Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Đồng hành với Giêsu

...Khi con bước đi bằng đôi chân của chính mình
Rảo qua từng ngóc ngách cuộc đời
Mắt chạm phải những hành lang u tối
Tay chạm phải lớp bụi bay mù lối
Và nhọc nhằn qua từng phút nghi nan
Thì con thấy mình càng gần Chúa hơn,

con càng cảm nghiệm miên man
Thấy bàn tay Chúa nâng bàn tay con: hai trong một
Thấy hơi thở Chúa trút vào hơi thở con, nâng con qua thời bồng bột
Thấy Chúa cũng rùng mình trước cơn gió lạnh đầu tiên...
Con đang học từ Ngài sự tĩnh lặng vô biên
Sự tĩnh lặng của một tâm hồn bị tổn thương bởi người mình yêu phản bội
Sự tĩnh lặng thản nhiên sống một đời không gian dối
Dẫu thế trần nhiều biến động đổi thay
Xin cho con được tĩnh lặng mỗi ngày
Sống đơn giản trong nỗi niềm của Chúa...
Tuần Thánh 2012 - Người Tín hữu

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang