Quý bạn đọc ABBA
thân mến!
Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới, từ 23 – 28.07.2002, chuẩn bị khai mạc. Hầu hết các bạn trẻ khắp thế
giới đều đang hướng về Toronto, thành phố lớn nhất nước Canada, nơi Đại Hội
Giới Trẻ diễn ra.
ABBA mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các bạn trẻ tham dự Đại Hội lần này. Mến chúc các bạn trẻ tìm thấy sự hào hứng, niềm vui và niềm hạnh phúc nơi Đại Hội. Chúc các bạn gặp được Chúa Giêsu, đón nhận và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu làm hành trang vững chắc vào đời, để mạnh dạn tiến bước sâu hơn vào ngàn năm thứ ba.
ABBA mến gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả các bạn trẻ tham dự Đại Hội lần này. Mến chúc các bạn trẻ tìm thấy sự hào hứng, niềm vui và niềm hạnh phúc nơi Đại Hội. Chúc các bạn gặp được Chúa Giêsu, đón nhận và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu làm hành trang vững chắc vào đời, để mạnh dạn tiến bước sâu hơn vào ngàn năm thứ ba.
Xin chào và hẹn
gặp lại các bạn sau đại hội với những bài cảm nhận và chia sẻ tâm tình cùng
những bạn trẻ khắp không được diễm phúc tham dự Đại Hội như các bạn!
Thân ái, ABBA –
CHA Ơi.
HÃY LÀ
MUỐI VÀ LÀ ÁNH SÁNG
Quý độc giả thân
mến,
Chúa Giê-su chưa
từng là một sinh viên đại học Tổng Hợp làm luận văn tốt nghiệp về khoa Hóa,
nhưng Ngài thuyết trình về Muối hay quá, đúng quá. Muối là một chất có khả năng
tạo ra những biến đổi hóa học có lợi cho đời sống con người. Cứ thấy đồng bào
dân tộc ở các vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, họ quý Muối, khát Muối như thế nào thì
mới thấm thía: "Chính anh em là Muối cho đời. Nhưng Muối mà lại nhạt thì
lấy gì mà muối cho nó mặn lại ? Muối ấy đã thành vô dụng, chỉ còn việc đổ ra
ngoài đường cho người ta chà đạp lên mà thôi!"
Chúa Giê-su cũng
không hề là một nhà nghiên cứu trẻ của Viện Vật Lý, nhưng Ngài phân tích về
hiệu quả va đập của các hạt tạo ra nhiệt lượng và Ánh Sáng sao mà tài tình thu
hút đến thế. Cứ ngẫm nghĩ rằng một ngày cuộc sống ta không có ánh mặt trời, một
đêm thành phố ta bị cúp điện thì mới thấy xúc cảm: "Chính anh em là ánh
sáng cho cuộc đời... Chẳng có ai thắp đèn rồi lại đặt bên dưới đáy thùng, nhưng
người ta đặt trên đế cao để nó soi sáng cho mọi người trong nhà!"
Muối và Ánh Sáng
mà đem gửi gắm cho Giới Trẻ thì còn gì bằng? Tuyệt vời! Hơi bị... đánh động!
Có người trẻ nào
mà chẳng muốn mình được mặn mà. Không phải chỉ là thứ duyên sắc mặn mòi của các
bạn gái, cũng không phải chỉ là tính lăn xả, xúc tác, chinh phục thị trường
nhanh và rộng của các bạn trai trong chuyện mưu sinh. Hơn thế nhiều, đó là cái
mặn của năng động nhân bản, cái mặn của thao thức tâm linh, cái mặn của Tình
Yêu đem trao...
Có người trẻ nào
mà lại không muốn mình tỏa sáng. Đừng lầm với thứ ánh sáng đèn Follow của sân
khấu biểu diễn thời trang hoặc ca nhạc tạp kỹ, màn buông thì chỉ còn những lớp
phấn son giả tạo phải gột rửa. Đừng ngộ nhận với thứ ánh sáng của những siêu
sao bóng đá, tiếng còi vừa ré lên đã phải gục đầu khóc ngay trên sân cỏ vì thất
bại chua cay. Ở đây là Ánh Sáng của nhân cách, của tâm hồn hướng thượng và vị
tha cơ!
Muối rất rẻ,
không khó mua. Ánh Sáng có khi chỉ le lói từ một que diêm thôi. Thế nhưng, Muối
đem trải, đem ướp và Ánh sáng đem thắp lên, chụm lại và giơ cao lên, thì Muối
ấy làm cho vị đời thêm mặn, thêm dễ thương và Ánh Sáng ấy làm cho sắc mầu của
cuộc sống bừng lên rực rỡ.
Những Ngày Giới
Trẻ Thế Giới lần thứ 17 sắp mở ra. Việt Nam được một nhóm mười mấy bạn trẻ bay
sang Canada tham dự, nghĩ mà vui vui, rồi nghĩ lại thấy chẳng thấm tháp hiệu
quả gì. Nhưng thực tế hơn, hàng trăm ngàn bạn trẻ Công Giáo Việt Nam chúng ta
chẳng có gì phải tiếc là mình không được tận mắt chứng kiến biển người thắp nến
quây quần bên vị Cha đã quá già mà vẫn trẻ trung, và được tận tai nghe những âm
vang rộn rã, tự môi miệng được hát bài ca của Đại Hội. Chúng ta còn bao nhiêu
là việc để làm, làm mà cứ như chơi đùa, mà là chơi hết mình trên một thứ
"sân chơi" riêng của mình mà chẳng cần ai phải cấp passe-port!
Đó là chuyện tải
Muối vào những giảng đường đại học hơi bị nhạt nhẽo buồn ngủ trong niên khóa
mới, vào những ký túc xá chen chúc những mảnh đời trẻ chưa tìm được lý tưởng
phục vụ, vào cả những sàn nhảy đang rung lên bần bật vì rượu bia và "thuốc
lắc"... Đó là chuyện rọi Ánh Sáng vào những lớp học Tình Thương mùa hè ở
những vùng ven, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có điện tải về, vào những căn nhà mở
dành cho trẻ em đường phố, vào cả những ngõ hẻm mập mờ tụm năm tụ bảy để chích
choác Ma Túy...
Bạn trẻ chúng
mình đâu có sợ thất nghiệp, miễn là Muối còn mặn và Đèn còn sáng!
Lm. LÊ QUANG UY,
DCCT (Trích bài từ Lời Ngỏ EPHATA số 70)
MUỐI
GIỮA ĐỜI – ÁNH SÁNG GIỮA TRẦN GIAN
Nói chung là con
người, nói riêng là dân tộc Việt Nam khi chúng ta đề cập đến muối và ánh sáng
thì ai cũng biết đến. Đặc biệt ở Việt Nam, khi chúng ta đến vùng cao nguyên, ở
đó người ta không những biết muối và ánh sáng mà họ còn cần muối và ánh sáng
trong cuộc sống. Tại sao vậy? Vì những nơi ấy thuộc vùng sâu vùng xa (xét theo
địa dư) của đất nước. Nên những nơi ấy thiếu thốn đủ điều (từ nhu cầu sống tự
nhiên lẫn cuộc sống đức tin). Từ cuộc sống tự nhiên của con người làm cho tôi
liên tưởng đến câu nói của Chúa Giêsu "Các con là muối cho đời và là ánh
sáng giữa trần gian" (Mt 5,13-14).
Là người Kitô hữu
nói chung, nói riêng là bạn trẻ chúng ta ít nhiều cũng nghe qua đôi lần về câu
nói ấy. Khi chúng ta mới nghe qua chắc chúng ta cho là rất xa lạ đối với chúng
ta ngày nay bởi vì câu nói của Chúa Giêsu được nói vào khoảng năm 30-33 mà nay
là năm 2002. khoảng cách thời gian thật là xa! Nếu như chúng ta dựa vào thời
gian. Nhưng chúng ta dừng chân lại trong niềm tin thì ta lại thấy câu nói ấy
rất gần chúng ta, không những nó gần mà nó lại ngay bên cạnh chúng ta. Chẳng
hạn: nhìn vào chữ "là" (xin phép được méo mó nghề nghiệp) ta thấy
chia ở hiện tại chứ không phải ở thì quá khứ. Vậy có nghĩa câu nói ấy ngay bên
cạnh ta không? – Khi ta đứng trước câu ấy thì mỗi người chúng ta hãy tự trả lời
và có trách nhiệm về chính mình.
Mặt khác, đứng
trước câu nói ấy chắc trong chúng ta, ai cũng lúng túng và hoảng sợ: mình phải
làm gì để thành muối và thành ánh sáng, mình phải là loại muối nào (hay là ánh
sáng của đuôi đom đóm)? Có nhiều loại muối, có nhiều loại ánh sáng. Hình như
muối nào, ánh sáng nào cũng bị lu mờ theo thời gian. Chỉ có một loại muối và
một ánh sáng không bị phai một theo thời gian đó là loại muối và ánh sáng đó
được xuất phát từ tình yêu, tình thương. Một tình yêu đã được chuyển thông cho
nhau đều được xuất phát từ cung lòng Cha: như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai
anh em đến với đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt. Bên cạnh đó, thánh Phaolô
đã nói: khốn cho ai không đi rao Tin Mừng, ví lúc đó chính chúng ta đã ngủ mê
Bí Tích Rửa Tội và cầm tù Chúa Thánh Thần nơi Bí Tích Thêm Sức.
Như vậy, mỗi
người chúng ta dù ở địa vị nào, hay ở đâu chúng ta phải ý thức: chúng ta đã
chết và sống lại cùng với Đức Kitô và cùng hưởng một tình yêu mà tình yêu ấy
lại được ướp một thứ muối và ánh sáng từ cùng lòng Cha. Vậy ta hãy đem chia sẻ
và hiệp thông cùng với những người anh em xung quanh qua lời nói và cử chỉ của
mình…
Một độc giả ABBA
CHUẨN BỊ
NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ:
TUỔI TRẺ VÀ ĐỨC TIN TRONG THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA
TUỔI TRẺ VÀ ĐỨC TIN TRONG THIÊN NIÊN KỶ THỨ BA
Đại Hội Giới Trẻ
Thế Giới quả thực là một Biến Cố vĩ đại, một món quà tặng cho nhân loại nói
chung và cho Hội Thánh Chúa Kitô nói riêng, đúng như nhận định của Đức Giám mục
Rylko, thư ký của Hội đồng Giáo hoàng đặc tránh về giáo dân, một người trong
ban tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2000:
"Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới là một quà tặng mà Đại Năm Thánh mang lại cho Hội Thánh, cho
nhân loại, cho chính những người trẻ. Đó là một biến cố thể hiện sự hợp tác
giữa Thiên Chúa, hiện diện cách đặc biệt trong Năm Thánh, và người trẻ, những
người đã đáp lại với niềm hăng say. Ngày Quốc tế Giới trẻ là một dấu chỉ vĩ đại
về cả Hội Thánh hiện diện nơi người trẻ của mình, một dầu chỉ về sự trẻ trung
của Hội Thánh. Ngày Quốc tế Giới trẻ là một phản chiếu của Hội Thánh, qua đó
Hội Thánh tỏ cho thế giới thấy rằng Hội Thánh luôn tươi trẻ, luôn luôn mới,
giống như sứ điệp Hội Thánh mang trong mình: Đức Giêsu Kitô luôn mãi là một;
lời Người không bao giờ ra vô hiệu, lời đó sinh hoa trái trong mọi thế hệ. Đó
là một dấu chỉ thời đại lớn lao: người trẻ đã cho thấy rằng họ được lôi cuốn về
với Hội Thánh."
Thiên Chúa đã ban
cho nhân loại, cho Hội Thánh, cho mỗi cộng đoàn trong Năm Toàn Xá 2000 này một
lời mời gọi và một dấu chỉ rõ rệt: một thế hệ mới đang lớn lên, một thế hệ đi
tìm kiếm Thiên Chúa, và đã gặp được Chúa, những người trẻ xem Hội Thánh như
ngôi nhà của mình và nhìn Đức Gioan Phaolô II như là vị hướng dẫn thiêng liêng
mà họ yêu mến và tin tưởng.
Nếu nhìn vào giới
trẻ hôm nay với những hình ảnh đồi trụy, nghiện ngập, ma túy, phạm pháp, chúng
ta những bậc phụ huynh, những người có trách nhiệm giáo dục thường tỏ ra bi
quan và không hy vọng nhiều nơi giới trẻ.
Nhưng hơn hai
triệu bạn trẻ trong những ngày qua đã gửi cho toàn thế giới và mỗi người chúng
ta những bài học cần ghi tâm:
1. Giới trẻ khát
khao Thiên Chúa, khát vọng lý tưởng, sẵn sàng dấn thân cho công lý.
2. Giới trẻ say sưa cầu nguyện và học hỏi giáo lý.
3. Giới trẻ biết sám hối canh tân theo tinh thần của Năm Toàn Xá khi đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải.
4. Giớ trẻ chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi sống thánh thiện của Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha hằng lập đi lập lại cách minh bạch.
5. Giới trẻ yêu mến Hội Thánh và sẵn sàng cộng tác xây dựng Hội Thánh. Giới trẻ ý thức trách nhiệm của mình trong xã hội và trong Hội Thánh.
6. Giới trẻ sống đạo một cách vui tươi, sống đức tin một cách chân tình và hăng say làm chứng tá cho Thiên Chúa.
7. Giới trẻ khao khát góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, công bình.
2. Giới trẻ say sưa cầu nguyện và học hỏi giáo lý.
3. Giới trẻ biết sám hối canh tân theo tinh thần của Năm Toàn Xá khi đến lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải.
4. Giớ trẻ chấp nhận hy sinh, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi sống thánh thiện của Chúa Kitô mà Đức Thánh Cha hằng lập đi lập lại cách minh bạch.
5. Giới trẻ yêu mến Hội Thánh và sẵn sàng cộng tác xây dựng Hội Thánh. Giới trẻ ý thức trách nhiệm của mình trong xã hội và trong Hội Thánh.
6. Giới trẻ sống đạo một cách vui tươi, sống đức tin một cách chân tình và hăng say làm chứng tá cho Thiên Chúa.
7. Giới trẻ khao khát góp phần xây dựng một thế giới yêu thương, công bình.
Trách nhiệm của
chúng ta, trong nhiệm vụ làm cha làm mẹ, là những vị hướng dẫn giáo dục các bạn
trẻ, là những người chăm sóc mục vụ cho giới trẻ, chúng ta cần phải theo gương
Vị Cha Chung để giúp đỡ người trẻ mở rộng cõi lòng cho Đức Giêsu Kitô trong Sự
thật và trong yêu thương, đúng như nhà báo Bernardo Cervellera (Fides
16.8.2002) đã bình luận:
"Đức Giáo
Hoàng có một mục tiêu: giúp mọi người có được sự gặp gỡ cá vị với Đức Giêsu
Kitô, và đó cũng là mục tiêu của các giám mục, hồng y, nhà giáo dục, những
người giáo dân dấn thân. Đã quá lâu rồi đức tin chỉ được xem như một số luật lệ
phải giữ, một loạt những giá trị cần giữ gìn và khá đòi hỏi, nhưng không phải
là một thể thức sống."
LM STÊPHANÔ BÙI THƯỢNG
LƯU
QUỲNH HOA chuyển
bài (từ VietCatholic News 17/7/2002)
NGÀY GIỚI
TRẺ THẾ GIỚI 2002:
MỘT KHỞI ĐIỂM MỚI CỦA HÀNH TRÌNH THẬP GIÁ CHO GIỚI TRẺ
MỘT KHỞI ĐIỂM MỚI CỦA HÀNH TRÌNH THẬP GIÁ CHO GIỚI TRẺ
Mỗi lần Ngày Giới
Trẻ Thế Giới được cử hành là mỗi lần người trẻ chúng ta được nhắc nhở cho bạn
rằng, chúng ta là người môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta đang muốn tiếp tục đi
theo Người, nghĩa là chúng ta đang muốn sẵn lòng vác thập giá cuộc đời. Cuộc
hành trình vào đời của bạn chính là cuộc hành trình nối tiếp cuộc hành trình
thập giá của Đức Giêsu. Chúng ta không có một con đường nào khác ngoài con
đường này để đi đến vinh quang bất diệt đời sau.
Có thế có những
người nhìn bạn hành trình vào đời mà lại đeo trên ngực một tượng ảnh thánh giá,
và trong tâm tư sẵn lòng vác trên vai cây thập giá, thì nghĩ rằng bạn quả là
một người bạn trẻ vừa cố xưa và vừa thấy không phấn khởi gì, vì nó gợi lên ý
nghĩa tang thương, buồn thảm và chết chóc. Nhưng thưa bạn, nếu bạn muốn cho
việc bước vào đời của bạn mang trọn ý nghĩa vào đời của Đức Giêsu, trong chiếc
ba-lô hành trang của bạn không thể thiếu cây thập giá này, vì nếu không có cây
thập giá này, Đức Giêsu đã không thực hiện được sứ mệnh Chúa Cha trao phó cho
Ngài khi Ngài bước vào đời cách đây hơn 2000 năm. Và cũng nhờ cây thập giá này,
Đức Giêsu đã đem lại vinh quang bất diệt và sự chiến thắng khải hoàn cho Ngài
và cho những ai được Ngài cứu độ. Người ta chỉ đạt tới vinh quang qua thập giá!
Vì vậy, chọn thập
giá làm hành trang vào đời, không những là không cổ hũ chút nào, mà còn rất
hiện đại. Bạn xem, khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tổ chức những Ngày Đại Hội
Giới Trẻ Thế Giới tại địa phương, ngài đã chọn ngày Chúa Nhật Lễ Lá, ngày đầu
tiên trong tuần tưởng niệm mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm thương khó và khổ nạn
của Đức Giêsu, để các bạn trẻ cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới mỗi năm. Ngài đã
chọn ngày đó mà không chọn một ngày nào khác. Và, tại Rôma, vào ngày Chúa Nhật
Lễ Lá 31/3/1996, ngài đã cắt nghĩa lý do tại sao ngài chọn ngày đó như sau:
"Theo một
nghĩa nào đó, có thể nói rằng, Ngày Giới Trẻ khởi sự như thế ngay từ ban đầu,
mà ngày chúng ta đang tưởng nhớ như hôm nay đây, khi thành phần trẻ ở
Giêrusalem tiến lên gặp gỡ Đức Kitô, khi Người, với dáng dấp một Đấng hiền lành
và khiêm tốn, cưỡi trên lưng lừa tiến vào thánh thánh, theo như lời tiên tri
Gia-ca-ri-a đã chép (x. 9,9). Họ đến chào mừng và tiếp đón Người bằng những lời
thánh vịnh: ‘Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến…’ (Tv 117/118,26). Đó là lý
do tại sao giới trẻ hằng năm trở lại với ngày hội này, ngày hội bắt nguồn từ
lòng nhiệt thành không thể đè nén của mình với Chúa Giêsu cũng như đối với Phúc
Âm của Người. Trong phụng vụ của Chúa Nhật Lễ Lá, giới trẻ đảm nhận một vai chủ
động, như ‘các con trẻ ở Giêrusalem’, thành phần chào đón Đức Kitô Vua. Những
người trẻ này tay cầm những nhành lá ô-liu, miệng lớn tiếng tung hô Chúa: ‘Chúc
tụng Chúa trên nơi cao thẳm’.
Ôm nhận thánh giá
và chuyền tay nhau cây thánh giá trong ngày này là một cử chỉ rất hào hùng. Nó
như thể nói lên rằng: Lạy Chúa, chúng con không muốn chỉ ở với Chúa vào lúc
những tiếng hoan hô vạn tuế được vang lên, nhưng mà còn muốn bước theo Chúa
trên con đường thánh giá, với ơn Chúa giúp, như Mẹ Maria, Mẹ của Chúa và cũng
là Mẹ của chúng con, và như Tông đồ Gioan. Ôi lạy Chúa, đúng thế, vì ‘Chúa có
những lời ban sự sống đời đời’ (Ga 6,68), và chúng con tin rằng, thánh giá của
Chúa đích thực là lời sự sống, sự sống đời đời!"
Như vậy, người
bạn trẻ cần nhìn thấy trước hành trình bạn đang bước vào không phải chỉ là một
con đường trải đầy thảm đẹp và hoa tươi, nhưng còn là một con đường gồ ghề đầy
sỏi đá, nếu quả thực bạn muốn định hướng vào đời của bạn mang đầy đủ các chiều
kích Kitô.
Thật vậy, khi
chọn chúng ta, thánh hiến chúng ta và sai chúng ta vào đời, Đức Giêsu
"không hứa gươm giáo, bạc tiền hay quyền lực, cũng không hứa điều gì khác
như phương tiện truyền thông xã hội vốn thu hút con người thời nay. Nhưng thay
vào đó, Ngài ban cho các con bình an và chân lý. Ngài sai các con đi với một sứ
điệp đầy uy quyền về mầu nhiệm vượt qua của Ngài, với sự thật về thập giá và sự
phục sinh của Ngài. Đó là tất cả những gì Ngài ban cho các con, và đó cũng là
tất cả những gì các con cần. Phần ân sủng và sự thật này sẽ phát sinh lòng can
đảm. Theo Đức Kitô bao giờ cũng đòi hỏi lòng can đảm…"
Tuy nhiên, thập
giá đau thương màu huyết dụ cũng chỉ là một thoáng qua trong cuộc đời ngắn ngủi
thôi, thưa bạn, vì đằng sau cậy thập giá màu huyết dụ này là vinh quang bất
diệt, là niềm hạnh phúc miên trường mà thánh Phaolô nói rằng, đau khổ đời này
không thể sánh được với những vinh quang mà chúng ta sẽ lãnh nhận được ở đời
sau. Đây là bức tranh tuyệt vời của công việc cứu độ và của ý nghĩa cuộc đời.
Đó là một bức tranh chứa chan màu hy vọng mà người họa sĩ trẻ tuổi Giêsu, đã
họa cách đây 2000 năm khi còn rất trẻ, chỉ mới 33 tuổi, bằng trọn vẹn những màu
sắc phong phú trong hành trình cuộc đời mình, từ khi bước vào đời đến khi từ
giã cõi đời phù du này. Ý nghĩa bức tranh ấy phải làm phấn chấn bạn trên hành
trình vào đời của mình, nên bạn đừng ngần ngại, nhưng hãy vui say bước đi vào
đời với cây thập giá trên vai. Khi nào bạn thấy đôi vai bạn nhẹ nhõm, khi đó
bức tranh cứu độ đó trong trong cuộc đời của bạn cũng nhạt nhòa đi màu hy vọng.
Ước mong sao cuộc
hội ngộ vĩ đại của các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới tựu về Toronto sẽ khích
lệ bạn và gia tăng nguồn sinh khí mời cho bạn, để bạn tiếp tục vui say và can
đảm bước tới trên hành trình thập giá với Đức Kitô. Cũng như mọi năm, năm nay
nghi thức cung nghinh và chuyển trao thập giá cũng sẽ được cử hành, để tiếp tục
nó lên rằng, Thập giá, dấu chỉ ơn cứu độ của thế giới, sẽ tiếp tục được trao
vào tay bạn, ngay tại thời gian khởi đầu Kỷ Nguyên Mới này. Đây là một mốc điểm
mới đặc biệt cho người bạn trẻ trên hành trình đức tin của mình.
Nguyện xin Mẹ
Maria, Đấng luôn đồng hành trên đường thập giá với Đức Giêsu, luôn ở bên cạnh
bạn để giúp bạn và nâng đỡ bạn từng bước trên hành trình thập giá này trong
Ngàn Năm Mới vừa khởi đầu.
LM JOHN TRẦN ANH THƯ, CSJB
QUỲNH HOA chuyển
bài (từ VietCatholic News 17/7/2002)
LOGO CỦA NGÀY
GIỚI TRẺ THẾ GIỚI XVII
Biểu Tượng của
Ngày Giới Trẻ Thế giới 2002 gồm có bốn yếu tố, tượng trưng nơi chốn, các quan
khách, các người tham dự và tinh thần đoàn kết quốc tế của các bạn trẻ công
giáo và cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha tại đất nước Canada, vùng Bắc Mỹ, từ
ngày 18 đến ngày 28.7.2002.
1. Vòng tròn vàng
tượng trưng giới trẻ đáp lời mời của Đức Thánh Cha, tham dự JMJ 2002.
2. Thánh Giá màu
trắng tượng trưng sự hiện diện của Đức Giê-su Ki-tô. Chính Ngài là Đấng mà các
tham dự viên tìm đến gặp gỡ. Đó là lý do nền tảng cho cuộc hành hương này (hành
trình thiêng liêng), chứ không nhằm một cuộc hành trình du lịch.
Khách hành hương
cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Hội Thánh và trong mỗi tham dự
viên. Mẫu hình Thánh Giá mô phỏng theo thánh giá mục tử của Đức Thánh Cha Gioan
Phao-lô II. Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2002 là biến cố làm rung động cả nước
Canada. Vì vậy có hai biểu tượng diễn tả thực tế đó.
3. Trước tiên,
mảng màu xanh da trời trên cao tượng trưng các đại dương của Canada. Ba cạnh để
mở tượng trưng cho việc các đại dương bao bọc ba phần tư đất nước Canada: Thái
Bình Dương phía tây, Bắc Băng Dương phía Bắc và Đại Tây Dương phía Đông. Trên
các bờ của các đại dương này, các vị truyền giáo đã dựng lên cây thánh giá như
dấu chỉ Đức Tin các ngài mang đến.
4. Yếu tố thứ tư
là chiếc lá cây thích (maple – érable), màu đỏ, biểu tượng quốc kỳ Canada. Nó
ôm trọn biểu tượng chỉ về các tham dự viên, gợi lên ý nghĩa lòng hiếu khách
nồng ấm dành cho các người nước ngoài. Màu sắc: Bốn màu của Logo gồm ba màu
vàng, đỏ, xanh lơ và màu trắng tương đương với những màu linh thánh của nhiều
truyền thống linh thiêng của các thổ dân bắc Mỹ.
Vòng tròn màu
vàng mang lại sự tốt đẹp cho các thổ dân, vì theo truyền thống, họ thường hội
nhau thành một vòng tròn. Ý nghĩa phụ: Logo lần này cũng giống như những Logo ở
Rô-ma năm 2000 và ở Paris năm 1997, muốn nhấn mạnh rằng JMJ không phải là một
biến cố lẻ loi. Đây chính là hành trình tiếp nối của các bạn trẻ đến với Đức
Ki-tô. Ý nghĩa của biến cố này trong Logo nhắc cho các bạn trẻ biết rằng cuộc
đời của họ chỉ là một cuộc hành trình trên trần gian này. Màu vàng gợi lên ánh
sáng. Liên quan đến chủ đề: "Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em
là ánh sáng cho trần gian" (Mt 5, 13 – 14).
Mảng màu xanh lơ
tượng trưng cho phần nước của Canada và Bí Tích Thánh Tẩy, nhắc các bạn trẻ ơn
gọi chung của họ là những Ki-tô hữu đã được Thanh Tẩy. Màu xanh liên quan đến
người dân Québec, bởi vì đó chính là màu được ưa chuộng để diễn tả căn tính của
họ. Nhiệm vu: Logo là điểm nối kết cho JMJ 2002. Đức Thánh Cha, trong suốt những
kỳ nghỉ hè, đã đeo Logo này để loan báo cho cả thế giới tham gia vào biến cố
quan trọng này khi Ngài mang trên ve áo của Ngài Logo JMJ 2002. Nghệ thuật
tính: Michael Madden giám đốc nhóm thiết kế cho JMJ 2002, đã chỉ đạo thực hiện
sáng tạo Logo này.
"Đây là một
biểu tượng cho biến cố. Tôi muốn nói rằng Logo, vừa mang tính Kitô vừa mang
tính quốc gia Canada, nhưng đồng thời cũng muốn giống với những Logo của Rô-ma
và Paris."
Ông Madden nguyên
quán tại Gerich, Ontorio, chịu trách nhiệm về phần trang trí tổng quát cho JMJ
2002, gồm có bức họa bữa tiệc ly nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa và về phần sản
xuất những tranh ảnh cổ động. 37 tuổi đời phụ trách thiết kế cho nhiều phim từ
khi tốt nghiệp vào năm 1995 tại trường Đại Học Tổng Hợp Ryerson với bằng cử
nhân thiết kế nội thất.
Trích bài từ
EPHATA số 70
LỊCH
SỬ NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI JMJ
Từ năm 1984, JMJ
được tổ chức hàng năm vào ngày Lễ Lá. Cứ hai năm, có một cuộc gặp gỡ quốc tế
trên quy mô rộng lớn đặc biệt được tổ chức mỗi lần trong một đất nước khác
nhau.
Vào 1983 – 1984,
Giáo Hội tổ chức tại Rô-ma Năm Thánh Cứu Độ (1950 năm kỷ niệm cái chết của Đức
Kitô) 300.000 bạn trẻ quy tụ tại Rô-ma. Năm sau, Liên Hiệp Quốc tuyên bố năm
1985 là Năm Quốc Tế Giới Trẻ. Lúc đó cũng có khoảng trên 300. 000 bạn trẻ quy
tụ gặp gỡ Đức Thánh Cha tại thủ đô nước Ý. Hiểu được lòng khát khao mong chờ
của giới trẻ, Đức Thánh Cha thông báo thành lập Ngày Giới Trẻ, hàng năm tổ chức
trong các Giáo Phận. Cứ hai năm có một cuộc gặp mặt trên quy mô lớn tổ chức ở
một quốc gia nào đó. Và như thế ra đời Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Thời gian lễ hội
để: sống kinh nghiệm cuộc gặp mặt mang tính quốc tế. Chia sẻ cuộc sống Niềm
Tin. Cử hành cuộc hội ngộ với Đức Ki-tô, Ngày Giới Trẻ là tiến trình Đức Tin mà
Đức Thánh Cha đề nghị cho giới trẻ. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha đưa ra
một chủ đề qua một Sứ Điệp gởi giới trẻ toàn thế giới để gợi ý suy tư. Những
cuộc gặp mặt trên thế giới: Lễ Lá 1987 ở Buenos Aires; 20.8.1989 ở St Jacques
de Compostelle; 15.8.1991 ở Chestochowa; 15.8.1993 ở Denver; 15.1.1995 ở
Manville; 24.8.1997 ở Paris; 20.8.2000 ở Rôma.
Trích bài từ
EPHATA VN số 70
BÀI CA
CHÍNH THỨC CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI TORONTO 2000
LIGHT OF THE WORLD – LUMIÈRE DU MONDE
LIGHT OF THE WORLD – LUMIÈRE DU MONDE
1. Đấng mà mắt
chúng tôi nhìn thấy, Đấng mà tay chúng tôi chạm đến, Đấng mà tai chúng tôi nghe
biết, Đấng mà lòng chúng tôi đã gặp... Chính là Đấng mà chúng tôi loan báo. Và
Ngài đang chiếu sáng trên hành tinh chúng ta đang sống. (Celui que de nos yeux
nous avons vu, Celui que de nos mains nous avons pu toucher, Celui que nos oreilles
ont entendu, Celui que dans nos coeurs nous avons rencontré... Voilà celui que
nous vous annonçons Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons!)
ĐK: Ánh sáng thế
gian ! Muối cho đời ! Hãy là khuôn mặt tình yêu cho thế giới ! Anh sáng thế
gian, Đức Ki-tô là ánh sáng soi chúng ta. Được soi dẫn bằng ánh sáng của Chúa,
ngày qua ngày chúng ta là phản ánh của Ngài. (Lumière du Monde! Sel de la
Terre! Soyons pour le Monde Visage de l’amour! – The light of the world Christ
is our light. We shine with his brightness, the reflexion of his light From day
to day!)
2. Biết bao người
hôm nay còn mê ngủ, biết bao người còn đang sống trong đêm dài bất tận ! Nào
anh em ta thức tỉnh họ dậy ! Nào chị em cùng nhau tay nắm tay kết nối tình thân
ái. Cùng nhau ta hiên ngang trước mọi bão tố và trong đêm tối chúng ta là những
người đón đợi hừng đông. (So many in our world drift into sleep, While others
only know a darkness without end. Let brothers rise to call them from the deep!
Let sisters take their hands To heal and be their friends. Together, let us
stand against the storm And in the heart of the night be the watchers of the
morn)
Lm. NGUYỄN VĂN
HIỀN (Sài Gòn)
Lm. PHẠM NGỌC LÊ (Nha Trang) gửi về cho EPHATA.
Lm. PHẠM NGỌC LÊ (Nha Trang) gửi về cho EPHATA.
LÀM
CHỨNG LÀ NÓI VỀ NHỮNG VIỆC CHÚA LÀM
Trong thánh lễ
dâng mình, ngày 12/07/2002, của xóm giáo Antôn, xứ Mỹ Thạch, địa phận Kontum,
cha sở nói: "Làm chứng là nói về những việc Chúa làm, chứ không phải nói
về những việc mình làm!"
Đây là kinh
nghiệm xương máu của những nhà truyền giáo, mà trước tiên là thánh Phaolô trong
Công vụ tông đồ đã trải nghiệm. Những lý luận của con người có hay, có khéo vẫn
không mang lại ơn cứu độ; những việc làm của con người có lớn lao hay tốt đến
mấy cũng không thay thế được công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu.Có lẽ vì thế,
mà ngay trước buổi lễ dâng mình, những người tham dự khóa cầu nguyện đã đứng
lên làm chứng.
Anh Hùng là một
người trước đây sáng say chiều xỉn, vợ con khốn đốn vì anh. Từ ngày anh được
giúp khám phá lại Chúa Giêsu và nhận Ngài làm Chúa một cách dứt khoát và mạnh
mẽ, cuộc đời anh đổi khác. Những giờ trước đây anh đánh bạn với ma men thì nay
được dùng để đọc Kinh Thánh. Những giờ tán ngẫu và lên án người khác trước đây,
anh dùng để đi giúp những người đã có đạo, nhưng chưa hề sống thân tình với
Chúa. Thấy anh đi nhiều, vợ anh không những không căn nhằn hay đau khổ như
trước đây, mà lại vui mừng khuyến khích anh trung thành với sứ mạng truyền
giáo. Anh Hùng nói: "Lúc đầu được đề nghị đi giúp người khác tin Chúa tôi
rất lo. Lo không biết mình phải nói gì. Nhưng khi bước vào nhóm, tôi thấy mình
chẳng cần phải nói gì, mà cứ cùng mọi người đọc Thánh Kinh, hát thánh ca và nói
lên với Chúa những gì mình đang ấp ủ trong lòng. Bây giờ tôi biết cầu nguyện là
một việc rất dễ."
Trong buổi lễ
dâng mình cho 12 gia đình ở xóm Antôn, do anh Hùng, anh Op (người Jrai) và một
số người khác giúp, nhiều người, đa số là dân thập phương mới di cư đến đã làm
chứng về sự hiện diện quyền năng của Chúa.
Anh Thoại, 25
tuổi xúc động nói: "Trước đây ba con không sốt sắng, nên cả nhà cũng bỏ bê
đạo nghĩa. Nhưng những ngày qua, ba con đồng ý tổ chức khóa cầu nguyện tại gia
đình, nên mẹ và chúng con phải dự hết. Sau khóa học con cảm thấy Chúa yêu
thương con và gia đình. Bà Cin đã 14 năm bỏ Chúa, nay đã đến xưng tội và mùa
năm nay, nhà con thu hoạch được tới năm tấn tiêu hạt. Xin cám ơn Chúa."
Một chủ hộ gia đình tham gia khóa cầu nguyện với Thánh Kinh nói: "Mấy bữa
nay trời mưa bão. Tối hôm qua, con linh cảm buổi lễ dâng mình của chúng ta sẽ
gặp cản trở, nên con đã cầu nguyện xin Chúa cho đừng mưa và đừng bị ai kiếm
chuyện." Ngày hôm đó, người việt hiện diện nhận thấy trời chỉ lất phất mưa
và chỉ trong một lúc khi mọi người đang xưng tội và hoàn toàn không ai đến gây
khó khăn cho buổi lễ như ở nhiều nơi khác cả. Xin hiệp thông tạ ơn Chúa.
Những người làm
chứng cho đều nhìn nhận chính Chúa làm những "điềm thiêng dấu lạ" cả
thể, để người ta tin và được cứu, nên người làm chứng không cần phải bịa đặt ra
một điều gì khác hoặc kể về mình như thể nhờ đó người ta tin Chúa.
Những người đang
truyền giáo ở các vùng Jrai này – cả người Kinh lẫn người Jrai – biết rõ và
đang sống kinh nghiệm được Chúa Giêsu ban Thánh Thần và sử dụng như một công cụ
hoàn toàn thụ động trong tay Chúa. Nhờ vậy mà Danh Chúa được tôn vinh.
Bơni Ama Adei!
Lễ thánh Anrê Năm
Thuông, bổn mạng Hội đồng mục vụ giáo xứ toàn địa phận Kontum.
Mỹ Thạch – Kontum, ngày 15/07/2002,
NGUYỄN LÊ PHAN ANH
NGUYỄN LÊ PHAN ANH
TIN
TỔNG HỢP VỀ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ 2002
Đại Hội Giới Trẻ
lần thứ 17 được tổ chức tại Toronto từ ngày 23 – 28/7/2002, với chủ đề:
"Các bạn là muối đất… Các bạn là ánh sáng thế gian". Hầu hết các phái
đoàn các bạn trẻ đăng ký (cách đây 8 ngày con số đã hơn 200.000 bạn trẻ) đã tới
Toronto – Canada để tham dự Đại Hội. Chương trình bắt đầu khai mạc vào chiều
thứ ba 23/7 với phần cử hành Bí Tích Thánh Thể tại Khuôn Viên Triển Lãm do Đức
Hồng Y Aloysiu Ambrozic – Tổng Giám Mục TGP Toronto chủ sự. Buổi lễ của Đức
Thánh Cha chào mừng các bạn trẻ sẽ được diễn ra vào chiều thứ năm 25/7 tại
Khuôn Viên Triển Lãm.
Vào buổi sáng các
ngày 24,25,26, tại hơn 100 Thánh Đường Công giáo và các trung tâm dân sự tại
Toronto, sẽ có những buổi học hỏi giáo lý cho các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng,
kể cả tiếng Việt Nam, do các Giám Mục khắp nơi trên thế giới tham gia Đại Hội
hướng dẫn (Việt Nam có Giám Mục Phanxicô Nguyễn Văn Sang). Các chủ đề học hỏi
giáo lý gồm: Các con là muối đất; Các con là ánh sáng thế gian; Hãy giao hòa
với Thiên Chúa. Những buổi hội thảo học hỏi sẽ được kết thúc với Thánh Lễ.
Các buổi chiều
24,25,26/7, Công viên Đăng Quang, ở ngoại ô Toronto, sẽ chào đón các bạn trẻ
đến tham quan. Công viên này được mang tên tôn giáo là "Công Viên Ra
Khơi". Tại đây cũng sẽ đặt nhiều Tòa Giải Tội và các linh mục sẽ ngồi tòa
và giải tội bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Còn tại Khuôn Viên Triển Lãm cũng sẽ
có tổ chức nhiều buổi Hội Diễn gồm nhiều tiết mục về nghệ thuật, văn hóa và đạo
đức dựa trên đời sống và đức tin của các bạn trẻ trên khắp thế giới. Và đây
cũng là lần đầu tiên tại Đại Hội, các bạn trẻ có dịp tham dự vào các dự án công
tác xã hội. Chiều ngày 26/7, sẽ có tổ chức đi Đàng Thánh Giá qua nhiều địa điểm
tại Toronto. Chặng thứ nhất sẽ bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối tại Hội Trường Thành
Phố và đi đến các chặng khác dọc theo Đại Lộ Đại Học.
Cao điểm của Ngày
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần này sẽ là đêm canh thức lúc 8 giờ tối thứ bảy
27/7 và Thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cử hành lúc 9 giờ 30
sáng Chúa Nhật 28/7 tại Công Viên Downsview. Trước đó lúc 8 giờ sáng thứ bảy,
các bạn trẻ sẽ di chuyển đến Downsview từ nhiều điểm hẹn trong thành phố…
Tổng hợp tin QUỲNH HOA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét