HOA
TRÁI MÙA HÈ CỦA SINH VIÊN
CÔNG GIÁO TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
CÔNG GIÁO TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI
Có thể nói rằng
mùa hè 2003 của sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội là một mùa hè đầy hoa
trái. Với khẩu hiệu: Mùa hè 2003 - mùa hè của sự hiệp nhất, yêu thương, bác ái
và tình nguyện. Ban mục vụ Giới trẻ Hà Nội nói chung và các sinh viên Tổng Giáo
phận Hà Nội nói riêng đã biến mùa hè 2003 này thành một mùa hè đầy Giêsu, đầy
thành phần.
Chỉ tính riêng
trong đợt tuyển sinh nóng bỏng vừa qua, các bạn sinh viên Hà Nội đã lập một kỳ
tích trong việc đưa đón, lo chỗ ăn ở và phần nào kinh phí cho gần 200 em học
sinh từ một số các tỉnh đến Hà Nội thi tuyển vào Đại học, Cao đẳng. Với nguồn
vốn hỗ trợ là 7 triệu đồng và hơn 1 triệu từ các em đóng góp, các bạn sinh viên
Hải Hà đã tự tổ chức từ khâu liên lạc với các Cha xứ để nắm quân số các học
sinh (gồm cả công giáo và không công giáo), tổ chức thuê xe, liên hệ chỗ ăn ở
trên Hà Nội, đưa đón đi thi, tổ chức cho các em tham quan Hà Nội và đưa trả các
em về tận nhà an toàn.
Bên cạnh đó, sinh
viên Hà Nội còn sôi nổi với phong trào dạy cho học sinh yếu ở nội thành và một
số nơi cách Hà Nội chừng 20km. Có đủ các cấp, học sinh từ lớp 1 đến 12, tổng số
đã lên tới hơn 100 em và kinh phí hỗ trợ chỉ vẻn vẹn có 1.000.000đ. Các bạn trẻ
tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và các hoạt động ngoại khóa cho các em. Nhằm
tạo cho các em 1 sân chơi hữu ích trong hè nhưng vẫn bảo đảm bổ sung đủ kiến
thức để theo kịp các bạn đồng lứa khi bước vào năm học mới.
Chương trình
quyên góp ủng hộ người nghèo ở Lạng Sơn, Thanh Hóa... của các bạn sinh viên
Tổng Giáo phận Hà Nội cũng đã được hơn 500 bộ quần áo, chưa kể sách vở, bút,
mũ, giầy dép, áo mưa mà có công thuộc về những bạn sinh viên công giáo Nam
Định....
Nhưng có lẽ đáng
kể nhất phải là công trình xây dựng căn nhà tình nghĩa cho cụ Hà Diệu Huyên 87
tuổi ở Bản Thí - Tỉnh Lạng Sơn, cụ là người dân tộc Tày, nhiều năm tham gia
kháng chiến nên không có vợ con gì bây giờ không nơi lương tựa và chỉ trông vào
sự trợ giúp của nhà nước hàng tháng với số tiền là 47.000đ/tháng. Căn nhà chỉ
xây hết khoảng gần 2 triệu nhưng do chính tay các bạn sinh viên tự làm. Nói như
anh Vinh - Phó Ban Thường trực -BMVGT Hà Nội: "Lần đầu tiên trong đời tôi
biết trộn vữa, xây tường...", các bạn đã làm nên 1 căn nhà ấm áp nghĩa tình
bằng chính ngọn lửa nhiệt huyết trong tim mình.
Điểm sơ một số
hoạt động trong hè 2003, cảm tạ Thiên Chúa đã sử dụng bàn tay, khối óc và trái
tim các bạn trẻ, sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Hà Nội để nổi thêm lửa cho
đời, và cảm ơn các bạn trẻ Hà Nội đã không ngại khó khăn thả mình theo những
cuộc vui của mùa hạ mà đem hết sức trẻ dâng tặng cho đời nhiều hoa trái ngọt
ngào.
BỒ CÔNG
ANH
GIỚI TRẺ TIN YÊU
ABBA –
Gialai
Sau 3 ngày tĩnh
tâm hết sức sốt sắng, ngày 31.07.2003 tại giáo xứ Phú Nhơn đã diễn ra buổi lễ đặc
biệt mừng bổn mạng giới trẻ Pleikly – Thánh Alphonso. Được biết Thánh Anphonso
là do các bạn trẻ ở đây tự chọn và xin cho mình. Bổn Mạng Anphonso, giới trẻ ở
đây chọn đã được 3 năm. Cứ mỗi năm lại có 3 ngày tĩnh tâm để mừng lễ bổn mạng.
Và cũng không phải ngẫu nhiên mà một vị Thánh sống cho, sồng hết cho người
nghèo lại được chọn.
Hơn 350 các em
nhỏ và các bạn trẻ từ 3 giáo xứ lớn Phú Nhơn, Phú Quang và Mỹ Thạch đã cùng hân
hoan đón buổi tĩnh nguyện mang đậm bản sắc J’rai này. Đúng 3 giờ chiều, sôi
động với những sinh hoạt tập thể, không khí cả nhà nguyện trào dâng sức trẻ
mãnh liệt. 2 tiếng đồng hồ sau tất cả cùng tham dự bữa chiều tại sân giáo xứ.
19 giờ, trong ánh
lửa bập bùng và tiếng kồng chiêng rộn ràng, hơn 50% các bạn trẻ J’rai trong lễ
phục truyền thống của dân tộc mình đã tụ tập vòng tròn quanh đống lửa. Cùng với
Ama của mình, họ cùng nhau cầu nguyện, dâng lên của những tâm tình, những cảm
tạ Thiên Chúa. Điều đặc biệt là vị Ama này là người Kinh, đã sống chung rất
lâu, rất yêu mến và hoà đồng với người J’rai nên được người J’rai kính trọng
gọi là Ama. Các bạn trẻ còn lại cũng như bị cuốn theo tiếng hát du dương của
các bạn J’rai trong tiếng kồng chiêng khi trầm, khi bổng, khi đưa các bạn đến
với không khí lễ hội, khi đưa mọi người vút lên cao trong bầu khí trang nghiêm.
Vòng tay J’rai và vòng tay người Kinh như đang xích lại gần, gần thêm, thân
thiết và nồng hậu, tay trong tay cùng bước với "xoan" nhịp nhàng.
Buổi lễ đã diễn ra quây quần hát múa bằng tiếng J’rai bên đống lửa lớn, vị Ama
người Kinh đứng giữa mà không phải là làm theo dạng trên sân khấu. Đây chính là
mục tiêu chính thứ nhất của ngày hội, ban tổ chức muốn phục hồi nét văn hóa của
cộng đồng Giarai.
Lễ bổn mạng đã
diễn ra như một ngày hội có ý nghĩa thật sự vì ở đây người J’rai ít có những lễ
hội vui chơi. Chính đây là mục tiêu thứ hai trong chương trình của ban tổ chức.
Trong văn hóa của người J’rai không có Tết, chỉ có lễ hội Đầu mùa và lễ hội Mồ
mả, sinh hoạt trong các ngày hội lễ của họ là đánh bài và uống rượu.
Điểm nổi bật nhất
của buổi tĩnh nguyện này, đã khắc vào tâm trí các bạn trẻ miền xuôi đến tham dự
đó là một buổi tĩnh nguyện đặc biệt, được tiến hành với 70% là tiếng J’rai mang
âm hưởng hào hùng và linh thiêng. Núi rừng như đang cùng cất tiếng ca ngợi, tạ
ơn Thiên Chúa.
Được biết ở vùng
Tây Nguyên này có 25 địa phận, nhưng địa phận Pleikly này có sức sống truyền
giáo rất mạnh. Con số được Thanh Tẩy là vài ngàn / năm. Mùa Phục Sinh vừa rồi
số người được Thanh Tẩy là 1000 người.
*****
Ngày 1.8.2003, từ
4 giờ sáng, hơn 3.000 bạn trẻ và giáo dân từ 86 buôn làng thuộc Plei Chuet,
Pleikly và Ayunp Ba đã tụ tập về dự lễ đặt viên đá đầu tiên nhà thờ Plei Chuet
và mừng bổn mạng giới trẻ Thánh Alphonso giáo xứ Plei Chuet. Được biết ngoài
giáo xứ lớn là Pleikly (Phú Nhơn), thì 2 giáo xứ lớn khác là Iahrũ (Phú Quang)
và Pleitot (Mỹ Thạch) giới trẻ cũng chọn Thánh Anphonso làm bổn mạng cho mình.
Trong cơn mưa rả
rích của núi rừng Tây Nguyên, tiếng kồng chiêng của Pleikly, Plei Chuet, Cheo
Reo và tiếng đàn Tơrưng gióng lên như thôi thúc, như mời gọi tha thiết. Đúng 7
giờ, khu vực sân giáo xứ đã sáng lên rực rỡ với những sắc màu của áo, của váy,
của dù… Tất cả mọi người kể cả người J’rai và người Kinh đều hướng về lễ đài
hát theo những khúc ca hào hùng trầm bổng bằng ngôn ngữ J’rai để chào đón Đức
Giám Mục tổng địa phận Kontum, cha giám tỉnh DCCT, các đại biểu của tỉnh, cha
chánh xứ giáo xứ Plei Chuet và gần 20 quý cha, các quý thầy, quý sơ cùng về đây
dâng lễ.
Sau nghi thức làm
phép đất thánh, đặt viên đá đầu tiên bên dưới chân cây nêu mang biểu trưng của
người J’rai, Thánh lễ đã được cử hành long trọng và sốt sắng bằng song ngữ
tiếng J’rai và tiếng Kinh trong tâm tình hiệp thông và cảm tạ của hết thảy mọi
người. Như Đức Tổng giáo phận Kontum nói: "Cảm tạ Chúa vì người Plei
Chuet, người anh em của chúng con bắt đầu đi vào giai đoạn mới, chẳng bao lâu
nữa họ sẽ có một nơi chính thức để thờ phượng Chúa cách xứng đáng".
Sau Thánh Lễ, mọi
người còn được thưởng thức những món đặc sản mang đậm chất J’rai và được nấu
theo đúng phong cách Tây Nguyên… Bên ghè rượu cần, tất cả quây quần như một gia
đình của con một Cha.
Tạ ơn Thiên Chúa
đã ban cho chúng ta được thêm một cơ hội để được chung vui với nhau và được hát
khen ca tụng danh Ngài.
PV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét