WHĐ (09.07.2012) – Trưa Chúa nhật
hôm qua 08 tháng Bảy, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin đầu tiên
tại Nhà nghỉ hè Castel Gandolfo.
Giải thích bài Tin Mừng Chúa Nhật kể
lại câu chuyện Chúa Giêsu bị dân làng Nazareth từ chối khi Ngài trở về quê
hương của mình, ĐTC nói: “Điều này thật dễ hiểu, vì sự quen thuộc trên bình
diện con người khiến người ta khó đi xa hơn và mở lòng ra với chiều kích thiêng
liêng”.
Chúa Giêsu đã không làm được phép lạ
nào ở Nazareth – “ngoài việc chữa lành một vài bệnh nhân bằng cách đặt tay trên
họ” – vì dân làng đã khép lại trước chiều kích tâm linh. Đức Thánh Cha giải
thích, “phép lạ của Chúa Kitô không phải để phô trương quyền lực, nhưng là
những dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa thể hiện khi gặp được đức tin của con
người”.
Vì thế Chúa Giêsu “ngạc nhiên” vì họ
thiếu lòng tin: “Làm sao họ lại không nhận ra ánh sáng Chân Lý? không mở lòng
ra đón nhận Thiên Chúa tốt lành, Đấng đã muốn chia sẻ nhân tính của chúng ta?
Thật vậy, Chúa Giêsu Nazareth chính là Thiên Chúa hữu hình; trong Ngài, Thiên
Chúa cư ngụ một cách trọn vẹn. Và trong khi chúng ta cứ mải đi tìm các dấu chỉ
khác, các phép lạ khác, chúng ta lại không nhận ra rằng chính Ngài là phép lạ
thực sự, Thiên Chúa đã thành xác phàm, Ngài là phép lạ vĩ đại nhất của vũ trụ:
tất cả tình yêu của Thiên Chúa ẩn chứa trong một trái tim con người, trong một
khuôn mặt con người”.
Sau khi giải thích Tin Mừng, Đức
Thánh Cha chào đón khách hành hương và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Với
những người nói tiếng Anh, ĐTC nói: “Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc
nhở chúng ta rằng nếu chúng ta sống với một trái tim mở rộng và đơn sơ, được
nuôi dưỡng bằng đức tin chân thật, chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa hiện diện
trong cuộc sống chúng ta và tuân theo thánh ý Chúa”.
Sau cùng, với những khách hành hương
từ Ba Lan, ĐTC nhắc đến buổi cầu nguyện liên tôn được tổ chức tối Chúa nhật
cùng ngày tại trại tập trung Đức Quốc xã trước đây ở Majdanek. Các đại diện của
Giáo hội Công giáo Hy Lạp và Latinh, Giáo hội Chính Thống, các cộng đồng giáo
hội Tin Lành và cộng đồng Do Thái sẽ cầu nguyện cho hòa bình trên khắp thế
giới. ĐTC nói: “Tôi hiệp thông với những sự kiện này một cách thiêng liêng, và
tôi cầu nguyện cho thế giới được tốt đẹp và hòa bình, tôi cầu nguyện cho Ba Lan
và cho mỗi người anh chị em”.
Minh Đức (Theo Vatican
Radio, 08-07-2012)
(Nguồn: WHĐ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét