Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

MỪNG NGÀY CỦA CHA 2012: “ĐIỂM TỰA ĐỜI CON”

WGPSG -- “Nếu con nợ mẹ một trái tim dịu dàng đong đầy yêu thương thì con cũng nợ cha đ ô i bàn tay gân guốc đỡ nâng, một tấm thân vững chãi chở che, đ ô i vai rắn chắc để con tựa nương và can đảm đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Cha đ ã cho con niềm tin vào một tình yêu thương âm thầm và bao dung. Cha là điểm tựa của đời con ”.
Nhằm tôn vinh những giá trị đạo hiếu và bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người mang sứ mệnh làm cha, vào lúc 7g30, ngày 16.06.2012, tại Hội trường GB Phạm Minh Mẫn,  thuộc Trung tâm Mục vụ TGP TP.HCM, Ban Mục vụ Gia đ ì nh đ ã tổ chức lễ hội mừng Ngày của Cha với chủ đề: “Điểm tựa đời con”.

Đến tham dự lễ hội có Cha Tổng Đại diện GB Huỳnh Công Minh, Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Thượng tọa Thích Thiện Tâm, rất nhiều các tu sĩ, tăng ni và các thí sinh đạt giải trong cuộc thi “Viết về Cha” cùng đ ô ng đảo khách mời trong và ngoài giáo phận.
Lễ hội diễn ra theo 2 phần:
Phần 1: Cha ơi, Cha là ai?
Tiếng trống khai mạc lễ hội rộn ràng, mạnh mẽ cùng những lời cầu nguyện thánh hóa của Sr. Hồng Quế, những lời chia sẻ đầy tâm huyết của Cha Louis về “Ơn gọi làm cha” đ ã mở đầu buổi lễ thật long trọng và ý nghĩa.  Tiếp theo là phần chia sẻ của các thí sinh đạt giải.
Thí sinh Louis Phạm Lê Anh Kiệt đến từ Giáo phận Huế, thí sinh khiếm thị đạt giải nhì với bài thơ “Tảo mộ”, cho biết anh viết bài thơ này nhân ngày giỗ đầu của cha mình.
Thí sinh Giuse Nguyễn Thanh Tùng đến từ Giáo phận Nha Trang, thí sinh đạt giải nhất với bài dự thi “Thư gửi ba”, tâm sự: “Khi mẹ đưa ba vào Sài Gòn chữa bệnh, Tùng ở nhà nhớ ba, tâm can hối hận vì đ ã ghét ba nên Tùng lên mạng, biết có cuộc thi “Viết về Cha , Tùng vội vàng mượn giấy bút để tỏ bày nỗi lòng, không ngờ đạt giải ”.
Phần 2: Điểm tựa đời con
Cứ ngỡ “Ngày của Cha” sẽ không có nước mắt rơi nhưng lạ thay, mọi người như nín thở ngậm ngùi, rưng rưng giọt lệ theo dõi từng lời chia sẻ sống động của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ: Nếu vắng Cha”. Kết thúc bài chia sẻ, sư cô còn làm cho khán giả ngỡ ngàng và đầy thán phục khi sư cô hát bài “Người là vầng thái dương”.
Tiếp theo, Ca sĩ Phi H ù ng cống hiến cho khán giả bài hát “Điểm tựa đời con” thật hay và đầy ý nghĩa.
Lễ hội mừng “Ngày của Cha” đ ã khiến cho mọi người có cái nhìn bao dung về người cha khi xem vở kịch “Sám hối’. Cuối cùng, khán giả sôi nổi trả lời những câu hỏi đố vui của Ban Tổ chức.
Lễ hội mừng “Ngày của Cha” đ ã khép lại với ước mong từ tình thương của người cha trần thế sẽ họa lại hình ảnh Chúa Cha nhân từ qua phần trình bày của tam ca Cha cha cha (3 cha) với bài hát: “Tình thương Cha”, sáng tác của Linh mục nhạc sĩ Cao Thăng.
Hoa Tâm
Nguồn: WGPSG

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang