Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Cảm Tạ Chúa Kitô Phục Sinh

 
Nhân Loại chúng con trên toàn khắp địa cầu Dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và lòng biết ơn sâu xa vì Chúa Giêsu đã Phục Sinh.  Lời lẽ và chữ nghĩa của chúng con xem ra chẳng đủ và chẳng thể nào Cám Ơn Chúa sao cho vừa so sánh với Tình Yêu của Ngài đã và luôn dành cho chúng con.

Từ nay chúng con là con người mới vì Tin Tưởng có Chúa luôn hiện diện, đồng hành, và ở cùng chúng con, bây giờ và mãi mãi.  Chúa KiTô Phục Sinh sẽ đem lại cho chúng con Hy Vọng, Hạnh Phúc, Sức Sống, Bình An, và Sức Mạnh để chúng con có thể vượt qua và chấp nhận những khó khăn hằng ngày mà chúng con sẽ gặp phải và đối phó trong tâm tình muốn trở thành môn đệ được Chúa yêu mến. 

Vì Tin Tưởng Chúa KiTô Phục Sinh nên chúng con sẽ cố gắng chấp nhận hơn những thử thách của kiếp đói nghèo, cực khổ, bệnh tật, cô đơn, và căng thẳng.  Cũng vì Tin Tưởng Chúa KiTô Phục Sinh nên chúng con sẽ cố gắng xin Chúa thêm sức mạnh để kềm hãm những ham muốn của danh, lợi, thú, và tham, sân, si của chúng con.  Vì Tin Tưởng Chúa KiTô Phục Sinh nên chúng con sẽ cố gắng mời Ngài Ngự Trị vào tâm hồn của chúng con để chúng con cũng sẽ Chiến Thắng được mọi sự dữ, đẩy lui, và quét sạch tất cả những điều xấu xa trong tâm hồn và con người Cũ của chúng con.

Chúa KiTô Phục Sinh mang lại cho chúng con sức mạnh để cởi bỏ con người cũ vì chúng con biết tìm Cuộc Sống Mới không nằm ở Thế Gian này.  Để được Cuộc Sống Muôn Đời Hạnh Phúc Vĩnh Cửu chúng con phải biết tìm đến để sống cùng với tất cả anh chị em và thương yêu giúp đỡ lẫn nhau như xưa Chúa đã sống gần và bên cạnh chúng con mà nào chúng con có biết hay!?.

Chúa KiTô Phục Sinh làm cho tất cả chúng con nhớ lại tất cả những Lời Dậy Dỗ khi Chúa còn sống với chúng con thuở Chúa còn bằng xương bằng thịt.  "Lời" của Chúa xin luôn thấm nhuần trong chúng con để chúng con luôn nhận biết Chúa là Ánh Sáng, là Đường, là Sự Thật, là Chìa Khoá sẽ mở cửa cho chúng con tìm về Nơi mà muôn đời sẽ luôn có những tiếng cười vui với đàn ca hát xướng.  Một Nơi sẽ không bao giờ còn biết sợ sệt, buồn phiền, lắng lo, và khóc lóc.

Cảm Tạ Chúa Kitô Phục Sinh đã biến đổi tâm hồn và con mắt Đức Tin của chúng con.  Từ Bình Minh chúng con đã nhận biết có Chúa khi nhìn cảnh vật thiên nhiên và anh chị em mà Chúa đã tác tạo và dựng nên.  Tất cả vũ trụ và những gì Chúa tạo dựng không ngoài mục đích vì cho con người và vì con người bất toàn, không xứng đáng, và bất xứng của chúng con.  Amen.

Alleluia ... Alleluia ... Alleluia ...
 
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     (Chúa Đã Sống Lại Rồi!)

 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang