sống giây phút
hiện tại là biết trân quý và chấp nhận những gì mình đang có. Bởi thế, một nhà
tư tưởng đã viết như sau: “Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người bình
thường, một người không có gì quan trọng. Tôi sẽ lo bản thân tôi với chính
những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.” Thật vậy, cuộc đời
không có gì là trọn vẹn. Vì thế, những khao khát và ước muốn của chúng ta biết
chừng nào mới đủ. Chúng ta muốn có nhiều tiền, tiếng tăm và quyền lực, danh
vọng v.v… Tâm lý tự nhiên, ai cũng muốn như vậy. Thế nhưng, giá trị của con
người không hệ tại ở chỗ họ là gì, họ có những gì, nhưng họ là người sống như
thế nào? Một người bạn của tôi chia sẻ: “Hạnh phúc không phải đi tìm gì cả. Bởi
vì, hạnh phúc luôn ở trong hiện tại với những gì mình đang có. Hiện tại, mình
hài lòng với công việc bán hàng của mình. Dù lương mỗi tháng chỉ khoảng năm
triệu thôi nhưng tiền bạc muốn bao nhiêu mà cho đủ, có nhiều sẽ xài nhiều.”
Quả thật, những gì chúng ta
đang có thật đáng quý. Sống với giây phút hiện tại là biết trân trọng và hài
lòng với những gì mình đang có. Không mặc cảm bi quan. Không so sánh hơn thua.
Bởi vậy, một tác giả đã trải nghiệm: “Sự bình yên trong tâm hồn được đo lường,
xác định bởi thái độ sống của ta trong những khoảng thời gian ở hiện tại… Ta
chỉ có thể nhận được điều kỳ diệu, những niềm hạnh phúc thật sự khi sống trong
hiện tại… Do đó nên trân trọng từng giây phút mà ta đang sống.” Vậy, bạn và tôi
đã cảm nhận như thế bao giờ chưa?
Sống giây phút hiện tại là
chấp nhận mọi sự đều thay đổi và qua đi
Mọi sự trong cuộc đời này
đều thay đổi và qua đi theo quy luật của thời gian. Mỗi người của chúng ta rồi
cũng sẽ qua đi theo quy luật tất yếu của kiếp người. Tuy nhiên, chúng ta thường
sống trong quá khứ. Bạn tôi vừa mới mất cha. Anh ấy tâm sự: “Mình không ngờ
điều đó xảy ra. Cứ tưởng bệnh của cha đâu đến độ phải ra đi nhanh như thế.”
Bạn thân mến, tôi đọc được
cảm xúc đau đớn nghẹn ngào nơi anh bạn của mình. Mỗi người một hoàn cảnh. Tôi
chỉ biết khuyên anh cố gắng vượt qua. Rồi mọi sự sẽ ổn và qua đi thôi. Điều
quan trọng là vấn đề thời gian và sự kiên nhẫn chấp nhận của mỗi người. Bởi
vậy, nhà văn nổi tiếng Mark Twain đã nói: "Tôi đã từng trải qua những giây
phút tăm tối và khó khăn nhất trong cuộc đời, những điều tưởng chừng như không
bao giờ xảy ra nhưng chúng đã thật sự xảy ra với tôi. Vì thế tôi không còn ngần
ngại hay lẫn tránh điều gì nữa, cũng như không ôm chặt quá khứ hay lo nghĩ về
tương lai. Điều gì đến ắt sẽ phải đến. Hãy sống hết mình trong giây phút hiện
tại. Những nổ lực của bạn rồi sẽ đền bù xứng đáng". Vậy, chúng ta cần sống
hết mình với giây phút hiện tại như thế nào?
Sống giây phút hiện tại là
bắt đầu lại mỗi ngày
Nhà triết học hiện sinh
Kierneiger đã có câu nói trứ danh: “Hic et nunc” (Ngay lúc này và bây giờ). Vì
thế, sống giây phút hiện tại là bắt đầu lại mỗi ngày. Bắt đầu lại trong mối
tương quan với tha nhân. Bắt đầu lại trong mối tương quan với bản thân. Và bắt
đầu lại trong mối tương quan với Thiên Chúa. Điều này đã được một nhà tư tưởng
trứ danh đúc kết thành kinh nghiệm: “Cố gắng, cố gắng, nếu thất bại cố
gắng thêm một lần nữa.”
Là những Kitô hữu, chúng ta
cần bắt đầu lại mỗi ngày như thế nào? Điều này được cắm mốc trong việc bắt đầu
lại mối tương quan với Thiên Chúa. Chúa yêu chúng ta ngay giây phút hiện tại.
Chúa yêu chúng ta ngay khi chúng ta là, với những gì chúng ta đang có. Vì thế,
Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Hay Chúa đã hóa mình như
một người cha nhân hậu ôm choàng lấy người con hoang đàng trở về. Bởi vậy, Đức
cố Giáo hoàng Phaolô VI đã cảm nghiệm: “Không nhìn lại đàng sau nữa,
nhưng con vui vẻ làm bổn phận trong lúc này đây như là ý Chúa, một cách đơn sơ,
khiêm tốn, và mạnh mẽ; làm nhanh, làm tất cả, làm tốt.”
Cuối cùng, xin mượn những
lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để chúng ta tiếp tục suy nghĩ về việc sống
giây phút hiện tại cho đời mình: “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui… Mỗi
ngày tôi chọn đường mình đi… Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên… Và như thế tôi
sống vui từng ngày.”
Raphael Trần Dương Tuyển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét