Các bạn trẻ
rất thân mến,
Đã mấy lần trong cuộc đời chúng ta
sống thật: thật với gia đình, người thân, thật với thầy cô, bạn bè và thật với
chính bản thân chúng ta? Vậy sống thật dễ hay khó? Ngày nay, con người ta sống
sự thật như thế nào? Là những Kitô hữu, sự thật quan trọng như thế nào đối với
cuộc đời chúng ta? Phải chăng chúng ta hạnh phúc khi sống đúng sự thật?
Chúa Giêsu dạy về sự thật
Trước hết, Chúa Giêsu dạy chúng ta:
“Sự thật sẽ giải phóng các con.” (x.Ga 8,32) Những lời giáo huấn sâu sắc này đã
được Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II chọn làm câu Kinh Thánh mà ngài thích
nhất. Quả thật, mỗi Kitô hữu chúng ta thường bị giam hãm trong sự giả dối: giả
dối với người khác, giả dối với Chúa và giả dối với chính bản thân. Chúng ta
ngại nói thật, sống thật. Mỗi lần bước vào tòa giải tội, chúng ta có dám nói
hết với cha giải tội những tội lỗi tày trời của chúng ta? Những lần đi linh
hướng, những người đi tu có thật sự trải lòng mình ra từ những điều sâu thẳm
nhất trong tâm hồn mình? Hay trong việc mua bán làm ăn, có phải chúng ta thường
hay nói dối? Bởi vậy mới có câu: “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Lương
lẹo luồng lách lẹ lên lương.” Như vậy, hệ quả của những thái độ sống mờ ám, giả
dối ấy là gì? Phải chăng đó là sự bất an giằng xé nội tâm chúng ta? Vì thế,
Chúa Giêsu đã giúp chúng ta nhận ra cái lõi của sự bất an, bất hạnh đó chính là
chúng ta không dám sống đúng sự thật.
Sự thật giữa lòng xã hội hôm nay
Kế đến, xã hội và con người đô thị
hiện đại hôm nay sống sự thật như thế nào? Nhà triết học hiện sinh Albert Camus
đã để lại cho chúng ta câu nói trứ danh; “Sự thật, giống như ánh sáng, làm
người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tươi đẹp bao trùm
lên mọi vật.” Thật vậy, phần đông con người hôm nay thường bị mù lòa trước giá
trị của sự thật. Ngược lại, họ thường thích nói dối, sống gian dối: gian dối
trong thi cử, gian dối trong kinh doanh mua bán (hàng giả), gian dối trong hợp
đồng, tiền bạc, gian dối trong hôn nhân v.v… Thế nhưng, kết quả cuối cùng của
những thái độ, lối sống như vậy là gì? Họ có thật sự hạnh phúc hay không? Vì
vậy, các phương tiện truyền thông đã lên tiếng về những hậu quả tai hại khi
người ta sống không đúng sự thật. Bạn cứ thử hình dung những kết quả của những
cặp sinh viên sống chung sẽ như thế nào? Kết quả của những việc làm mờ ám, trái
lương tâm như: trộm cướp, ngoại tình, tham nhũng, hối lộ sẽ ra sao?
Con người sống sự thật
Tiếp theo, phải chăng điều cốt lõi
dẫn chúng ta đến hạnh phúc là khi chúng ta dám sống thật với chính mình? Thế
nhưng, thực tế thường éo le. Chúng ta không dám sống thật với lòng mình. Chúng
ta có quá nhiều ước muốn tham vọng nhưng chúng ta không biết mình thật sự đang
muốn cái gì. Chúng ta không hiểu được chính mình. Quả thật, không ai hiểu rõ
chúng ta hơn bản thân chúng ta. Thế nhưng, chúng ta thường sợ áp lực của dư
luận. Chúng ta giao cuộc đời của mình cho người khác dẫn dắt. Vì thế, cuộc đời
chúng ta không hạnh phúc. Vậy thì, hạnh phúc là gì? Có phải hạnh phúc dựa trên
tiền bạc, nhà lầu xe hơi, quyền cao chức trọng? Không phải như thế. Hạnh phúc
hệ tại ở cảm nhận của mỗi người. Hạnh phúc là khi chúng ta sống sự thật.
Chúa Giêsu là sự thật
Cuối cùng, mỗi Kitô hữu chúng ta cần
quy cái nhìn về Chúa Giêsu. Chính Người đã nói: “Ta là đường, là sự thật và là
sự sống.” (Ga 14,6). Càng chiêm ngắm, gắn bó với Chúa Giêsu, chúng ta càng dễ
sống thật bấy nhiêu. Ngoài ra, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta: “Có thì nói có,
không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra.” (Mt 5,37). Vậy
thì, hạnh phúc là khi chúng ta sống đúng sự thật. Sự thật sẽ giải phóng chúng
ta khỏi những bất an giằng xé tâm hồn. "Nếu các ngươi ở trong lời Ta, thì
các người đúng thật là môn đệ Ta; nếu các ngươi biết sự thật, thì sự thật sẽ
giải phóng các ngươi.” (8,31-32).
Ước gì, mỗi Kitô hữu chúng ta có
những phút hồi tâm để chất vấn lòng mình: Thời gian qua tôi đã sống như thế
nào? Đâu là những sai lầm của tôi? Tôi cần phải điều chỉnh những gì để thích
hợp với những lời Chúa dạy?
Raphael Trần Dương
Tuyển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét