Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Maria

MARIA! ngày thơ bên gối Mẹ
Nghe tên Người, ôi dịu ngọt biết bao!
Theo làn môi, theo tiếng Mẹ thì thào
Con bập bẹ “Ma-ri-a phúc lạ”…



MARIA! giữa đồng quê êm ả
Khi chiều về buông nhạc thánh chuông ngân
Ngừng tay thoi, chị nghiêng bóng âm thầm
Nghe Thiên sứ truyền tin mừng Thánh nữ
MARIA! nến thánh đường rực rỡ
Phút uy linh giữa hoa thắm hương nồng
Mắt dịu hiền âu yếm rọi muôn lòng
Môi thơ dại không ngớt lời thỏ thẻ…
MARIA! Trên đường đời đẫm lệ
Hướng về đây con trút vợi sầu đau
Vỗ về con tiếng Mẹ quá ngọt ngào
Tay băng bó vết thương lòng ứa máu.
MARIA! những đêm trường gió bão
Mây mịt mù thuyền lạc bến lênh đênh
Ngôi Bắc Tinh tỏa ánh sáng long lanh
Lướt sóng dữ thuyền trôi bờ Lý Tưởng
MARIA! niềm yên vui sung sướng
Chiều cô đơn lạnh buốt kiếp long đong
Sưởi bừng lên cho ấm áp cõi lòng
Niềm tin tưởng ở ngày mai tươi sáng.


MARIA! vì Người dốc chén đắng
Cho dịu lòng phẫn nộ Đấng Muôn Cao
Cho muôn người trút nhẹ gánh thương đau
Cả thế giới tung hô lừng danh Mẹ.
MARIA! Mẹ nhân lành đẹp đẽ!
 Duy Lễ

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang