Một lời mời
gọi cầu nguyện hàng ngày
ROME, ngày 5 tháng 9, 2012 (Le Monde
vu de Rome) – Bí quyết của bình an và hoan lạc theo Đức Thánh Cha Benedict XVI
là việc cầu nguyện hàng ngày.
Đức Thánh Cha đã tiếp tục các bài
giảng về giáo lý về việc cầu nguyện ngày thứ tư, 5 tháng 9, ngày trích dẫn sách
Khải Huyền, trong buổi triều kiến tại Sảnh Đường Gioan Phaolô II ở Vatican.
Đức Thánh Cha Benedict XVI giải
thích bằng tiếng Pháp là "nếu chúng ta càng cầu nguyện thường xuyên và sốt
sắng, chúng ta càng kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô, để Người thực sự bước vào
đời sống chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui và sự bình an."
Nhưng việc cầu nguyện cho chúng ta
nếm được mùi cầu nguyện nhiều hơn để hiểu biết Chúa Kitô, vì Người truyền thông
cho kẻ cầu nguyện "sự thanh thản", "niềm hy vọng", và
"sức mạnh": "Chúng ta càng hiểu biết, yêu mến và bước theo Chúa
Giêsu, thì chúng ta càng cảm thấy nhu cầu cần ngưng nghỉ để cầu nguyện với
Người, để lãnh nhận sự thanh bình, niềm hy vọng và sức mạnh trong đời
sống."
Đọc lại sách Khải Huyền của Thánh
Gioan, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh là kinh nguyện này thoạt đầu là "việc
lắng nghe" Chúa nói với chúng ta, và phải là một kinh nguyện ngợi khen
Thiên Chúa vì ban cho chúng ta tình yêu, vì Chúa Giêsu Kitô đã đem lại sức
mạnh, niềm hy vọng và sự cứu rỗi cho chúng ta."
Chính việc lắng nghe này có kết quả
là nhận thức được sự hiện diện của Chúa Kitô trong đời sống chúng ta và trong
lịch sử, sự hiện diện này nâng đỡ chúng ta, hướng dẫn và ban cho chúng ta một
niềm hy vọng lớn lao. Đó là nhựa sống nuôi dưỡng đời sống Kitô một cách chân
chính."
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh về các
hoa quả khác của việc cầu nguyện là "sự hoán cải" và "tình
yêu": "Trong sứ điệp của Thánh Gioan, ngài khẳng định rằng phải lắng
nghe những gì Thần Khí nói, và dấn thân kiên trì trên con đường hoán cải và
tình yêu!"
Bùi
Hữu Thư
(Nguồn:
vietcatholic.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét