Dẹp bỏ Thiên Chúa không giúp con người sống tốt đẹp hơn
CHATSWOOD - Dẹp bỏ Thiên Chúa không
khiến cho xã hội được tốt đẹp hơn. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella,
Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Tái Truyền giảng Tin Mừng, đã nói như trên
trong Đại hội “Loan báo 2010”, tổ chức tại Chatswood, Úc.
Thuyết trình về đề tài “Tái truyền giảng
Tin Mừng là gì?” tại Đại hội, Đức cha Fisichella nhấn mạnh: “Con người
ngày nay gặp khủng hoảng, vì nó đã quên đi điều nòng cốt: đó là nhu cầu
về Thiên Chúa, nằm sâu trong tâm hồn. Không phải khi bắt buộc ước muốn
về Thiên Chúa phải im lặng, con người có thể đạt được sự tự lập của
mình. Con người gặp khủng hoảng, nhưng không phải bằng cách gạt bỏ Kitô
giáo ra bên lề, mà có thể có một xã hội tốt lành hơn. Ai muốn tự do sống
như thể là Thiên Chúa không hiện hữu, có thể làm điều đó, nhưng phải
biết mình sẽ gặp cái gì. Con người ngày nay đề cao sự độc lập và trách
nhiệm cá nhân đối với kiểu sống của mình, nhưng không phải loại bỏ Thiên
Chúa khỏi cuộc sống mà thế giới này tốt lành hơn.
Các tín hữu Công giáo sẽ không bao giờ
chấp nhận bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, và sẽ tiếp tục đem Tin Mừng của
Chúa Giêsu đến cho thế giới. Nhưng họ không loan báo với thái độ kiêu
căng, ngạo mạn, hay với mặc cảm tự tôn coi mình hơn người khác, mà với
sự hiền dịu, tôn trọng và lương tâm ngay thẳng. Công tác tái truyền
giảng Tin Mừng của mọi thành phần Giáo Hội: các chủ chăn, linh mục, tu
sĩ và giáo dân nam nữ là ở đó. Nó không khác với nội dung sứ điệp cứu
rỗi trong quá khứ, nhưng khác trong phương cách chuyển tải Tin Mừng, với
các hình thức mới, ngôn ngữ mới, khả năng thích ứng mới, và nhất là qua
chứng tá sống động, cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Không phải các
chiến thuật có thể cứu thoát chúng ta và Kitô giáo, nhưng là một đức tin
được tái suy tư và sống một cách mới mẻ, qua đó Chúa Kitô và Thiên Chúa
hằng sống bước vào lòng thế giới.
Dựa trên Lời Chúa và noi gương Chúa
Giêsu Kitô, Kitô hữu dành ưu tiên cho tất cả những gì mà thế giới khước
từ vì coi đó là vô ích và không hữu hiệu: người đau yếu, người hấp hối,
người bị gạt bỏ ra bên lề cuộc sống, người tàn tật và tất cả những gì
thế gian coi là không có hy vọng và không có tương lai. Và đó là chứng
tá sống động của Tin Mừng. (SD 9-8-2012)
Rời Toà Giám quản Tông toà Kuweit về Bahrain
BAHRAIN - Hôm 10-8-2012, Đức cha Camillo
Ballin, Giám quản Tông toà miền bắc Ảrập, cho biết đã rời trụ sở từ
Kuweit về Bahrain, để có thể tới với các Kitô hữu toàn vùng dễ dàng hơn.
Giám quản Tông toà miền bắc Ảrập bao gồm
4 nước Kuweit, Bahrain, Qatar, Ảrập Sauđi, và có 2 triệu tín hữu Công
giáo, hầu hết là những người di cư. Lý do thứ nhất là vì Bahrain ở trung
tâm, từ đó dễ dàng đến với các tín hữu hơn. Lý do thứ hai vì Bahrain là
quốc gia dễ ra vào hơn cho các cuộc họp các linh mục, các giáo lý viên
và thủ lãnh giáo dân.
Đức cha Ballin cho biết vùng Giám quản
Tông toà của ngài rộng gấp 4 lần Italia, tương đương với 4 lần nước Việt
Nam. Các tín hữu đến từ các nước Philippines, Ấn Độ, Bangladesh và Sri
Lanka. Tại Kuweit, số tín hữu Công giáo có khoảng 350.000 người; tại
Qatar cũng thế; tại Bahrain có khoảng 100.000 đến 140.000; và tại Ảrập
Sauđi có 1,5 triệu.
Thách đố lớn nhất là sự khác biệt quốc
tịch, ngôn ngữ và văn hoá. Thánh lễ trong Nhà thờ Chính toà Kuweit được
cử hành bằng 12 thứ tiếng khác nhau và theo 5 lễ nghi khác nhau là
Latinh, Malabar, Malankara, Marônít, và Copte. Chính việc phối hợp các
sinh hoạt phụng vụ bằng 12 thứ tiếng khác nhau theo 5 lễ nghi đôi khi
gây ra các căng thẳng. Nhưng vấn đề chính trong toàn vùng là các nơi
phụng tự đều chật hẹp. Điều này cũng tạo các khó khăn giữa các nhóm.
Còn một thách đố khác nữa đó là làm sao
khiến cho các cộng đoàn khác nhau này làm thành một Giáo hội Công giáo,
chứ không phải nhiều Giáo hội Công giáo. Nhưng Đức Cha cho biết có tin
vui: đó là chính quyền Bahrain mới cho Giáo Hội một miếng đất rộng 9.000
mét vuông để xây một nhà thờ mới.
Trong thủ đô đã có 1 nhà thờ, nhưng chỉ
chứa được 1.000 người. Theo Đức cha Ballin, đây là dấu chỉ của một sự
rộng mở tích cực, có thể nêu gương cho các nước khác. (RG 10-8-2010)
Giáo hội Ấn Độ dấn thân chống tệ nạn loại trừ các bào thai nữ
NEW DEHLI - Giáo hội Ấn Độ gia tăng dấn
thân chống tệ nạn loại bỏ các bào thai nữ, và tái khẳng định đây là một
tội mà chính quyền phải trừng phạt.
Nữ tu Helen Saldanha, Thư ký Văn phòng
Đặc trách các Vấn đề Nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết từ
nhiều thập niên qua Giáo Hội đã cố gắng chống lại tệ nạn loại bỏ các bào
thai nữ, và Giáo Hội được chính quyền của một vài tiểu bang ủng hộ.
Xã hội Ấn Độ theo chế độ phụ hệ và có
tâm thức trọng nam khinh nữ. Não trạng này phát xuất từ các quan niệm
văn hoá và tôn giáo dành đặc quyền cho nam giới, và khinh rẻ nữ giới như
trong nhiều xã hội phụ hệ tại Á châu. Con gái luôn bị người Ấn coi là
một gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Ngày nay, với các kỹ thuật y khoa tân
tiến, người ta có thể biết bào thai là nam hay là nữ. Do đó, việc giết
các bào thai nữ lại càng gia tăng. Theo chị Helen, việc trừng phạt tội
giết bào thai nữ sẽ góp phần thay đổi não trạng của người dân Ấn thích
có con trai hơn con gái. Việc thích con trai hơn con gái là một bệnh,
đang tạo ra sự mất quân bình trong xã hội Ấn. Các thống kê trẻ em dưới 5
tuổi cho biết hồi năm 2001, cứ 1.000 trẻ nam, thì chỉ có 927 trẻ nữ.
Năm ngoái 2011, số trẻ nữ giảm xuống chỉ còn 800 so với 1.000 trẻ nam.
Bác sĩ Ruchika Dewan Singh, thuộc Hiệp
hội Sức khoẻ Công giáo Ấn Độ, cho biết mặc dù từ năm 1994 có luật cấm
các xét nghiệm xác định phái tính và lựa chọn các bào thai, nhưng trong
rất nhiều tầng lớp xã hội Ấn tâm thức loại bỏ các bào thai nữ vẫn được
chấp nhận.
Ngoài ra, tại Ấn Độ còn có tệ nạn “giết
người vì của hồi môn”. Tại Ấn Độ mỗi năm có hàng ngàn phụ nữ bị giết, vì
không trả được tiền hồi môn, mà cha mẹ hai bên đã “thoả thuận” với
nhau.
Linh mục Tomi Thomas, Giám đốc Văn phòng
Đặc trách các Vấn đề Nữ giới của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết vấn
đề trước hết có nguồn gốc văn hoá. Để cải tiến tình hình, Văn phòng của
Hội đồng Giám mục thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo cho các nhân
viên y tế và các cặp vợ chồng để thuyết phục họ đừng giết các bào thai
nữ.
Tệ nạn giết các bào thai nữ tại Ấn Độ
cũng như Trung Quốc và một số nước Á châu đang đe doạ thế quân bình dân
số trên thế giới cũng bị phân bộ đặc trách các vấn đề kinh tế xã hội của
Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Kiểm kê Dân số của Trung tâm Quốc tế báo
động. Hai tổ chức này tố cáo hai nước Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu thế
giới liên quan tới tệ nạn huỷ hoại các bào thai nữ. (SD 8-8-2012)
HĐGM Czech yêu cầu chính quyền giải quyết vấn đề nhà ở cho dân
PRAHA - Trong các ngày vừa qua, Uỷ ban
Công lý và Hoà bình của Hội đồng Giám mục Czech đã yêu cầu nhà nước nỗ
lực giải quyết vấn đề nhà ở cho dân, và chú ý đến tình trạng kinh tế khó
khăn hiện nay.
Trong thông cáo mang chữ ký của Đức cha
Václav Malý, Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hoà bình, các Giám mục nêu bật
rằng “nhà ở đã luôn luôn là một trong những quyền và nhu cầu nòng cốt
của mọi người. Vì thế mọi xã hội tân tiến đều có bổn phận cung cấp nhà ở
cho dân, đặc biệt là cho những người yếu đuối, tàn tật và già nua. Và
chính quyền cũng phải cho họ có thời gian thích đáng để hoà hợp các điều
kiện sống với các khả năng tài chính, làm sao để họ không cảm thấy bị
rơi vào trong một tình trạng tuyệt vọng, và có thể duy trì phẩm giá là
người của họ”.
Các Giám mục Czech ghi nhận rằng tình
hình kinh tế khó khăn đã khiến cho số người làm đơn xin trợ cấp xã hội
gia tăng. Tiến trình tự do hoá luật thuê nhà tại Cộng hoà Czech đã chỉ
bắt đầu hồi năm 2007, tức là quá trễ, khi các căn hộ cho thuê theo luật
quân bình đã bị 1,7 triệu người chiếm hữu.
Các Giám mục yêu cầu chính quyền thành
lập một hệ thống trợ giúp của nhà nước trong việc giao nhà cho thuê theo
luật quân bình. Việc đóng góp tài chính sẽ được dự trù cho một thời
gian chuyển tiếp cho từng gia đình gặp khó khăn. Nhưng nó sẽ giảm dần
với chủ ý bắt các người được thụ hưởng cố gắng giải quyết tình trạng của
họ, với sự trợ giúp ban đầu của chính quyền trung ương và địa phương.
Các Giám mục Czech cũng yêu cầu chính quyền chú ý tới các hệ luỵ và các
khó khăn, mà các gia đình gặp phải trong việc chuyển dời tới một chỗ ở
rẻ hơn. Nó liên quan tới công ăn việc làm, các tương quan liên bản vị và
môi trường sống, mà họ đã xây dựng trong bao nhiêu năm trời. Thay đổi
hoặc rời xa cũng có nghĩa là cắt chặt cuộc sống của họ.
Tuy không khởi hành từ giả thiết nhà
nước có bổn phận phải cung cấp công ăn việc làm và nhà ở cho mọi công
dân, cũng như ý thức về các chi phí phải trả cho các nhà thầu và lợi
nhuận của họ, nhưng trong ý thức là Kitô hữu các Giám mục Czech khẳng
định rằng quyền có nhà ở thuộc các nhu cầu nền tảng của cuộc sống con
người. (SD 9-8-2012)
Linh Tiến Khải
(Nguồn: Radio Vatican)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét