Ông chủ làm vẻ vang cho ngôi nhà chứ không phải ngôi nhà làm vẻ vang cho ông chủ - Xixêrông

Sách: Thầy Dạy Khát Khao - Éloi Leclerc - Lm. Minh Anh (chuyển ngữ)

Trong tác phẩm này, Éloi Leclerc cống hiến cho chúng ta những trang sách đầy phấn khích. Tác giả cho thấy, trong Tin Mừng Gioan, một cuộc gặp gỡ giữa sự sống siêu việt của Thiên Chúa với sự sống đầy khát vọng của con người. Một cuộc gặp gỡ mà ở đó, khát vọng sống trong tâm hồn con người, thay vì bị dồn nén, lại đảm trách và vươn rộng ra cho đến độ trở nên nơi tích chứa chính sự sống thần linh.



LE MAÎTRE DU DÉSIR
Une lecture de l’évangile de Jean

Tác giả: Éloi Leclerc


THẦY DẠY KHÁT KHAO
Đọc Tin Mừng theo thánh Gioan

Chuyển ngữ: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)


Trong tác phẩm này, Éloi Leclerc cống hiến cho chúng ta những trang sách đầy phấn khích. Tác giả cho thấy, trong Tin Mừng Gioan, một cuộc gặp gỡ giữa sự sống siêu việt của Thiên Chúa với sự sống đầy khát vọng của con người. Một cuộc gặp gỡ mà ở đó, khát vọng sống trong tâm hồn con người, thay vì bị dồn nén, lại đảm trách và vươn rộng ra cho đến độ trở nên nơi tích chứa chính sự sống thần linh. Dựa trên khát vọng này, Đức Giêsu đánh thức niềm khát khao nơi những ai nghe Ngài và hướng nó đến một sự sống viên mãn không ngờ tới, một sự sống mà chỉ mình Ngài nắm giữ bí quyết. Bước ra từ cuộc gặp gỡ này, con người được biến đổi. Chính nhân tính của nó, nhờ đó, cũng được kiện toàn.

Vào thời điểm khi mà những tâm trí bơ vơ đang hướng đến những nền minh triết phương đông, hy vọng gặp thấy ở đó sự cứu độ, thì đối với Gioan, điều quan trọng là trình bày làm sao Đức Kitô có được một vị trí trong cuộc sống và khát vọng của con người.


Sự hấp dẫn của những trang sách này nằm ở chỗ chúng kết hợp hài hoà giữa sự chặt chẽ của việc phân tích với sự chấp cánh bay cao của một cuộc sống phơi phới, thân phận con người với niềm hạnh phúc thần linh vì được hiện hữu.

Éloi LECLERC, Dòng Anh Em Hèn Mọn, tác giả của nhiều tác phẩm như Sagesse d’un pauvre, Le Cantique des créatures, Le Royaume caché, Dieu plus grand, Matthias Grünewald, La nuit est ma lumièreRencontre d’immensités...

Không có nhận xét nào:

Lên đầu trang